Bệnh viện nhận thiếu sót vụ ‘đau ruột thừa mổ thủng tá tràng’

22:26 13/01/2015
“Sai sót của bệnh viện là không giải thích rõ cho gia đình bệnh nhân từ ban đầu, đến khi chuyển viện mới thông báo cho gia đình biết bệnh nhân từ “mổ nội soi ruột thừa chuyển sang mổ hở khâu tá tràng”, bác sĩ Mai Thanh Hùng - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long nói.
>> Gia đình mang di ảnh bệnh nhân “vây” bệnh viện

Ngày 13/1, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long đã có báo cáo gởi UBND tỉnh, liên quan đến trường hợp bệnh nhân Trần Thanh Sang (41 tuổi, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ) tử vong trên đường đi cấp cứu, khi chẩn đoán “đau ruột thừa nhưng mổ thủng tá tràng”.

Báo cáo của Sở Y tế, bệnh nhân Sang nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Vĩnh Long vào tối 8/1. 5 giờ đồng hồ trước khi nhập viện, bệnh nhân có đau bụng vùng thượng vị lan hố chậu phải đã uống thuốc nhưng không giảm.

Người nhà bức xức mang di ảnh bệnh nhân đến bệnh viện “đối chất” với Ban giám đốc.

Bệnh nhân có tiền sử, sỏi thận, sỏi túi mật. Sau khi thăm khám lâm sàng, bác sĩ chỉ định theo dõi viêm ruột thừa cấp. Rạng sáng ngày 9/1, BV thông báo gia đình ký cam kết mổ “đau ruột thừa”.

Tuy nhiên, sau ca mổ sức khỏe bệnh nhân diễn biến xấu, phải chuyển lên tuyến trên và BV có thông báo: “bệnh nhân không phải đau ruột thừa mà thủng tá tràng”. Quá trình chuyển viện, đến khoảng 10h ngày 10/1, bệnh nhân tử vong trên đường chuyển viện, khi đến thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang).

Bức xúc, cho rằng có sự tắc trách của bác sĩ, chiều 12/1, khoảng 50 người là người thân và thân nhân của bệnh nhân đã mang di ảnh đến BV đòi gặp Ban Giám đốc để làm rõ nguyên nhân.

Tại buổi làm việc, có sự tham dự của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, Ban Giám đốc BV đã trấn an và động viên tâm lý người nhà bệnh nhân. Phía bệnh viện có giải thích rõ về nguyên nhân tử vong của bệnh nhân và khẳng định không có sự sai sót về chuyên môn.  

Bác sỹ Dương Đình Vũ, Phó phòng kế hoạch tổng hợp, BV Đa khoa TP Vĩnh Long cho biết, sau khi tiến hành kiểm thảo tử vong, Hội đồng chuyên môn BV xác định: Nguyên nhân bệnh nhân tử vong là do nghi nhiễm trùng đa phủ tạng không hồi phục trên mổ thủng tá tràng. BV đã ghi biên bản, báo cáo Sở Y tế. Về quy trình chuyên môn, BV không có sai sót.

Hoàn cảnh gia đình anh Sang rất khó khăn, anh ra đi đột ngột để vợ và 2 con nhỏ bơ vơ.

Theo bác sỹ Vũ, đây là trường hợp ngoài ý muốn, bệnh nhân nhiễm trùng rất nặng, khó điều trị. Sau ca mổ bệnh nhân tỉnh, bụng vẫn còn đau và hơi chướng, xuất hiện tình trạng sốt, huyết áp tụt. Sở dĩ gia đình bệnh nhân bức xức là do ban đầu bác sĩ yêu cầu ký “mổ ruột thừa” nhưng sau đó lại “mổ thủng tá tràng”.

“Đây là thiếu sót của bác sĩ đã không giải thích rõ về tình trạng của bệnh nhân cho gia đình. Trong chẩn đoán viêm ruột thừa, theo sách vở vẫn cho phép tỷ lệ lầm là “thủng tá tràng”. Nếu thủng tá tràng thì dịch từ bao tử sẽ đổ xuống hố chậu phải, trường hợp này bệnh nhân sẽ giống như “đau ruột thừa”.

Trước khi thực hiện ca mổ, nếu phát hiện khác với chẩn đoán thì bác sỹ phải báo ngay với người nhà. Vì vậy, khi bệnh nhân ra phòng hậu phẫu thì bệnh trở nặng, huyết áp tụt, do tình trạng nhiễm trùng khiến gia đình bức xúc và đặt câu hỏi, tại sao mổ ruột thừa lại chết”, bác sĩ Vũ nói.

Trao đổi qua điện thoại với PV CAND Online, bác sĩ Mai Thanh Hùng - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện Sở Y tế cũng đang chờ kết quả khám nghiệp pháy y từ cơ quan Công an. Trước mắt, Sở đã chỉ đạo BV rà soát lại toàn bộ quy trình và tiếp hành tiếp xúc, động viên gia đình bệnh nhân vì đây là trường hợp gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn.

“Sai sót của bệnh viện là đã không giải thích rõ cho gia đình bệnh nhân từ ban đầu, nên đến khi chuyển viện mới thông báo cho gia đình biết từ “mổ nội soi ruột thừa chuyển sang mổ hở khâu tá tràng”, bác sĩ Hùng nói.  Cũng theo bác sĩ Hùng, trước đó bệnh nhân có đau bụng gia đình đã mua thuốc uống, qua trình khám bệnh bác sĩ không phát hiện bệnh nhân bị thủng tá tràng, dịch đã tràn xuống vùng dưới gây chướng bụng nên khi mổ nội soi mới phát hiện bị thủng tá tràng.

Văn Vĩnh

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文