Trần Hưng Nguyên: Kình ngư bậc nhất Đông Nam Á
Màn bứt phá ngoạn mục của Trần Hưng Nguyên ở lượt bơi cuối đã giúp cho đội tuyển bơi Việt Nam giành Huy chương Vàng đầy nghẹt thở, ở nội dung 4x200m hỗn hợp nam. Trước đó, anh cũng dành riêng cho mình tấm Huy chương Vàng cá nhân ở nội dung 200m hỗn hợp nam.
Cú nước rút ấn tượng
Nhà thi đấu trong nhà Rajamangala thực sự đã chứng kiến màn ganh đua đầy ấn tượng giữa các đội tuyển bơi của Việt Nam, Malaysia và đặc biệt là Singapore, ở nội dung 4x200m tự do nam, diễn ra chiều tối 11/12. Đội tuyển Việt Nam tham gia với 2 tân binh non kinh nghiệm là Nguyễn Viết Tường và Trần Văn Nguyễn Quốc. Dìu dắt họ là hai người đàn anh dày dạn kinh nghiệm: Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Huy Hoàng.
Không nhiều người thật sự lạc quan cho khả năng về nhất của đội tuyển bơi Việt Nam. Bởi đợt bơi khởi đầu của những kình ngư “Sao vàng” diễn ra thiếu suôn sẻ. Họ bị Malaysia vượt mặt trông thấy. Tại đợt thứ 2, Huy Hoàng cố gắng thu hẹp khoảng cách với đối thủ. Nhưng cũng phải chờ tới lượt cuối cùng, khi Hưng Nguyên nhảy xuống “đường đua xanh”, màn ngược dòng của Việt Nam mới khiến cả nhà thi đấu phải hò reo, tán thưởng.
Từng nhịp sải trên nước của Hưng Nguyên đã giúp anh từng bước lướt qua đối thủ trước khi về nhất, giúp toàn đội Việt Nam kết thúc với tổng thời gian 7 phút 18,67 giây. Con số này đủ nhỉnh hơn trong tích tắc
Đội bơi Việt Nam có khởi đầu khá vất vả, có thời điểm bị Malaysia vượt mặt. Ở lượt bơi thứ 2, Huy Hoàng đã rất cố gắng để thu hẹp khoảng cách với đối thủ. Đến lượt bơi cuối, Hưng Nguyên có màn bứt tốc ngoạn mục để kết thúc phần thi với thành tích là 7 phút 18,67 giây. Nên nhớ Malaysia, đội xuất phát tốt hơn Việt Nam đã về nhì, khi người bơi cuối cùng đã chậm hơn Hưng Nguyên chưa đến 1 giây. Nhưng tích tắc ấy cũng là đủ để tạo nên nhà vô địch. Và đẳng cấp là điều mà Hưng Nguyên làm được cho Đoàn Thể thao Việt Nam.
Trước khi tạo nên khoảnh khắc vỡ oà cùng bơi Việt Nam, Hưng Nguyên cũng đã về nhất ở nội dung 200m bơi hỗn hợp nam với thành tích 2 phút 02 giây 11, hơn gẳn kình ngư Gian Christopher San khoảng 1 giây. Đây là lần thứ 4 liên tiếp, Hưng Nguyên giành HCV SEA Games ở nội dung 200m bơi hỗn hợp nam. Đồng thời, đây là tấm HCV thứ 10 của Trần Hưng Nguyên ở các kỳ SEA Games. Thành tích này biến anh trở thành một trong những kình ngư mạnh nhất Đông Nam Á nhiều năm liên tục đã qua.
Cậu bé… không biết bơi
“Thú thực, tôi không kịp nhìn sang đối thủ. Tôi chỉ cố gắng bơi thật nhanh để chạm đích”, Hưng Nguyên tâm sự sau khi góp công lớn mang về 2 tấm HCV SEA Games cho Đoàn Thể thao nước nhà. “Chỉ khi chạm vào thành bể, tôi mới nhìn xung quanh và nhìn lên bảng điện tử và mới biết được thành tích của mình. Lúc đó mọi mệt mỏi dường như tan biếnhết, tôi rất vui vì mình là người chiến thắng”.
Có một điều thú vị. Chàng trai sinh năm 2003 tại tỉnh Quảng Trị (Quảng Bình cũ) không gắn liền tuổi thơ với sông nước. Anh cũng không biết bơi cho đến khi bén duyên với đường đua xanh một cách tình cờ. Khi Nguyên lên 10 tuổi, bà Quách Thị Dung - mẹ của cựu tuyển thủ bơi lội Trương Ngọc Tuấn đã về thăm quê. Bà tình cờ biết gia đình Nguyên khó khăn và ngỏ ý muốn đưa anh vào TP Hồ Chí Minh học bơi. Dưới sự rèn luyện nghiêm khắc của kình ngư Trương Ngọc Tuấn, Nguyên tiến bộ rõ rệt.
