11 thành viên Đội xe cứu thương từ thiện đăng ký hiến tạng

09:14 27/02/2020
Nhiều năm nay, 11 người trong đội xe cứu thương từ thiện ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, đã chuyên chở hàng trăm chuyến xe đưa bà con nghèo đến bệnh viện kịp thời. Không những vậy, họ còn đăng ký hiến tạng với mong muốn sau khi mất đi vẫn giúp ích cho đời.


Ông Nguyễn Văn Tác (SN 1970), Đội trưởng đội xe cứu thương từ thiện của xã Trung Hưng cho biết, khoảng 20 năm về trước, đường sá tại xã không được láng nhựa như bây giờ. Đa phần người dân di chuyển bằng ghe, xuồng nên mỗi khi có người bệnh thì việc đưa đến bệnh viện không được kịp thời. Một lần khi thấy hàng xóm đưa người bệnh nặng đi cấp cứu bằng xuồng, ông Tác liền đề nghị được chở người bệnh trên xe máy của mình.

“Tôi sợ đưa bệnh nhân bằng xuồng đến bệnh viện sẽ chậm trễ nên chở đi bằng xe máy sẽ nhanh hơn. Sau lần đó, tôi liền nghĩ ngay đến ý định sao mình không giúp những bệnh nhân nghèo bằng cách này”, ông Tác chia sẻ. Trong 2 năm, bằng chiếc xe máy cà tàng, ông Tác đã giúp chuyển nhiều bệnh nhân nghèo đi cấp cứu.

Một thời gian sau, khi đường sá thuận tiện hơn, ông Tác đã dùng một ít tiền mua lại chiếc ôtô cũ với giá 30 triệu đồng và vận chuyển bệnh nhân nghèo hoàn toàn miễn phí. Thấy được tấm lòng của ông, mọi người trong xã ai cũng trân quý. Muốn giúp đỡ được nhiều người hơn nên ông Tác đứng ra thành lập Đội xe cứu thương từ thiện. Ban đầu chỉ có 2 tài xế nhưng đến nay trong đội đã có 11 người, trong đó có cháu ruột và em rể ông Tác cũng tham gia.

Ông Đỗ Văn Quản (bên trái) làm hồ sơ đăng ký hiến tạng.

Ông Tác nhớ lại: “Thấy mình làm việc nghĩa nên vào năm 2012 có Mạnh Thường Quân tài trợ, đội xe mua được chiếc ôtô trị giá 600 triệu đồng dùng để chuyển bệnh. Hai năm sau, đội cũng mua được chiếc thứ 2. Hai ôtô này dùng để phục vụ bà con nghèo và hoàn toàn miễn phí”.

Mỗi tháng, Đội xe chuyển được trung bình khoảng 75 ca bệnh, có tháng chuyển hơn 100 ca, đến nhiều bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang… “Trường hợp mà anh em trong đội xe đều nhớ mãi là có một nạn nhân bị tai nạn giao thông. Khi chúng tôi đến nơi chở người này đi bệnh viện thì anh ta đã tử vong. Do gia đình quá nghèo không thể đưa thi thể về quê ở TP Hà Nội để mai táng nên đội xe quyết định chở thi thể và người nhà ra TP Hà Nội và họ không lấy bất cứ chi phí nào”, ông Bùi Thanh Huỳnh - người tham gia đội xe cứu thương nhắc lại. Ông Tác cho biết từ trước đến nay, ông có hơn 60 lần đi hiến máu và hàng trăm lần hiến tiểu cầu, riêng việc hiến tạng là một tình cờ.

“Năm 2018, có lần tôi chuyển một bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh và thấy tại đây có nhiều người đăng ký hiến tạng. Trong đầu tôi lúc đó muốn đăng ký làm việc này ngay. Tôi về bàn với vợ con, nhưng ban đầu họ không chịu vì họ sợ sau khi tôi mất, tạng bị lấy đi thì cơ thể không còn toàn vẹn. Nhưng tôi đã thuyết phục được gia đình, tôi bảo rằng mong muốn sau khi mất đi mình vẫn còn giúp được cho đời thì hà cớ gì không làm”, ông Tác bày tỏ.

Sau khi làm hồ sơ đăng ký, ông Tác được cấp thẻ hiến tạng của Bệnh viện Chợ Rẫy. Thấy nghĩa cử của ông Tác, 10 người còn lại trong đội xe cũng noi theo. Cũng với suy nghĩ trên mà ông Ông Văn Thích, Trưởng ấp Thạnh Quới B - thành viên trong đội xe, đã tìm hiểu thủ tục hiến tạng và liên hệ xin hồ sơ đăng ký qua bưu điện, rất nhanh gọn sau đó ông Thích đã có thẻ hiến tạng.

“Tôi nghĩ mình chết rồi thì nội tạng nếu thích hợp cho nhiều người tại sao mình không cho đi. Trước khi làm hồ sơ, tôi có về hỏi vợ con, họ đều đồng ý với ý nghĩ bất ngờ của tôi”, ông Thích tự hào nói. Nghề nghiệp của những người trong đội xe đa phần là tài xế, nông dân nhưng với nghĩa cử cao đẹp là hiến tạng đã được nhiều người dân địa phương hưởng ứng theo.

Ông Đỗ Văn Quản, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Trung Hưng bày tỏ: “Thấy mấy chú trong đội xe hiến tạng, tôi cũng muốn làm việc thiện nguyện và có ích như vậy nên đã xin hồ sơ tại Bộ môn Giải phẫu học - Phôi thai học thuộc Khoa Y, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh để đăng ký. Có 5 người nữa trong xã cũng làm hồ sơ hiến tạng giống như tôi, họ mong muốn được giúp người khác sau khi mất”.

Tính đến nay, đã có 17 người dân tại xã Trung Hưng đăng ký hiến tạng, người nhỏ nhất là 22 tuổi, lớn nhất 75 tuổi.

Như Anh

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文