Rộn ràng “Sắc Xuân miệt vườn” tại TP Cần Thơ

12:08 05/02/2026

Sáng 5/2, tại Bảo tàng TP Cần Thơ, UBND TP Cần Thơ tổ chức khai mạc Chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” và “Công viên sách" Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ cho biết, "Sắc Xuân miệt vườn" đã trở thành thương hiệu văn hóa của TP Cần Thơ suốt nhiều năm qua, tái hiện sinh động không gian Tết cổ truyền Nam Bộ, với sự hòa quyện giữa nghề thủ công, ẩm thực dân gian và các loại hình nghệ thuật truyền thống. Đặc biệt, lần đầu tiên thành phố triển khai mô hình "Công viên sách", tạo nên không gian văn hóa mở, kết nối tri thức với đời sống cộng đồng.

"Đây không chỉ là sự kiện chào xuân mà còn là minh chứng cho khát vọng xây dựng xã hội học tập, lấy văn hóa đọc làm nền tảng phát triển bền vững", ông Nguyễn Văn Bảy nhấn mạnh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc chương trình. 

Chương trình "Sắc Xuân miệt vườn" giới thiệu nhiều loại hình di sản văn hóa đặc trưng của các dân tộc anh em  ở ĐBSCL, như: đan lát, làm tranh kiếng, dệt thổ cẩm, chế tác ghe ngo, cùng các món bánh, món ăn truyền thống ngày Tết. Không gian lễ hội còn có các hoạt động trình diễn thư pháp, múa rối nước, đờn ca tài tử, võ thuật cổ truyền và trò chơi dân gian...

Đông đảo học sinh đến tham dự chương trình. 

Song song đó, "Công viên sách" với khu trưng bày các bộ sưu tập sách quý, sách lá buông, cùng hệ thống gian hàng của các nhà xuất bản và doanh nghiệp phát hành. Nhiều chương trình giao lưu, tọa đàm chuyên đề về kỹ năng đọc sách, văn hóa đọc, lịch sử - văn hóa Cần Thơ được tổ chức xuyên suốt sự kiện.

Ngoài ra, các sân chơi tương tác dành cho học sinh, sinh viên như đố vui "Tết cổ truyền của dân tộc", trải nghiệm làm nghệ nhân, thực hành bánh truyền thống… góp phần tạo không khí sôi nổi, gắn kết thế hệ trẻ với di sản văn hóa.

Các đại biểu tham quan không gia trưng bày sách. 

Theo Ban Tổ chức, chương trình năm nay có hơn 65 loại hình hoạt động, với 42 gian hàng, 6 tiểu cảnh, 8 điểm check-in và hàng chục chương trình biểu diễn, giao lưu cộng đồng. Việc ứng dụng công nghệ như mã QR, livestream, truyền thông số cũng được đẩy mạnh nhằm lan tỏa hình ảnh lễ hội đến đông đảo công chúng trong và ngoài thành phố.

Một số làng nghề đan đát, gói bánh được tái hiện tại chương trình. 

Sự kiện diễn ra từ 5-9/2 với nhiều không gian trải nghiệm đặc sắc, quy tụ hàng chục nghệ nhân, diễn viên và các đơn vị xuất bản, doanh nghiệp văn hóa tham gia. Riêng khu vực "Phố Ông Đồ" kéo dài hoạt động đến ngày 21/2, nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng lãm của người dân trong suốt dịp Tết.

Văn Đức

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

Đã thành thông lệ, cận kề Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt tại các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội. Để đảm bảo an toàn cho người dân về quê đón Tết, Công an các đơn vị trên địa bàn có các bến xe liên tỉnh đã phối hợp với lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) cơ sở và Ban quản lý các bến xe chủ động triển khai đồng bộ các kế hoạch và giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Báo CAND tại Bến xe Giáp Bát và Bến xe Nước Ngầm vào ngày 14/2 (tức 27 Tết).

Tối ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” đối với Đoàn Quang Lân (SN 1983, ngụ phường Tân Thuận) và Lê Thanh Bân (SN 1978, ngụ phường Tân Hưng).

Khi mọi người, mọi nhà sum họp cùng vui đón Tết cổ truyền bên người thân và gia đình thì cũng chính là thời điểm CBCS Công an tỉnh Lâm Đồng nói chung, CBCS Công an xã Đắk Song nói riêng phải vất vả hơn mọi ngày để giữ gìn ANTT, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 

Những ngày giáp Tết, dòng người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tất bật trở về quê sum vầy. Trên hành trình đường dài dưới cái nắng oi bức, những chai nước mát, khăn lạnh, hộp sữa và lời chúc bình an từ lực lượng Công an đã trở thành “điểm tựa” ấm áp để người dân vững tay lái, an toàn về đến mái nhà thân yêu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文