Thuyền trưởng tàu cá người Trung Quốc: Ơn này cả đời chúng tôi sẽ không bao giờ quên!

18:02 31/12/2024

Khoảng 14h30 ngày 31/12, tàu Cảnh sát biển 8005, Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đưa 5 thuyền viên tàu cá CM 46799A gặp nạn trên biển về đến cảng Hải đội 301 (TP Vũng Tàu) an toàn. Sức khỏe của các thuyền viên ổn định và được bàn giao cho cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo lời kể ban đầu của ông Lai Kin Wah (quốc tịch Trung Quốc), thuyền trưởng tàu cá CM 46799A, khoảng 6h sáng 30/12, tàu cá CM 46799A bị phá nước và chìm, 5 thuyền viên của tàu CM 46799A sau đó rời tàu, ôm phao bè trôi dạt trên biển. Khoảng 8h, tàu cá BTr 93992TS của ông Võ Hữu Tính phát hiện các thuyền viên này trôi dạt trên biển và tiến hành cứu vớt, sau đó liên lạc về đất liền đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Đến trưa ngày 30/12, Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhận được tin báo khẩn đề nghị hỗ trợ tàu cá gặp nạn trên khu vực biển cách Côn Đảo khoảng 60 hải lý về phía Đông Nam.

Tàu CSb 8005 trên đường vào cập cảng Hải đội 301.

Ngay sau khi xác định tình hình, Sở chỉ huy liên lạc với tàu Cảnh sát biển 8005 đang hành trình từ Ấn Độ về Việt Nam liên lạc và phối hợp với tàu cá BTr 93992 TS tiếp nhận 5 thuyền viên người nước ngoài và đưa về bàn giao cho cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật.

Tại buổi lễ bàn giao, thuyền trưởng Lai Kin Wah xúc động chia sẻ: Tôi xin đại diện cho các thuyền viên gửi lời cảm ơn chân thành cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 8005, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và các cơ quan chức năng của Việt Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ chúng tôi.

Cơ quan chức năng chụp ảnh cùng các thuyền viên.

"Trong suốt thời gian trôi dạt trên biển, chúng tôi gần như phó thác mạng sống của mình cho thượng đế. Nếu không nhờ tàu cá của Việt Nam đến cứu vớt kịp thời thì chắc chắn chúng tôi đã chết trên biển. Ơn này cả đời chúng tôi sẽ không bao giờ quên", thuyền trưởng Lai Kin Wah xúc động.

Các thuyền viên tại buổi bàn giao.

Các thuyền viên cũng xin chân thành cảm ơn quản lý tàu Cảnh sát biển 8005 đã bố trí chỗ ăn, nghỉ, cung cấp những đồ dùng sinh hoạt cần thiết, đặc biệt đã cử bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho tất cả thuyền viên, luôn quan tâm, đảm bảo các bữa ăn cho các nạn nhân.

"Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi sớm được về nước đoàn tụ với gia đình. Chính phủ và các cơ quan chức năng của Việt Nam rất tuyệt vời, chúng tôi vô cùng biết ơn và không bao giờ quên”, thuyền trưởng Lai Kin Wah và các thuyền viên bày tỏ.

Hoàng Anh - Đức Định

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文