Bác sĩ Trung Quốc lại gây tai biến

09:28 20/05/2015
Trong năm 2014, những vụ việc bác sĩ Trung Quốc hành nghề “chui” vừa tạm lắng xuống do ngành Y tế đã quyết liệt vào cuộc rà soát, xử lý, thì từ đầu năm 2015 tới nay, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh lại nhận được những vụ tố cáo từ người dân về chuyện không may “lọt” phải bẫy của bác sĩ Trung Quốc. Vụ việc điển hình xảy ra gần đây nhất khiến một nữ bệnh nhân đã suýt mất mạng, thủng tử cung sau khi nạo phá thai từ bác sĩ Trung Quốc tại một phòng khám quốc tế.

Kinh hoàng “tay nghề” chuyên môn của bác sĩ mang “hiệu” quốc tế

Trước đó, bà M.T.M. (48 tuổi, ngụ Bình Dương) đến một số bệnh viện sản tại TP Hồ Chí Minh với nguyện vọng bỏ thai ngoài ý muốn đã ở tuần thứ 16. Tuy nhiên, ngay tại Bệnh viện Từ Dũ là nơi chuyên khoa nhất về sản khoa, bệnh nhân này đã bị từ chối vì các bác sĩ thấy quá nguy hiểm cho sức khỏe của bệnh nhân. Tuy nhiên, bà M. đã tìm tới Phòng khám Đa khoa Quốc tế (221 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP Hồ Chí Minh) và gặp được nữ bác sĩ Trung Quốc tên Lian Xing Fang.

Phòng khám Đa khoa Quốc tế (221 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1), nơi gây tai biến cho bệnh nhân.

Theo lịch hẹn, ngày 10/4, bà M. đến Phòng khám Đa khoa Quốc tế để được bác sĩ (BS) Lian Xing Fang trực tiếp thực hiện thủ thuật phá thai. BS này đã cho bệnh nhân M. uống 10 viên thuốc phá thai, cùng sử dụng thủ thuật hút thai nhưng thai vẫn không ra. Ngược lại, tình trạng bà M. thì nguy kịch.

Phòng khám tức tốc chuyển bệnh nhân M. tới Bệnh viện Từ Dũ. Tại đây, ê kíp trực sau khi thăm khám cho bệnh nhân đã tá hỏa, thực hiện hội chẩn và mổ cấp cứu khẩn cấp cho bà M. do  phát hiện vùng tử cung bà M đã bị thủng một lỗ lớn, làm đầu thai nhi lọt qua và chui vào ổ bụng. Ngoài ra, nạn nhân này còn bị thủng ruột non, gây tràn phân vào ổ bụng. Để cứu sống bệnh nhân, bác sĩ đành cắt bỏ tử cung và một phần ruột, làm hậu môn tạm cho bà M..

“Mù” qui chế chuyên môn, lỗi ở nơi cấp phép

Được biết, theo hướng dẫn Quốc gia 2011 của Bộ Y tế đã qui định với chuyên khoa sản, các thủ thuật nạo, hút thai chỉ được thực hiện tại các cơ sở chuyên khoa sản, không thực hiện tại phòng khám, phòng mạch tư… riêng phá thai 3 tháng giữa (trên 12 tuần tới dưới 22 tuần), phải thực hiện tại ở các bệnh viện tuyến huyện trở lên và phải có phòng mổ để xử trí tai biến nếu có xảy ra. Ngoài ra, trước khi thực hiện thủ thuật, bác sĩ phải thăm khám, xác định tuổi thai bằng siêu âm (bắt buộc), làm các xét nghiệm về máu, rồi mới bắt tay vào thực hiện thủ thuật…

Phòng khám Đông Phương (quận Tân Bình), một trong những cơ sở được phát hiện có bác sĩ Trung Quốc hành nghề trái phép đã bị xử phạt.

