Cựu binh qua đời hiến tặng giác mạc mang lại ánh sáng cho người mù lòa

16:34 10/07/2019

Chiều 10-7, Trung tâm Mắt, Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế cho biết, Trung tâm vừa thực hiện thành công ca ghép giác mạc từ nguồn giác mạc của người hiến tặng đã qua đời. Đặc biệt, người hiến giác mạc là một cựu chiến binh ở tỉnh Quảng Nam trước lúc qua đời có di nguyện hiến tặng giác mạc.


Người hiến tặng giác mạc là cựu chiến binh Nguyễn Viết Bồng (SN 1936, trú thôn Đông Khương 1, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), từng tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trước lúc qua đời, ông Bồng bày tỏ di nguyện hiến tặng đôi giác mạc của mình để mang lại ánh sáng cho người khác và được gia đình chấp thuận.

Sáng 4-7, sau khi nghe tin cựu binh Bồng qua đời, được sự chỉ đạo của Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia và Ban Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế, các bác sĩ Trung tâm Mắt, Bệnh viện T.Ư Huế đã vượt quãng đường dài để tiến hành tiếp nhận 2 giác mạc của cụ Bồng.

Các bác sĩ Trung tâm Mắt, Bệnh viện T.Ư Huế tiến hành ghép giác mạc cho bệnh nhân.

Sau quá trình hội chẩn, thăm khám, 2 bệnh nhân Phan Hữu Lạc (65 tuổi) và Lê Phước Hiếu (38 tuổi, cùng trú ở tỉnh Thừa Thiên Huế) đã được chọn để tiến hành ghép giác mạc. Theo BS.CKII Dương Anh Quân, Giám đốc Trung tâm Mắt, bệnh nhân Lạc là một cán bộ cách mạng lão thành, sau nhiều năm tham gia chiến tranh, ông Lạc mắc bệnh sẹo giác mạc do bom đạn khiến ông mất thị lực hơn 30 năm, mọi sinh hoạt đi lại đều rất khó khăn. Riêng bệnh nhân Hiếu bị bệnh lý viêm nhiễm giác mạc, sống cảnh mù loà từ lúc 10 tuổi nên phải bỏ học giữa chừng, mọi sinh hoạt của bệnh nhân đều phải dựa vào người mẹ.

GS. TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế tháo băng cho bệnh nhân Phan Hữu Lạc sau ca ghép giác mạc thành công.

Vào chiều 8-7, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của GS. TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế, tập thể bác sĩ Trung tâm Mắt, Phòng mổ Mắt cùng sự tham gia hỗ trợ của TS.BS Phạm Ngọc Đông, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương đã tiến hành ghép giác mạc cho 2 bệnh nhân Lạc và Hiếu.

Bệnh nhân Phan Hữu Lạc vui mừng ôm chầm lấy các bác sĩ vì đã tìm lại được ánh sáng sau 30 năm.

Đến sáng 9-7, hai bệnh nhân sau ca ghép giác mạc đã được tháo băng, các chỉ số  thích ứng của giác mạc tiến triển tốt. “Dù quá trình hồi phục còn dài, còn phải điều trị và theo dõi liên tục nhưng nhờ tấm lòng của người hiến giác mạc và sự giúp đỡ của các bác sĩ Trung tâm Mắt, Bệnh viện T.Ư Huế nên tôi đã tìm lại được một phần ánh sáng. Tôi và gia đình rất vui mừng vì điều này”, bệnh nhân Lạc bày tỏ.

GS. TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế cùng các bác sĩ Trung tâm Mắt tặng hoa chúc mừng 2 bệnh nhân được ghép giác mạc thành công.

Theo các bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế, tấm lòng của cựu binh Nguyễn Viết Bồng và gia đình rất đáng được trân trọng và cần được nhân rộng vì còn rất nhiều bệnh nhân đang mong chờ nguồn hiến tạng của mọi người trong cộng đồng.

Được biết, đây là lần đầu tiên Trung tâm Mắt, Bệnh viện T.Ư Huế triển khai ghép giác mạc từ người hiến tặng đã qua đời. Trước đó Trung tâm đã từng ghép giác mạc nhưng phần lớn các giác mạc được ghép đều do nguồn viện trợ.


Anh Khoa

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文