Thắp sáng niềm tin cho thanh, thiếu niên từng lầm lỗi

08:28 29/06/2024

Với mong muốn các thanh thiếu niên từng lầm lỗi hãy tránh xa ma túy, tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật và giúp các em sớm quay về nẻo thiện, ngày 26/6 vừa qua, Ban Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trại Giam Bình Điền - Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an, lần đầu tiên tổ chức hành trình "Thắp sáng niềm tin".

Hành trình này với sự tham gia của 25 thanh thiếu niên sống trên địa bàn TP Huế từng vi phạm pháp luật. Tại đây, các em được giao lưu văn nghệ, xem tiểu phẩm về tác hại của ma túy, nghe báo cáo viên tuyên truyền về nguy cơ, tác hại và cách phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội. Các em còn được lắng nghe những chia sẻ, lời nhắn nhủ của các phạm nhân ở Trại giam Bình Điền cải tạo tốt, được đưa đi tham quan môi trường lao động, học tập, sinh hoạt của phạm nhân đang thi hành án tại Trại giam Bình Điền. Qua đó, giúp các em tự cảm nhận, nhìn nhận lại những hành động của bản thân để cố gắng tu dưỡng, rèn luyện, tránh những việc làm sai trái, tìm cho mình lối đi đúng hướng, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội.

Em H.N.B.M (SN 2008, trú phường Phú Hội, TP Huế) cho biết trước đây, em có tham gia gây rối trật tự công cộng, bị xử phạt hành chính. Sau hoạt động do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức và được đến thăm Trại giam Bình Điền, M rút ra được nhiều bài học cho bản thân, biết sai để sửa. "Từ nay về sau em hứa sẽ không làm khổ gia đình. Em mong các bạn cùng trang lứa với em không mắc sai lầm để không bước chân vào con đường lầm lỡ", em M bộc bạch.

Thắp sáng niềm tin cho thanh, thiếu niên từng lầm lỗi -0
Các thanh thiếu niên tham quan nghề may của phạm nhân ở Trại giam Bình Điền.

Trong chuyến hành trình này, Đoàn công tác còn tổ chức cho các thanh thiếu niên đến giao lưu, chia sẻ và trao tận tay trao những phần quà cho các em mồ côi, khuyết tật tại Mái ấm Chùa Đức Sơn ở xã Thủy Bằng (TP Huế). Hành động này giúp các thanh thiếu niên từng lầm lỗi thấu hiểu và sẻ chia với những em nhỏ không được may mắn trong cuộc sống để các em biết yêu thương, quý trọng những gì mình đang có, tiếp tục phấn đấu, vươn lên.

Từng bị xử lý hành chính về hành vi cố ý gây thương tích, em N.Q.N. (SN 2008, trú phường Thuận Lộc, TP Huế) cho biết, sau khi tham gia buổi sinh hoạt tại Trại giam Bình Điền, bản thân em nhận thấy mình cần tu dưỡng và rèn luyện để sau này không phải mắc sai lầm, không phải bước chân vào trại giam. Và đặc biệt, khi được Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đưa đến thăm chùa Đức Sơn (TP Huế), chứng kiến nhiều em nhỏ không có cha mẹ, đang phải nương tựa ở nhà chùa, em N cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều. "Em hứa sẽ cố gắng làm một người con tốt, một công dân có ích cho xã hội", N nói trong niềm xúc động.

Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hành trình "Thắp sáng niềm tin" là một cách làm sáng tạo, thể hiện vai trò của Đoàn thanh niên Công an tỉnh trong công tác phòng ngừa tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ ban đầu và ngay từ cơ sở, góp phần kiềm chế phát sinh tội phạm.

"Thông qua hành trình này, các em thanh thiếu niên sẽ được chứng kiến về môi trường lao động, học tập và sinh hoạt của phạm nhân, những người đã từng lầm lỡ và qua đó, mong muốn các em sẽ nhìn nhận lại cuộc sống, suy nghĩ về những hành vi mình từng gây ra, tự răn đe để tiến bộ. Lực lượng Công an, cấp ủy, chính quyền các cấp sẽ đồng hành cùng các em vượt qua khó khăn, mong các cháu cố gắng phấn đấu vươn lên trở thành công dân có ích cho xã hội", Đại tá Hoàng Văn Thành chia sẻ.