Sau ba năm tập luyện, cậu bé Trần Hưng Nguyên đã được các chuyên gia nhắm vào đội tuyển bơi Việt Nam khi mới 13 tuổi và được đánh giá là niềm hy vọng mới của bơi lội Việt Nam cùng với những đàn anh như Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng...
Tuy nhiên, trong suốt hai năm đầu, Nguyên chỉ quanh quẩn ở vị trí thứ 5-6 mỗi khi vào đường đua, thường xuyên về sau nhóm dẫn đầu. Nhưng điều khiến các HLV nhớ đến Nguyên lại không phải thành tích, mà là sự bền bỉ của một cậu bé luôn giữ tinh thần lạc quan. Càng thua, Nguyên càng tập chăm hơn, âm thầm tích lũy từng chút một.
Năm 2016, khi mới 13 tuổi, Nguyên lần đầu góp mặt tại Giải vô địch quốc gia ở các nội dung tiếp sức. Chỉ hai năm sau, khi vừa tròn 15 tuổi, Nguyên được trao cơ hội thử sức ở sân chơi lớn hơn là Giải trẻ Đông Nam Á 2018. Và chính tại đây, tài năng của cậu bắt đầu bộc lộ một cách mạnh mẽ.
Hưng Nguyên giành HCV ở 18 trên 20 nội dung tham dự. 2 nội dung còn lại, Nguyên giành 1 HCV và 1 HCĐ. Giới chuyên môn ngỡ ngàng trước màn trình diễn hiếm thấy của kình ngư trẻ tuổi này. Để rồi từng bước, Nguyên góp mặt ở đội tuyển bơi trẻ Việt Nam, tham gia các giải khu vực và quốc tế. SEA Games 30 tại Philippines cách đây 6 năm là lần đầu tiên Hưng Nguyên tham dự Đại hội thể thao khu vực.
Ngay trong lần đầu trình làng, anh đã giành HCV ở nội dung 200m hỗn hợp. Chưa dừng lại, Nguyên tiếp tục giành HCV 400m hỗn hợp nam với thành tích 420”65, phá kỷ lục 422”12 của Nguyễn Hữu Kim Sơn lập năm 2017. Ngoài hai tấm HCV, Nguyên còn đóng góp thêm hai HCĐ ở các nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp và 4x100m tự do nam tại SEA Games 30 lúc bấy giờ.
Đến SEA Games 31 trên sân nhà, Hưng Nguyên tiếp tục bùng nổ khi giành tới ba HCV cá nhân và một HCV tiếp sức. Đáng chú ý nhất là nội dung 400m hỗn hợp nam, nơi kình ngư 19 tuổi không chỉ cán đích đầu tiên mà còn phá kỷ lục SEA Games với thành tích 418”10.
Anh đồng thời đi vào lịch sử khi trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên đoạt HCV ở nội dung 200m bơi ngửa nam. Ở các nội dung còn lại, Nguyên tiếp tục khẳng định sự toàn diện của mình với HCV 200m hỗn hợp cá nhân và HCV tiếp sức 4x200m tự do nam.
Đến SEA Games 32, anh mang về thêm 3 tấm HCV cho bơi lội Việt Nam, gồm nội dung 200m hỗn hợp nam với thành tích 201”28, 400m hỗn hợp nam với 419”12 và nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam cùng các đồng đội Nguyễn Hữu Kim Sơn, Hoàng Quý Phước và Nguyễn Huy Hoàng, đạt thời gian 718”51. Và tại SEA Games 33 hiện tại, Hưng Nguyên cũng nhanh chóng thu về 2 HCV sau 2 ngày thi đấu đầu tiên.
Tất nhiên, với phong độ cao như hiện tại, Hưng Nguyên sẽ chưa dừng lại…
Đội tuyển bơi nam quá mạnh
Tấm HCV nội dung 4x200m tự do nam là lần thứ 3 đội tuyển bơi Việt Nam có được, trong 3 kỳ SEA Games gần đây. Tại SEA Games 32, đội hình gồm Kim Sơn, Quý Phước, Hưng Nguyên và Huy Hoàng mang về HCV với thành tích 7 phút 18 giây 51. Còn ở SEA Games 31, bộ tứ này phá kỷ lục đại hội khi thiết lập thông số 7 phút 16 giây 31.
Ngoài Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo cũng đã có HCV ở nội dung 100m bơi ếch. Với phong độ cao của các trụ cột, tuyển bơi Việt Nam tiếp tục khẳng định sức mạnh nổi bật trên đường đua xanh khu vực.