Bệnh viện thứ 2 ở Đà Nẵng được dỡ bỏ lệnh cách ly

09:27 11/08/2020
Người dân Đà Nẵng cùng các y bác sĩ tại Bệnh viện Chỉnh hình và  phục hồi chức năng đã vỗ tay và hát bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" trong giây phút bệnh viện và các khu vực dân cư xung quanh được dỡ bỏ lệnh cách ly.

Từ 0h ngày 11/8, Bệnh viện Chỉnh hình Phục hồi chức năng và khu dân cư quanh các tuyến đường Quang Trung, Hải Phòng, Nguyễn Thị Minh Khai và góc tam giác Ông Ích Khiêm bị cách ly sau khi có các ca bệnh mắc COVID-19, đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa. 

Vỡ òa hạnh phúc trong giây phút đặc biệt ấy, nhiều y, bác sĩ của bệnh viện Chỉnh hình Phục hồi chức năng đã ôm nhau, vỗ tay và cùng người dân hát vang bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".

Đúng 0h ngày 11/8, các chiến sĩ Công an và lực lượng bảo vệ trực chốt COVID-19 đã tiến hành tháo dỡ hàng rào cách ly tại bệnh viện Chỉnh hình phục hồi chức năng Đà Nẵng. 

Trong niềm vui khôn xiết, bác sĩ Đỗ Văn Thành - Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình phục hồi chức năng Đà Nẵng cho biết, trong suốt thời gian cách ly, các nhân viên y tế và bác sỹ đã cố gắng chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân nội trú; đồng thời đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho cả người nhà bệnh nhân. 

Đến bây giờ, gần 400 nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại bệnh viện đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3 với COVID-19. Toàn bộ dân cư sống ở khu vực phong tỏa cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Các y bác sĩ, người nhà bệnh nhân và người dân tại Bệnh viện và các khu vực dân cư bị cách ly vui mừng hát vang khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ vào 0h ngày 11/8.

"Đây là giây phút mà toàn thể y bác sỹ của bệnh viện đã mong chờ suốt gần nửa tháng qua. Hiện, chúng tôi đã phân chia, khử trùng, phun hóa chất, kiểm soát nhiễm khuẩn lần lượt từng khu vực trong bệnh viện. Công tác phân luồng tiếp nhận, khám sàng lọc và điều trị bệnh nhân đã được chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân đến khám và điều trị trở lại", bác sỹ Thành, chia sẻ.

Tối 10/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 đã ban hành quyết định về việc tiếp tục áp dụng biện pháp cách ly  tế phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Cô Nguyễn Thị Hồng V (trú đường Quang Trung) chia sẻ, khi phát hiện có ca bệnh nhiễm COVID-19 trong khu vực mình đang sinh sống, cô và những người dân nơi đây rất lo lắng và hoang mang. Nhưng hôm nay, ai nấy đều háo hức đợi chờ khoảnh khắc này. Chúng tôi quá vui vì chưa bao giờ phải ở trong nhà lâu đến như vậy. Tuy đã hết lệnh cách ly nhưng người dân nơi đây vẫn luôn tuân thủ theo quy định của chính quyền để phòng dịch tái phát", cô V chia sẻ.


Hoài Thu

Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Cao Minh Thì (nguyên Giám đốc Sở giáo dục - Đào tạo TP Hồ Chí Minh) lại bồi hồi nhớ lại những ngày tháng 4 của năm 1975, ông trở lại miền Nam tiếp quản Sài Gòn và bắt tay vào công cuộc “trồng người” những năm đầu giải phóng.

Hình ảnh CSGT dẫn những cựu chiến binh qua đường để đến với những khẩu đại bác hay hình ảnh người lính trong đoàn diễu hành đang hợp luyện gặp mẹ mình đứng chờ nhiều giờ đồng hồ; rồi hình ảnh những người đi xem hợp luyện ngất xỉu được những chiến sĩ áo vàng dùng xe chuyên dụng chở ra khỏi đám đông hàng chục ngàn người đưa vào bệnh viện... tất cả đều được người dân chụp vội vàng nhưng nội dung của nó đã gây xúc động mạnh đến người xem...

Ngày 23/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1990, nhân viên thu phí Bệnh viện Thủ Đức) 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; Đỗ Thị Quý (SN 1983, nhân viên thu phí) lãnh 7 năm tù, Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1979, cựu trưởng đơn vị thu phí) 6 năm tù và Đặng Thị Hiên (SN 1985, cựu Kế toán trưởng) 5 năm tù.

Ngày 23/4, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng cho EVN, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) từ 6 đến 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sáng 23/4, để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XV,  Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ nhất, thẩm tra Dự án Luật Tình trạng khẩn cấp (TTKC).

Số tiền cướp được, Vũ Văn Lịch mua 1 điện thoại Oppo A95, chi tiêu cá nhân và nạp vào tài khoản ngân hàng (đối tượng đã sử dụng 20 triệu đồng để chơi "tài xỉu" trên mạng). Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật là 1 điện thoại Oppo A95, khoảng 75 triệu đồng tiền mặt, 176 triệu đồng trong tài khoản của lịch; 1 xe máy nhãn hiệu SYM Enzo.

Ngày 23/4, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã đề nghị Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh hỗ trợ xác minh bằng tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng nghi là bằng giả và sẽ chuyển thông tin đến Công an TP Hồ Chí Minh để phối hợp điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.