Được biết, khi Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra đột xuất Phòng khám Đa khoa Quốc tế 221 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 trên và phát hiện, BS Lian Xing Fang (quốc tịch Trung Quốc) có chứng chỉ hành nghề số 000419/BYT-CCHN do Bộ Y tế cấp ngày 21/6/2012 và phạm vi hoạt động chuyên môn được phép: khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản, phụ khoa. Phòng khám cũng xác định có sự việc bệnh nhân M.T.M., 48 tuổi, đến khám và đã được xử lý bỏ thai 16 tuần vào ngày 10/4, do BS Fang thực hiện thủ thuật và đã gây ra tai biến.

Tuy nhiên, vị BS này lại cho rằng, do bất đồng ngôn ngữ, dù có phiên dịch viên nhưng do không thông thạo ngôn ngữ Việt nên khi hành nghề tại Việt Nam không hề biết rằng không được phép nạo, phá thai lớn từ 16 tuần tuổi như với bệnh nhân M.. Và ở Trung Quốc, bà Fang đã từng thực hiện thủ thuật như vậy cho bệnh nhân nên nghĩ ở Việt Nam cũng được làm.

Được biết, Sở Y tế đã tiến hành xử lý nghiêm Phòng khám và các cá nhân liên quan với tổng số tiền phạt là 155 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của Bà Lian Xing Fang trong thời hạn 9 tháng với các hành vi vi phạm. Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế cũng xử phạt ông Đinh Khắc Hiếu, là bác sĩ phụ trách chuyên môn kỹ thuật của Phòng khám, do không thực hiện hết trách nhiệm giám sát hoạt động chuyên môn của Phòng khám để xảy ra sai phạm như trên.

Tuy nhiên, cũng theo ông Bùi Minh Trạng, Chánh Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, vụ việc cho thấy, Bộ Y tế sau khi cấp chứng chỉ hành nghề cho người nước ngoài hành nghề trên lãnh thổ Việt Nam, cần có thêm qui định yêu cầu người hành nghề phải được tập huấn, phổ biến các qui định liên quan đến khám chữa bệnh (trong đó có qui chế chuyên môn). Vì trong thực tế, do rào cản về ngôn ngữ nên phần lớn người nước ngoài khi hành nghề tại Việt Nam, vẫn không hiểu biết đầy đủ về qui định của ngành Y tế.

Ngoài việc “mù” qui định về những điều được và không được phép làm, với các trường hợp tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người hành nghề do Bộ Y tế cấp, Bộ Y tế còn cần phải  ủy quyền cho Sở Y tế quản lý cơ sở người hành nghề hoạt động thực hiện các thủ tục tạm giữ chứng chỉ hành nghề theo qui định để giám sát, và hậu kiểm được.

Trước đó, vào tháng 2/2015, Phòng Thanh tra, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng được phản ánh một vụ việc có tính chất lừa đảo, “chặt chém” tiền viện phí không thương tiếc với bệnh nhân xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Elizabeth (số 87-89 Thành Thái, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh). Nạn nhân là anh T.N.H. (32 tuổi, ngụ tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), khi đến chữa bệnh nam khoa tại phòng khám này, đã bị bác sĩ tại đây đưa lên bàn mổ vừa tiểu phẫu “của quý”, vừa bị đưa vào thế phải nộp tiền tiểu phẫu cùng thuốc men tới 33,2 triệu đồng.

Đáng lên án là vụ việc “mặc cả” giá viện phí trên được thực hiện ngay khi bệnh nhân này còn đang nằm trên bàn tiểu phẫu. Sau ca mổ, ấm ức vì một ca tiểu phẫu mà phải chịu mức phí quá lớn, gia đình bệnh nhân H. đã khiếu nại. Khi không chối cãi được, Phòng khám Đa khoa Elizabeth chấp nhận hoàn trả lại 25,8 triệu đồng cho bệnh nhân H., nhưng lại cũng “đổ lỗi” cho rằng, do bác sĩ trực tiếp làm cho anh H. là người nước ngoài, không hiểu các qui định tại Việt Nam nên mới ra mức phí cao như vậy...

Huyền Nga

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文