Bệnh viện nơi biên giới thành công kỹ thuật ghép da tự thân

10:48 14/08/2016
“Ghép da tự thân” là giải pháp sáng tạo hữu ích do bác sỹ Ngô Văn Nguyên - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước và các cộng sự nghiên cứu và đang được ứng dụng rộng rãi tại Bệnh viện, giúp chữa lành vết thương cho nhiều bệnh nhân. Điều đáng nói đây là bệnh viện thuộc nằm ở biên giới giáp nước bạn Campuchia, điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực vô cùng khó khăn, thiếu thốn.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại Khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Bù Đốp có rất nhiều bệnh nhân vào điều trị trong tình trạng ở vùng da bị tổn thương, có nguy cơ bị hoại tử. Tại đây, bác sỹ Ngô Văn Nguyên cùng các cộng sự của mình đã thực hiện thành công kỹ thuật ghép da tự thân điều trị vết thương, giúp nhiều người bệnh giảm chi phí, thời gian điều trị nhanh và hạn chế chuyển lên tuyến trên.

Bệnh nhân Lô Văn Rùi (49 tuổi, ở xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp) nhập viện trong tình trạng vết thương bỏng do nhiệt pô xe máy ở vùng cổ chân phải, đang hoại tử có kích thước vết thương 4x7cm.

Tại đây, bác sỹ Nguyên cùng cộng sự tiến hành cho bệnh nhân nằm sấp sau khi gây mê, sau đó cắt lọc lấy hết mô hoại tử, rửa sạch vết thương. Kế đến, tiến hành lấy da mặt ngoài đùi phải của bệnh nhân, sau đó rửa sạch bằng muối, lấy hết mỡ mảnh da ghép và căng mảnh da được lấy sao cho bằng kích thước với vết thương. Khâu đính mảnh da vào vết thương cổ chân phải bằng chỉ nilon. Rạch da nhằm thoát dịch nơi mảnh da ghép. Băng ép vết thương vùng đùi nơi lấy da. Băng ép vết thương vừa được ghép da. Sau thời gian điều trị, mảnh da ghép cổ chân phải của bệnh nhân chuyển sang màu hồng, khô và có cảm giác.  

Bác sỹ Nguyên nói: “Đây là kỹ thuật mới được chúng tôi thực hiện lần đầu tiên tại Bệnh viện. Thời gian tới Bệnh viện sẽ cố gắng hoàn thiện thêm kỹ thuật mới này. Để thực hiện tốt kỹ thuật này đòi hỏi cần phải đầu tư thêm một số máy móc như: máy bào da và một số trang thiết bị khác. Chúng tôi mong muốn các cấp, ngành sớm quan tâm tạo điều kiện để Bệnh viện có thêm kinh phí đầu tư mua sắm trang bị hoàn thiện tốt kỹ thuật mới này, nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân”.

Bác sĩ Ngô Văn Nguyên (phải) cùng các cộng sự phẫu thuật ghép da cho một bệnh nhân.

Theo bác sỹ Ngô Văn Nguyên, trong các trường hợp vết thương không có khả năng khâu hai mép, việc ghép da được chỉ định nhằm giúp cho vết bỏng, vết thương được bảo vệ, tránh vi khuẩn xâm nhập. Vết thương sau khi ghép, da tự thẩm thấu, nhanh hồi phục. Kỹ thuật ghép không quá phức tạp nhưng cũng đòi hỏi những yêu cầu chuyên môn khắt khe.

“Trước tiên, chúng tôi phải lấy một lượng da nhỏ của bệnh nhân, căng rộng ra bằng cách rạch những đường nhỏ, tạo thành “tấm lưới” che phủ lên vết thương. Lượng da ghép chỉ được ghép lấy đủ mức cần thiết, da lấy phải rất mỏng, đảm bảo an toàn cho việc tái tạo, tránh gây tổn thương cho vùng bị lấy da. Da ghép “sống” được nhờ sự thẩm thấu chứ không được nuôi trực tiếp bằng mạnh máu. Do đó, độ mỏng của da là yếu tố quan trọng giúp nó bám sống. Sau khi ghép phải băng ép chặt vừa phải để tạo lực cho mảnh ghép tiếp xúc với nền ghép tốt” - bác sỹ Nguyên chia sẻ kinh nghiệm.

Sáng kiến kỹ thuật ghép da tự thân điều trị vết thương của bác sỹ Ngô Văn Nguyên và các cộng sự đã vinh dự được ngành y tế trong tỉnh khuyến khích ứng dụng rộng rãi.

Đức Trí – Đoàn Hùng

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文