Phụ huynh bất an khi trường mầm non gần 100 tỷ đồng vừa xây xong đã nứt

05:24 06/11/2024

Trường Mầm non xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội vừa mới xây dựng nhưng đã xuất hiện nhiều vết nứt. Tình trạng này khiến nhiều phụ huynh có con em theo học tại trường lo lắng, bất an.

Điều đáng nói là công trình được nghiệm thu ngày 12/9 khi các vết nứt đã xuất hiện. Hiện tại, các vết nứt đã được đơn vị thi công khắc phục, gia cố. Để đánh giá chất lượng công trình, mới đây, ngày 18/10, UBND huyện Thạch Thất đã thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra, xem xét sự việc theo quy định.

Lãnh đạo UBND xã và Hiệu trưởng Trường mầm non xã Chàng Sơn trao đổi thông tin với phóng viên Báo CAND.

Trường Mầm non Chàng Sơn khởi công xây dựng từ tháng 10/2022 do Ban Quản lý dự án huyện Thạch Thất làm chủ đầu tư, giao cho Công ty TNHH Sao Nam thực hiện thi công, với tổng vốn đầu tư gần 100 tỉ đồng. Sau gần 2 năm thi công, tháng 8/2023, công trình cơ bản hoàn thành. Ngày 12/9/2024, công trình đã được các cơ quan chức năng tiến hành nghiệm thu, tuy nhiên lúc này đã xuất hiện các vết nứt. Mặc dù chính quyền địa phương khẳng định, công trình đảm bảo an toàn và những vết nứt đã được gia cố, khắc phục nhưng người dân vẫn lo lắng về chất lượng khi hơn 500 trẻ mầm non từ 2 đến 5 tuổi trên toàn xã đang theo học tại đây.

Chia sẻ với PV Báo CAND, ông Lê Quốc Toản, thôn 1, xã Chàng Sơn cho biết: “Sau thời gian chờ đợi, bà con nhân dân trong xã ai cũng phấn khởi vui mừng khi Trường Mầm non Chàng Sơn có tổng vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, sau lễ khai giảng năm học mới 2024-2025, khi đưa cháu ngoại đến trường, tôi phát hiện thấy trên mặt tường xuất hiện nhiều vết nứt và thợ đang sửa chữa. Cảm thấy không an tâm về chất lượng công trình, lo lắng cho sự an toàn của các cháu, tôi đã quay lại hình ảnh và đến UBND xã Chàng Sơn gặp lãnh đạo để thắc mắc về việc vì sao lại nhận bàn giao công trình khi tường bị nứt như thế. Tôi được lãnh đạo UBND xã trả lời rằng: “Việc này do bức bách của địa phương không có cơ sở cho các cháu học, chúng tôi nhận bàn giao tạm thời, còn việc sửa chữa sẽ do đơn vị thi công khắc phục”.

 Vết nứt ở công trình Trường mầm non Chàng Sơn được người dân chụp lại sau khai giảng năm học mới.

Ông Nguyễn Hinh, thôn 2, xã Chàng Sơn cũng cho biết: Nhà ông xây dựng đã 7-8 năm không bị nứt cột trần, nhưng trường vừa mới xây xong đã nứt. Việc sửa chữa cũng được thực hiện theo kiểu đối phó khiến người dân không yên tâm về chất lượng công trình, nơi có hơn 500 trẻ mầm non đang theo học. Do đó, ông Hinh đề xuất UBND huyện Thạch Thất cần thành lập đoàn kiểm tra độc lập thẩm định chất lượng công trình và sớm công bố kết quả công khai, minh bạch. Bà Phạm Thị Hòa, thôn Mã Lại, xã Chàng Sơn cũng chia sẻ: “Là người dân địa phương và có cháu đang học tập tại trường, tôi không đồng tình với các lý giải của lãnh đạo UBND xã cũng như lãnh đạo Trường Mầm non Chàng Sơn về việc nghiệm thu xong rồi sửa chữa vết nứt sau. Làng tôi là làng Chàng, khi người ta đặt một cái tủ, nếu thợ làm sai, người ta sẽ không nghiệm thu và không trả tiền. Huống hồ đây là một công trình có giá trị lớn và liên quan đến hàng trăm học sinh, nghiệm thu rồi khắc phục sau, chúng tôi nghe không lọt tai lắm”.

