Nguồn nước sông ô nhiễm, người nuôi tôm trắng tay

08:07 18/06/2023

Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) nằm bên bờ Bắc sông Bến Hải. Tận dụng lợi thế đồng bằng và gần sông, hơn 20 năm nay, bà con nông dân ở đây chuyển hầu hết diện tích trồng lúa, hoa màu sang nuôi tôm nước lợ, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do nguồn nước sông bị ô nhiễm khiến tôm nuôi sau 15 ngày đến 1 tháng chết hàng loạt; người nông dân mất trắng hàng chục tỉ đồng.

Toàn xã Vĩnh Sơn có 4 thôn nuôi tôm nước lợ, trong đó các thôn Phan Hiền, Huỳnh Xá Hạ lấy nước từ cuối nguồn sông Sa Lung (trước khi hòa vào sông Bến Hải); Huỳnh Thượng và Tiên An lấy nước từ sông Bến Hải.

Hằng năm, thời điểm sau Tết Nguyên đán, bà con bắt đầu làm sạch ao, hồ, chuẩn bị các loại vật tư cần thiết, đến khoảng đầu tháng 4 dương lịch thì xuống vụ. Tuy nhiên, năm nay, bắt đầu 2 thôn Huỳnh Xá Hạ và Phan Hiền, tôm sống, phát triển được chỉ 15 ngày đến 1 tháng, sau đó chết hàng loạt.

Nông dân nuôi tôm ở Vĩnh Sơn trắng tay vì nguồn nước sông bị ô nhiễm.

Ông Trần Văn Lưu (70 tuổi, trú thôn Phan Hiền) chia sẻ, ông là người đầu tiên nuôi tôm ở Vĩnh Sơn, bắt đầu từ năm 2000. Qua hầu hết các vụ nuôi đều có thiên tai và dịch bệnh nhưng chưa có khi nào mất trắng như năm nay. Tôm sau khi thả chỉ một thời gian ngắn, bị nổ vỏ và chết bất thường, không tìm ra nguyên nhân. Khi dùng Izurin để khử khuẩn, phát hiện tạp chất có trong nước kết tủa và lắng xuống, tôm ở những chỗ đó tản ra nơi khác và phần lớn tấp vào bờ hồ. Sau đó khoảng 2 đến 3 ngày, số tôm còn sống sót cũng chết trắng. “Rõ ràng nguồn nước sông Sa Lung được chúng tôi dẫn vào ao, hồ nuôi ô nhiễm nghiêm trọng, không thể xử lý bằng hóa chất thông thường”, ông Lưu nhận định.

Vụ tôm năm nay, gia đình ông Lưu nuôi tổng cộng hơn 6ha, bị thiệt hại hơn một nửa với khoảng 300 triệu đồng. So với hầu hết các gia đình khác ở đây, gia đình ông bị thiệt hại thấp hơn, nhờ gần một nửa diện tích trong số đó được nuôi bằng công nghệ của Israel. “Trước đây, với công nghệ này, tôm nuôi hầu như không bị chết cho đến lúc thu hoạch. Tuy nhiên, vụ nuôi vào đầu tháng 4 vừa rồi, chúng bị chết tới hơn 30%”, ông Lưu cho biết thêm. Với công nghệ nuôi tôm của Israel có mức kinh phí đầu tư lớn, gần 2 tỉ đồng/3ha, trong đó hơn 2ha dành làm hồ chứa, lọc nước phục vụ cho chưa tới 1ha nuôi còn lại. Được biết, hiện tại ở Vĩnh Sơn mới chỉ gia đình ông Lưu có nguồn lực áp dụng công nghệ nuôi tôm nói trên. Số bà con còn lại, với hình thức nuôi thông thường, nên tôm nuôi chỉ sau thời gian ngắn bị chết trắng do nguồn nước sông bị ô nhiễm nặng.

Sáng 16/6 vừa qua, theo ghi nhận của PV Báo CAND tại vùng nuôi tôm thôn Phan Hiền, mặc dù đang là vụ chính, hầu hết ao, hồ ở đây đều bỏ hoang, ít người qua lại. Ở một số hồ vừa được hút cạn nước, xác tôm to chỉ bằng đầu đũa bám dày đặc các mép bờ hồ, bốc mùi hôi thối.

Theo ông Trần Hữu Chính, Phó Giám đốc Hợp tác xã Huỳnh Xá Hạ, toàn xã Vĩnh Sơn có trên 170ha ao, hồ nuôi tôm nhưng đến thời điểm hiện tại ngoài gần 1ha nuôi theo công nghệ Israel của gia đình ông Lưu, tất cả đều bị chết trắng, mặc dù đã sử dụng nhiều biện pháp, kinh nghiệm nuôi tôm lâu năm nhưng không cứu vãn được, tổng thiệt hại ước tính trên 40 tỉ đồng.

Trao đổi với PV Báo CAND, ông Hồ Ngọc Quyết, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn cho hay, nguồn nước trên sông Sa Lung và sông Bến Hải chắc chắn bị ô nhiễm. Sau báo cáo và kiến nghị tìm nguyên nhân để xử lý của UBND xã Vĩnh Sơn, đầu tháng 5/2023, Sở TN&MT Quảng Trị phối hợp Sở NN&PTNT tỉnh và UBND các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Long, Vĩnh Lâm (Vĩnh Linh) tổ chức khảo sát, lấy mẫu đánh giá chất lượng nguồn nước trên sông Sa Lung đoạn từ cầu Hiền Lương đến chân đập Sa Lung. Cụ thể, đoàn tiến hành lấy 4 mẫu nước, trong đó có 2 mẫu trên sông chính Sa Lung, 1 mẫu trên sông nhánh Sa Lung, 1 mẫu tại kênh cấp nước cho khu vực nuôi tôm thôn Phan Hiền. Trước đó, UBND xã Vĩnh Sơn cũng đã lấy mẫu nước trên các sông Sa Lung, Bến Hải và bàn giao lại cho đoàn. Qua kết quả phân tích các mẫu nước của Trung tâm Quan trắc TN-MT thuộc Sở TN&MT Quảng Trị xác định, 2 mẫu nước lấy trên sông chính Sa Lung có kết quả quan trắc các thông số nằm trong giới hạn B1 của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt. Tuy nhiên, 3 mẫu nước còn lại có các thông số khác nhau vượt gấp nhiều lần so với quy chuẩn nói trên và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi tôm nước lợ. 

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các cơ quan, ban, ngành chức năng của tỉnh Quảng Trị vẫn chưa tìm nguyên nhân gây ô nhiễm để xử lý. “Đối với người dân của chúng tôi, trước mắt rất cần một lượng lớn hóa chất Chlorine để xử lý môi trường nước trong các ao, hồ nhằm chuẩn bị cho vụ nuôi tới. Đồng thời, rất mong chính quyền, cơ quan chức năng cấp huyện và tỉnh khẩn trương truy tìm nguyên nhân, xử lý ô nhiễm để việc nuôi tôm của người dân trên địa bàn được đảm bảo lâu dài”, ông Quyết mong muốn.

Thanh Bình

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文