Cứu sống cụ bà 71 tuổi người Campuchia bị gẫy cổ xương đùi

19:59 08/11/2015
Ngày 8/11, thông tin từ các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh cho biết, nhờ sự phối hợp của các bác sĩ khoa Ngoại- Chấn thương Chỉnh hình bệnh viện Chợ Rẫy Việt Nam và bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh đã phẫu thuật thành công ca thay khớp háng nhân tạo cho một cụ bà 71 tuổi, người Campuchia.
Bác sĩ CK II Lê Văn Tuấn, Trưởng khoa Ngoại - Chấn thương Chỉnh hình bệnh viện Chợ Rẫy Việt Nam là người trực tiếp tham gia ca mổ cho biết, vào ngày 31/10, Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh đã tiếp nhận bệnh nhân trên (trú tại tỉnh Kampong Cham) trong tình trạng không đứng và không đi lại được.
Bác sĩ CKII - Lê Văn Tuấn phối hợp với  bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh trong cuộc mổ.

Theo người nhà bệnh nhân, thì trước đó 7 ngày, bệnh nhân bị té từ nệm xuống đất, sau đó không đứng lại được, người nhà đã đưa bệnh nhân đến một bệnh viện ở tỉnh để điều trị nhưng bệnh không thuyên giảm và ngày càng đau nhiều hơn, do đó đã đưa tới nhập Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh để được kiểm tra và điều trị.

Theo BS Tuấn, bệnh nhân được chẩn đoán gãy cổ xương đùi phải. Các bác sĩ đã thực hiện tầm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch, hô hấp và các bệnh lý nội khoa cho bệnh nhân, đồng thời hội chẩn với các chuyên gia hàng đầu ngành chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Chợ Rẫy Việt Nam. Bệnh nhân được chỉ định  phẫu thuật “thay khớp háng bán phần (Bipolar) không xi măng”.

Sau 3 ngày, bệnh nhân đã tự ngồi và đi lại bằng khung tập.

Ca phẫu thuật tiến hành ngày 31/10, kéo dài 30 phút và hoàn toàn thuận lợi như dự kiến. Đây là trường hợp bệnh nhân được phẫu thuật thay khớp háng bán phần thực hiện đầu tiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh. Sau mổ bệnh nhân đã bớt đau, 3 ngày sau đã có thể tự ngồi và tập đi với khung tập.

Huyền Nga

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文