Vết nứt đã được đơn vị thi công gia cố, ảnh phóng viên chụp ngày 4/11.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Chàng Sơn cho biết: Trường Mầm non Chàng Sơn là trường công lập có quy mô trên 500 học sinh với 20 lớp, khi đưa vào sử dụng đã góp phần thay đổi bộ mặt của giáo dục xã nhà. Trước đây, toàn xã có 4 điểm trường, cơ sở vật chất rất đều cũ kỹ, xuống cấp. Vậy nên, khi chuyển về điểm trường mới, nhân dân rất phấn khởi khi các con có ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp. Khi PV Báo CAND đặt câu hỏi, nhà trường có phát hiện vết nứt không hay chỉ người dân phát hiện mới biết? Vì sao phát hiện thấy công trình có vết nứt nhưng vẫn nghiệm thu thì bà Phương trả lời rằng: “Khi phát hiện có vết nứt nhỏ và có ý kiến phản ánh của người dân, chúng tôi đã báo cáo ngay với cơ quan chức năng, trong đó có UBND xã để xử lý, khắc phục, vì chúng tôi chỉ là đơn vị thụ hưởng và không có chuyên môn sâu về chất lượng xây dựng”. Bà Phương cũng khẳng định, từ khi tiếp nhận, đưa công trình vào sử dụng, với cảm quan chung, nhà trường chưa thấy có hiện tượng gì mất an toàn đối với các con. “Mưa hắt nước vào hiên là bình thường chứ dột, thấm tường là không có. Vết nứt đã được khắc phục nên không ảnh hưởng gì đến hoạt động của các con ở trên lớp, không ảnh hưởng gì đến việc dạy và học”, bà Phương nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Trần Vượng, Chủ tịch UBND xã Chàng Sơn, cho biết: Công trình Trường Mầm non xã Chàng Sơn được khởi công từ năm 2022 do Ban quản lý Dự án huyện Thạch Thất làm chủ đầu tư và ngày 12/9/2024 đã được nghiệm thu chính thức. Thành phần tham gia gồm các cơ quan, ban ngành, có đại diện chính quyền địa phương và nhà trường. Trả lời câu hỏi của PV Báo CAND về việc vì sao công trình xuất hiện vết nứt nhưng vẫn nghiệm thu, sao không để đơn vị thi công khắc phục xong rồi tiến hành nghiệm thu, ông Vượng cho biết: “Khi đi kiểm tra nghiệm thu, có phát hiện thấy vết nứt nhỏ do giáp ranh giữa 2 đơn nguyên làm chưa được kỹ. Tuy nhiên, theo đánh giá của các đơn vị tham gia, vết nứt này không ảnh hưởng đến kết cấu cũng như chất lượng của công trình. Sau khi bàn giao công trình sử dụng, sau cơn bão số 3, người dân có phản ánh về việc xuất hiện vết nứt, chúng tôi đã phản ánh với Ban quản lý dự án, chủ đầu tư và các đơn vị chức năng về kiểm tra. Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, có vết nứt cổ trần phía trên tường. Ngay sau đó, cơ quan chức năng chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục sớm nhất. Đến thời điểm này, không phát hiện có sụt lún, không có bong tróc mảng tường nào khác gây nguy cơ mất an toàn cho học sinh và giáo viên”.

Liên quan đến vấn đề này, UBND huyện Thạch Thất đã thành lập đoàn kiểm tra theo Quyết định số 5001 ngày 18/10/2024 để kiểm tra, xem xét sự việc theo đúng quy định. Lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất cho biết, khi có kết quả sẽ thông tin đến báo chí và bà con nhân dân.

Huyền Thanh

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文