Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, tác giả “Màu hoa đỏ” qua đời
Nhiều nhà văn, nhà thơ bàng hoàng khi biết tin nhà thơ Nguyễn Đức Mậu - tác giả bài thơ “Màu hoa đỏ” đột ngột qua đời vào ngày 8/4.
Theo nhà văn Sương Nguyệt Minh, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu qua đời vào sáng 8/4. Khi đang di chuyển trên một chuyến xe buýt ở Hà Nội, tác giả bài thơ “Màu hoa đỏ” bị choáng và gục xuống. Ông được đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng không qua khỏi.
Sự ra đi của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu vô cùng đột ngột, khiến nhiều nhà văn, nhà thơ bàng hoàng. Bởi lẽ, trước đó, ông vẫn khoẻ mạnh. Hàng sáng vẫn đi bộ qua nhiều con phố quen thuộc, trong đó có phố Lý Nam Đế, nơi có trụ sở của Tạp chí Văn nghệ Quân đội.
Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu sinh năm 1948 tại xã Nam Điền, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Ông học Trường Viết văn Nguyễn Du khóa I, sau đó ông về làm biên tập viên thơ rồi làm Trưởng ban Thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội.
Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu nguyên là Chủ tịch Hội đồng Thơ, Hội Nhà văn Việt Nam. Ông là tác giả của nhiều tập thơ, trường ca, tiểu thuyết, truyện ngắn và phê bình. Những thành tựu trong sự nghiệp sáng tác của ông đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng cao quý, trong đó có Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2001; Giải thưởng Văn học ASEAN.
Đặc biệt, với đại đa số công chúng, nhất là người yêu âm nhạc, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu nổi tiếng với bài thơ “Màu hoa đỏ”. Đây là một trong những bài thơ rất xúc động về người lính, được ông sáng tác năm 1990, khi đi lên biên giới phía Bắc. Sau này, tác phẩm được nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc và trở thành ca khúc đi cùng năm tháng.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam gọi nhà thơ Nguyễn Đức Mậu là nhà thơ người lính. Trong lời tiễn biệt ông trên cá nhân, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều viết: “Nguyễn Đức Mậu là một trong những nhà thơ tên tuổi của các nhà thơ thế hệ chiến tranh chống Mỹ. Những dòng thơ viết về chiến tranh và người lính của ông vẫn dội vang trong tôi trong cả thời bình. Vì đấy là những dòng thơ trung thực, da diết và chứa đựng bao điều lớn lao của con người”.