Đắk Lắk: Một ngày 5 người tử vong do đuối nước

22:32 01/03/2026

Tối 1/3, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan tổ chức tìm kiếm một nam thanh niên bỏ lại xe máy trên cầu và nhảy xuống sông mất tích.

Trước đó, vào khoảng 7h20 sáng cùng ngày, một nam thanh niên mặc quần đùi, áo khoác màu đen đi bộ qua lại trên cầu Sêrêpốk đoạn quan địa bàn 2 xã Hoà Phú (tỉnh Đắk Lắk) và Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng). Ít phút sau, nam thanh niên này điều khiển xe máy mang BKS 47AA-926.xx đến giữa cầu rồi dừng lại. Người này chần chừ vài giây rồi nhanh chóng nhảy xuống lòng sông.

Vụ việc xảy ra quá nhanh nên nhiều người đi đường không kịp can ngăn. Thời điểm rơi xuống sông, nam thanh niên đã vùng vẫy và kêu cứu. Tuy nhiên, do nước sông chảy xiết, người này nhanh chóng bị chìm xuống. Toàn bộ vụ việc được camera giám sát và người dân đi đường dùng điện thoại quay lại.

Nam thanh niên chạy xe máy ra giữa cầu rồi bất ngờ nhảy xuống dòng sông mất tích (Ảnh camera an ninh ghi lại).

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến tối cùng ngày, các đơn vị vẫn chưa tìm thấy nam thanh niên. Theo một nguồn tin, nam thanh niên trong vụ việc có hộ khẩu thường trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.

Cùng ngày, trên địa bàn xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk cũng đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm 2 em học sinh tiểu học tử vong.

Hai cháu nhỏ tử vong tại xã Ea Knuếc.

Theo thông tin, vào khoảng 10h sáng 1/3, một số người dân tại hồ chứa nước Buôn Ye, xã Ea Knuếc phát hiện phát hiện 2 đôi dép và một số vật dụng dùng để câu cá trên bờ nhưng không thấy người. Nghi có chuyện chẳng lành, người dân đã tổ chức xuống hồ tìm kiếm thì phát hiện 2 em nhỏ bị đuối nước. Ngay lập tức, mọi người cùng hỗ trợ nhau đưa các em lên bờ sơ cứu. Tuy nhiên, do thời điểm phát hiện các em đã chìm lâu trong nước nên không thể cứu được nữa.

Hai nạn nhân được xác định là cháu Y Su Ri Niê (SN 2016, học sinh lớp 3B Trường Tiểu học Y Jút) và em cháu Y MiKel Niê (SN 2018, học sinh lớp 2A thuộc trường Tiểu học Y Jút, cùng trú tại buôn Yě, xã Ea Knuếc). Các cháu đi câu cá trên bờ đập không may trượt chân rơi xuống lòng hồ.

Vào khoảng 18h chiều cùng ngày, trên địa bàn phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk có mưa to, lượng nước đổ về rất lớn khiến một số tuyến đường cống rãnh bị kẹt rác gây ngập cục bộ. Lúc này, có một nam thanh niên trên đường đi làm về và khi đi đến đường Triệu Quang Phục phát hiện một miệng cống bị nghẹt rác nên dừng xe lại để khơi thông dòng chảy thì không may bị nước cuốn trôi mất tích. Đến khoảng 21h, thi thể của nam thanh niên đã được người dân tìm thấy cách hiện trường khoảng 500m.

Cơ quan chức năng trục bớt thi thể nạn nhân đuối nước tại thác Krông Kmar.

Trước đó, vào sáng 1/3, trong lúc đi chơi tại khu vực thác nước Krông Kmar, xã Krông Bông, một nam thanh niên nhảy xuống dòng suối để tắm và bị nước cuốn trôi tử vong.

    

   

Văn Thành

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文