Kết thúc hành trình, 25 thanh thiếu niên từng vi phạm pháp luật đã ký cam kết sẽ không vi phạm pháp luật, viết cảm nhận về chuyến hành trình ý nghĩa và chia sẻ nguyện vọng, mong muốn thay đổi bản thân trong tương lai. Trên cơ sở đó, Ban thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nắm bắt thêm tâm tư, nguyện vọng của các thanh thiếu niên; từ đó xây dựng kế hoạch kèm cặp, giúp đỡ để giúp các em tự tin hơn vào bản thân, sớm vượt qua mặc cảm để trở nên tiến bộ.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Trung tâm trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế từ đã thực hiện thụ lý và cử trợ giúp viên pháp lý, tham gia tố tụng tại các cơ quan tố tụng các cấp và tư vấn khoảng 200 vụ việc. Trong đó, án trẻ em chưa đến tuổi vị thành niên chiếm trên 50%. Đây là một tín hiệu đáng báo động về tình trạng phạm tội của lứa tuổi vị thành niên trên địa bàn. Những vụ án này không chỉ giới hạn ở các hành vi: Gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản… mà quan trọng nhất là tội phạm liên quan đến tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy khi ma túy là nguyên nhân trực tiếp gây ra các hành vi phạm tội khác.

Theo một chuyên gia tâm lý, việc thiếu sự quan tâm và giáo dục đúng đắn từ phía gia đình cũng như xã hội có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến việc trẻ em rơi vào tình trạng lạc lối và tham gia vào các hành vi phạm tội. Trước thực tế này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, gia đình và cộng đồng để ngăn chặn và giải quyết. Bên cạnh đó, việc tăng cường giáo dục về phòng chống ma túy cũng như giáo dục đạo đức và pháp luật cho trẻ em từ khi còn nhỏ là cần thiết để ngăn chặn những hành vi phạm tội trong tương lai.

Hải Lan

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên sau hơn 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hai nước, đưa quan hệ hai nước bước vào chặng phát triển mới, với tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác được thúc đẩy thực chất và hiệu quả hơn.

Ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Tân (SN 1989, tạm trú tổ 74, khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Sáng 30/3, tại Hà Nội, Đại tá Phạm Hữu Thinh, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã đến kiểm tra, động viên CBCS lực lượng Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh CSCĐ đang chuẩn bị cùng Đội cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an sang Myanmar tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ sau trận động đất xảy ra ngày 28/3, gây hậu quả nặng nề về người và tài sản.

Sáng 30/3, tại trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội, Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị đã tổ chức buổi gặp mặt, động viên và giao nhiệm vụ cho sáu CBCS ưu tú thuộc tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ trước khi lên đường tham gia Đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an tại Myanmar.

Được cho là va quẹt giao thông nhưng các phương tiện không hề hấn gì nhưng những người trên xe ô tô 16 chỗ và người điều khiển xe máy tỏ vẻ “nóng nảy”, dừng phương tiện đánh nhau giữa đường…

Có mặt tại các điểm thi kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 1 năm 2025 do Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQG - HCM) tổ chức sáng 30/3, nhiều thí sinh hồi hộp trước giờ thi, có em được phụ huynh đưa đi thi nên cũng an tâm, nhưng đây là kỳ thi quan trọng, dù khá tự tin nhưng các em vẫn có chút lo lắng.

Ghen vì người yêu cũ quen người mới, Lan Anh (16 tuổi) nhắn lên nhóm chat kín có tên “Động yêu tinh” với nội dung “Tất cả chuẩn bị đi bừa” (đánh nhau). Đúng 5 tiếng sau, hàng chục thanh thiếu niên di chuyển trên 20 xe máy cầm theo kiếm Katana và dao quắm tập trung tại khu vực quận Long Biên (Hà Nội) để đi giải quyết mâu thuẫn cho “đàn chị”.

LTS: Chuyên đề An ninh thế giới Giữa tháng – Cuối tháng số Xuân Ất Tỵ (tháng 1/2025) đăng bài viết “Chuyến hành quân ngược tháng 4/1975” của Thiếu tướng, nhà văn Khổng Minh Dụ, kể lại chuyến công tác đặc biệt của ông (khi đó là cán bộ của Đoàn Tình báo chiến lược J22 - Bộ Quốc phòng) đưa ông Ba Quốc, tức Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Đặng Trần Đức, từ miền Nam ra Hà Nội. Sau khi báo phát hành đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc.

Từ đầu năm nay, dù hoạt động đấu giá đất tại các huyện vùng ven Hà Nội không còn "nóng" như trước nhưng tình trạng bỏ cọc trúng đấu giá đất vẫn xảy ra. Vụ việc 22 lô đất trúng đấu giá ở Hà Đông bị bỏ cọc mới đây một lần nữa đặt ra câu hỏi, làm thế nào để ngăn chặn tình trạng này?

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.