Bệnh viện bị “tố” tắc trách khiến trẻ sơ sinh tử vong

22:10 13/09/2016
Sau khi sản phụ nhập viện và sinh mổ em bé tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk thì ngay sau đó, em bé bị biến chứng và dẫn đến tử vong. Cho rằng nguyên nhân là do sự tắc trách của đội ngũ y bác sỹ, gia đình sản phụ đã làm đơn “tố” bệnh viện này.  

Ngày 11-9, trên trang Facebook cá nhân của tài khoản Lê Hường đã đăng một lá đơn đề gửi Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk “tố” cáo các bác sĩ Khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã tắc trách dẫn đến việc bé sơ sinh tử vong sau khi mổ ít ngày. Đến chiều 13-9, nội dung này đã thu hút hơn 30.000 lượt chia sẽ, hàng chục ngàn lượt bình luận, phần lớn bày tỏ sự bức xúc đối với nhân viên y tế.

Hình ảnh bé sơ sinh bị tử vong.

Theo nội dung đơn phản ánh, ngày 18-8, sản phụ Nguyễn Thị Gấm (28 tuổi, trú thị trấn Ea Drang, huyện Ea Hleo) chuyển dạ và được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để chờ sinh. Tại đây, sau khi nhập viện sản phụ Gấm được chẩn đoán thai nhi nặng 3,8kg, sức khỏe bình thường, các bác sĩ yêu cầu gia đình chờ. Trong quá trình này, phía gia đình cho biết, do sản phụ kêu đau nên có đề nghị cho mổ sớm nhưng không được giải quyết vì tử cung chưa đủ độ mở.

Đến khoảng 11h30 ngày 19-8, sản phụ Gấm được mổ, cháu bé được lấy ra trong tình trạng sức khoẻ yếu, có dấu hiệu tím tái, khó thở. “Thấy vợ tôi quá đau và có dấu hiệu kiệt sức nên đến 7h sáng ngày 19-8-2016, gia đình tôi yêu cầu bệnh viện mổ cấp cứu cho vợ. Tuy nhiên, mãi đến 9h vợ tôi mới được đưa vào phòng mổ và phải đợi thêm hơn 2 tiếng nữa vì ê kíp trực cho biết là bác sỹ trưởng khoa sản hiện không có trong bệnh viện nên không ký giấy mổ được. Đến 11h30 ngày 19-8-2016, vợ tôi mới được mổ bắt con. Em bé chào đời trong tình trạng toàn thân tím tái, suy hô hấp, không tự thở được và phải đưa vào phòng hồi sức sơ sinh cấp cứu, phải bóp bóng hỗ trợ thở”, anh Lê Văn Diệm (28 tuổi, chồng sản phụ Gấm) bức xúc cho biết.

Cũng theo nội dung đơn phản ánh, sau khi gia đình phát hiện sức khỏe của trẻ sơ sinh có dấu hiệu xấu nên gia đình đã nhiều lần xin bệnh viện chuyển xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) nhưng không được đáp ứng. “Gia đình chúng tôi quá lo lắng nhưng phía bệnh viện trả lời như thế nên cũng không biết phải làm gì. Tới khi gọi đến đường dây nóng của bệnh viện thì mới được đồng ý cho chuyển viện nhưng phải ký giấy cam kết chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự việc ngoài mong muốn”, anh Diệm cho biết thêm.

Giấy báo tử của Bệnh viện Nhi đồng 2 nói về nguyên nhân tử vong của bé sơ sinh.

Ngoài ra, nội dung đơn cũng cho rằng, các bác sĩ đã chần chừ chuyển viện nên đến 2h ngày 21-8, bé mới được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2 và đến chiều 23-8 thì cháu bé qua đời.

Chiều 13-9, trao đổi với phóng viên, bác sỹ Đoàn Sỹ Hoàng, Trưởng Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã bác bỏ thông tin trên. Theo bác sĩ Hoàng, sau khi nhập viện, sản phụ Nguyễn Thị Gấm được kiểm tra sức khỏe và kết quả cho thấy cả mẹ và thai nhi đều bình thường. Do thai nhi lớn nên sau đó được chỉ định mổ để bắt con. “Do đặc thù của khoa sản nên bất cứ lúc nào sản phụ yêu cầu mổ là cho mổ hết. Việc ký để mổ thì nếu không có trưởng khoa thì phó khoa ký. Mổ cấp cứu là bác sĩ mổ ký quyết định chứ không nhất thiết phải lãnh đạo khoa nên nói rằng không có chữ ký của tôi thì chưa được mổ là không đúng”, bác sĩ Hoàng khẳng định.

Giấy xét nghiệm, siêu âm chuẩn đoán sức khỏe sản phụ và trẻ sơ sinh khỏe mạnh trước đó.

Còn về nguyên nhân tử vong của bé sơ sinh, theo bác sĩ Hoàng, do cháu tử vong ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 nên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk chưa thể đưa ra kết luận được. Được biết, sau khi nhận được phản ánh, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk họp hội đồng y khoa để làm rõ vụ việc. Cũng theo bác sĩ Hoàng, sản phụ Gấm có người quen là nhân viên y tế của bệnh viện, người này có chuyên môn về sản, có 1 phòng sinh ở ngoài. Do đó, trong quá trình nhập viện, ngoài sự chăm sóc của nhân viên khoa sản thì người này cũng thường xuyên lui tới kiểm tra sản phụ.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, ngày 13-9, Thanh tra Bộ Y tế cũng đã có Công văn hỏa tốc yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk thành lập hội đồng y khoa làm rõ các thông tin để trả lời thỏa đáng cho người nhà trong vụ việc trẻ sơ sinh tử vong. Báo CAND sẽ thông tin đến bạn đọc những thông tin về vụ việc khi có tình tiết mới.
Văn Thành

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文