An tâm, vui vẻ sinh hoạt trong khu cách ly

08:13 05/03/2020
Những ngày qua, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đón trên 1.300 hành khách từ Hàn Quốc về Việt Nam. Tất cả hành khách được Quân khu 9 (QK9) bố trí cách ly tại Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Sóc Trăng.


Tại Cần Thơ, có 303 người đang cách ly tập trung tại Trường Quân sự thành phố. Trong đó 17 người mang quốc tịch Hàn Quốc, Nigeria và Pakistan. Sức khỏe, thân nhiệt họ ổn định, tâm lý thoải mái. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhạn, ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ lấy chồng ở Hàn Quốc cho biết sau khi xuống sân bay đã được kiểm tra y tế và hướng dẫn ra xe quân sự về khu cách ly bên trong Trường Quân sự TP Cần Thơ. Chị Nhạn được bố trí tại phòng 303 cùng với một số người khác đi cùng chuyến bay.

“Ở trong đây cũng thoải mái. Em thấy yên tâm, mọi người hòa đồng và vui vẻ với nhau. 7h sáng, tụi em ăn sáng rồi nghỉ ngơi sau đó có cán bộ y tế đến kiểm tra thân nhiệt”, chị Nhạn nói. Trong thời gian cách ly 14 ngày, chị trò chuyện và liên hệ với người thân qua điện thoại. Hôm chúng tôi đến vừa lúc gặp mẹ ruột chị Nhạn. Bà Hồ Thị Nga đến đăng ký với trực ban nội vụ tại Trường Quân sự TP Cần Thơ, gửi đồ dùng cá nhân và ít đồ ăn vặt cho con gái.

“Lâu ngày, cháu về Việt Nam nên thèm đồ ăn ở quê. Cháu nhắn qua điện thoại, nhờ mẹ gửi đồ vào”, bà Nga nói. Qua trao đổi với mẹ qua điện thoại, chị Nhàn cho biết sinh hoạt trong khu cách ly khá thoải mái. “Điều kiện ăn ở sạch sẽ, bên trong phòng có nhà vệ sinh và phòng tắm riêng. Cháu cũng làm quen và trò chuyện vui vẻ với những người cùng cách ly”, bà Nga nói.

Thiếu tá Nguyễn Văn Bửu, cán bộ trực ban nội vụ cho biết việc tiếp nhận thực hiện từ 9h sáng đến 15h hàng ngày, kể cả thứ 7 và chủ nhật. Hơn một tuần nay, anh Bùi Văn Thanh và vợ, cùng ngụ xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ thực hiện việc cách ly tập trung tại Trường Quân sự.

“Vợ có sang Hàn Quốc thăm con gái, sau đó thì về nhà. Gia đình hay tin có dịch nên chủ động khai báo và đến đây cách ly. Mấy ngày nay ở đây rất thoải mái. Mình chủ động ý thức phòng ngừa dịch bệnh cho chính bản thân, gia đình và những người xung quanh”, anh Thanh nói. Anh Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ y tế cho biết những người cách ly được kiểm tra thân nhiệt 2 lần/ngày, vào khoảng 8-9h và 15-16h, sức khỏe họ đều bình thường.

Thượng tá Lê Nhựt Đăng Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự TP Cần Thơ cho biết nơi bố trí hành khách cách ly là ký túc xá có sức chứa 500 học viên quân sự. Sức khỏe, thân nhiệt những người cách ly đều ổn định.

“Ngày đầu bà con mới vào còn bỡ ngỡ nhưng sau đó rất yên tâm. Bà con nhận thức được rằng việc này đảm bảo sức khỏe cho gia đình. Ban đầu bà con còn lạ với nhau, sau đó trò chuyện vui vẻ và trở nên thân thiết”, Thượng tá Lê Nhựt Đăng Khoa thông tin. Những ngày qua, từ Ban Giám hiệu đến giảng viên, nhân viên Trường Quân sự TP Cần Thơ được huy động làm nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ những người đang cách ly. Số lượng người phục vụ lớn, đòi hỏi phải làm việc liên tục, đảm bảo bữa ăn hàng ngày, duy trì đều đặn việc thăm khám sức khỏe và xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

“Bữa ăn cho mọi người được chú trọng theo nguyên tắc 4 tại chỗ, đảm bảo dinh dưỡng. Mỗi ngày ăn 57.000 đồng, theo tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng. Việc thăm khám, đo thân nhiệt được đội ngũ y tế thực hiện mỗi ngày 2 lần. Công tác kiểm tra y tế, an toàn thực phẩm, vệ sinh khu vực cách ly được chú trọng. Bên trong khu cách ly, người dân sinh hoạt khá thoải mái”, lãnh đạo Ban Giám hiệu Trường Quân sự TP Cần Thơ cho hay.

Đại tá Phan Văn Chương, Phó chủ nhiệm hậu cần QK9 cho biết toàn bộ hành khách từ Hàn Quốc sau khi xuống sân bay Cần Thơ đã được QK9 đưa về cách ly tập trung 14 ngày tại trường quân sự Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long và Trường quân sự QK9. Đến thời điểm này, sức khỏe tất cả các hành khách đều bình thường.

Văn Vĩnh

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文