Cấp cứu chuyên nghiệp, cứu sống hai ca bệnh nguy kịch

17:00 17/05/2017

Trong 2 ngày 15 và 16-5 vừa qua, tập thể các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á- BVXA ( Củ Chi, TP. HCM) đã kịp thời phẫu thuật cấp cứu thành công 2 trường hợp bệnh nhân bị những bệnh lý rất nan giải và nguy kịch: một nam bệnh nhân bị đột quỵ do nhồi máu não; một nữ bệnh nhân được trả lại nụ cười sau 8 năm đi nhiều nơi mà không chữa trị được căn bệnh co giật không kiểm soát trên khuôn mặt.

Trước đó, trưa ngày 15-5, BVXA đã tiếp nhận điều trị cấp cứu bệnh nhân Đ.V.T. (57 tuổi, ngụ tại huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh) trong tình trạng chóng mặt, liệt nửa thân bên trái, méo miệng. Nhanh chóng đưa bệnh nhân vào cấp cứu và tích cực điều trị trong 1 ngày, các bác sĩ đã giúp ông T. khôi phục lại được hoạt động tay chân.


Bệnh nhân Đ.V.T. thoát chứng đột quỵ, không để lại di chứng, hoạt động cơ thể trở lại bình thường.

Người nhà cho biết, khi đang dùng tiệc tại nhà thì ông T. đột ngột thấy lả người, vã mồ hôi, nôn ói... Người nhà đã đưa bệnh nhân đến Trạm Cấp Cứu 115-BVXA. Các bác sĩ cấp cứu cùng với các bác sĩ chuyên khoa Nội Thần Kinh cùng phối hợp khám, chẩn bệnh và cho chỉ định lâm sàng cần thiết. Ghi nhận, bệnh nhân có chỉ số 12 điểm trên bảng đánh giá đột quỵ (NISSH) với các biểu hiện rối loạn cảm giác nửa thân trái, tay trái sức cơ 3/5, nói chuyện khó khăn. Được biết ông T. có tiền căn tăng huyết áp nhưng không điều trị liên tục.

Qua các kết quả kiểm tra, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đột quỵ, nhồi mạch máu não cấp. Bệnh nhân được đã truyền thuốc tiêu sợi huyết (Actilyse). Sau 1 ngày, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, tay trái phục hồi hoàn toàn, chân trái được cải thiện, giảm liệt mặt.

Hiện, bệnh nhân đã có thể nói chuyện, ăn uống bình thường trở lại. Điều này cho thấy, sự chẩn đoán của ê kíp là chính xác cũng như sự nhạy bén khi ra chỉ định thuốc cho bệnh nhân, tận dụng được “thời gian vàng” trong chẩn đoán nhồi máu não giúp bệnh nhân có thể tránh được các di chứng đáng tiếc.

Bệnh nhân P.T.P đang được chăm sóc hậu phẫu tại BVXA.

Trường hợp thứ 2 là cấp cứu cho nữ bệnh nhân mắc bệnh co giật khuôn mặt kéo dài nhiều năm. Bệnh nhân tên: P.T.P. (52 tuổi, ngụ tại Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh được đưa vào viện ngày 16-5 với chẩn đoán mắc chứng co giật nửa mặt trái từ hơn 8 năm nay. Bệnh nhân này đã được các bác sĩ Ngoại Thần Kinh BVXA áp dụng biện pháp phẫu thuật "giải áp vi mạch" thành công.

Trước đây, chị P. đã đi khám, châm cứu, uống thuốc điều trị nhiều nơi nhưng không thuyên giảm. Tình trạng co giật ngày càng nhiều làm biến dạng khuôn mặt, gây ảnh hưởng đến tâm lý và tinh thần, cản trở trong giao tiếp xã hội, sinh hoạt và hạn chế cả tầm nhìn. Qua các kết quả lâm sàng và hình chụp cộng hưởng từ MRI, bác sĩ đã chẩn đoán, bệnh nhân bị co giật nửa mặt do dây thần kinh VII bị chèn ép, và cần được phẫu thuật giải áp vi mạch. 

Ca phẫu thuật được các bác sĩ Ngoại Thần Kinh nhiều kinh nghiệm trực tiếp thực hiện. Bệnh nhân được gây mê nội khí quản. Đồng thời, với sự hỗ trợ của hệ thống kính hiển vi phẫu thuật hiện đại, các bác sĩ tiến hành khoan sọ, rạch màng cứng vén tiểu não, bộc lộ dây thần kinh VII bị động mạch đốt sống chèn ép. Sau khi tách động mạch khỏi dây thần kinh bị chèn ép, các bác sĩ tiếp tục chèn một mảnh teflon vào giữa... Ca phẫu thuật rất khó nhưng đã thành công ngoạn mục, chấm dứt hoàn toàn tình trạng co giật nửa mặt của bệnh nhân.

Theo giải thích của các bác sĩ, bệnh co giật nửa mặt là một tình trạng co giật không tự ý, ngắt quãng, của các nhóm cơ chi phối bởi dây thần kinh VII ở một bên mặt và không gây đau, không đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, nó gây ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống, tâm lý và tinh thần của người bệnh. 

Huyền Nga

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文