Làm rõ vụ phòng khám đa khoa nước ngoài bị tố “chặt chém” bệnh nhân

14:33 07/03/2018

Theo những bệnh nhân từng khám chữa bệnh ở phòng khám nước ngoàithì bác sĩ hù dọa và phát sinh thêm nhiều chi phí đắt đỏ… Khi đến khám chữa bệnh từ tư vấn chỉ 5-7 triệu đồng, thì khi khám chữa bệnh bỗng dưng bị “thu phí” phát sinh chi phí khác lên đến hàng chục triệu đồng. Ngoài ra, phòng khám còn kê gói thuốc bột đông y (không nhã mác), không thành phần...

Trong thời gian qua, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã nhận được nhiều phản ánh của người dân qua Cổng thông tin dịch vụ công thành phố về việc Phòng khám đa khoa H.T, tại Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng thu phí "chặt chém". Cụ thể, bệnh nhân khi được một vị bác sĩ Trung Quốc  thăm khám và tư vấn với giá tiền 6 – 7 triệu đồng. Nhưng sau đó thì phát sinh đủ thứ chi phí khác như: tiểu phẫu nhỏ: 10 triệu đồng, phát sinh thêm tiểu phẫu nữa: 12 triệu đồng, thuốc men truyền dịch: 35 triệu đồng…

Ngoài ra, phòng khám có kê bốn gói thuốc bột đông y (không nhãn mác), không thành phần nhưng lấy giá 1 triệu đồng rồi dặn dò hôm sau đến vệ sinh làm thuốc. Lần sau đến, thì họ kê thêm 4 loại thuốc mới lấy 5 triệu đồng...

Vì vậy, Sở Y tế đã ban hành công văn số 351/SYT-QLHNYT, 352/SYT-QLHNYT, yêu cầu phòng khám phải chấn chỉnh công tác khám chữa bệnh; công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; tư vấn rõ ràng về tình trạng bệnh, số tiền thu từng dịch vụ, có cam kết bằng văn bản; chỉ được thu phí đúng và đủ như giá đã niêm yết với các dịch vụ đã được bệnh nhân cam kết ban đầu, không được thu phí các dịch vụ kỹ thuật khác mà bệnh nhân không cam kết; liên hệ trực tiếp với bệnh nhân để giải quyết những thắc mắc của bệnh nhân. 

Được biết, phòng khám đa khoa H.T tuy các nhân viên phục vụ là người Việt, nhưng tất cả các bác sĩ hành nghề khám chữa bệnh đều là người nước ngoài. 

Sau khi ra văn bản ngày 7-3, Sở Y tế Đà Nẵng đã yêu cầu phòng khám đa khoa H.T kiểm tra, làm rõ vấn đề người dân phản ánh để có hướng xử lý, khắc phục. Qua đó, phòng khám này thừa nhận: trong quá trình tư vấn, các nhân viên phòng khám đã không tư vấn rõ ràng cho bệnh nhân dẫn đến bệnh nhân không nắm bắt kịp thời về tình trạng bệnh, không làm tròn trách nhiệm và tuân thủ đầy đủ quy trình tư vấn khám chữa bệnh tại phòng khám. Phòng khám này cũng cho rằng, nhân viên đã không báo cáo kịp thời đến lãnh đạo về các sự vụ phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh. 

Theo đại diện phía phòng khám này thì, đã tiến hành kỷ luật đối với toàn bộ ca trực có liên quan đến bệnh nhân (đã phản ánh sự việc đến cơ quan chức năng). Cụ thể, đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh tại phòng khám của ca trực này gồm: bác sĩ Dong Zhi Gang (bác sĩ chuyên khoa ngoại, quốc tịch Trung Quốc) và phiên dịch viên; cảnh cáo tổ trực điều dưỡng thuộc khoa trực... Đồng thời, phòng khám cũng cam kết thực hiện tư vấn rõ ràng về tình trạng bệnh, số tiền thu từng dịch vụ, có cam kết bằng văn bản; chỉ thu phí đúng và đủ như giá đã niêm yết với các dịch vụ đã được bệnh nhân cam kết ban đầu, không được thu phí các dịch vụ kỹ thuật khác mà bệnh nhân không cam kết. 

Bác sĩ Trương Văn Trình, Chánh thanh tra sở Y tế Đà Nẵng khẳng định: Những phản ánh của bệnh nhân là có thực. Trước mắt, sở đã yêu cầu phòng khám này chấn chỉnh ngay việc làm, con người… Sau đó, Thanh tra sở sẽ tiếp tục đi kiểm tra, nếu tình trạng trên vẫn tái diễn thì sẽ có phương án xử lý. Về loại thuốc đông y(loại bột trắng mà bác sĩ Trung Quốc kê như người bệnh phản ánh) thì Bác sĩ Trình cũng khẳng định, muốn biết chất bột đó là loại gì thì bệnh nhân phải cung cấp cho sở mang đi kiểm định. “Phải xem đó là chất gì thì Thanh tra hoặc sở mới có cơ sở để xử lý được. Bởi ngay cả hình ảnh, họ cũng không cung cấp được mà chỉ nói chung chung là có gói bột trắng mà lấy 50-70 triệu đồng…”, bác sĩ Trình cho hay.

Trước đó, tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xảy ra nhiều trường hợp bác sĩ Trung Quốc hoạt động “chui” tại các phòng khám. Ngoài việc thu phí chặt chém thì các phòng khám có bác sĩ Trung Quốc ở đây vi phạm các hành vi chủ yếu như: cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, quảng cáo vượt quá phạm vi chuyên môn; thu giá dịch vụ cao hơn giá đã niêm yết; không bảo đảm các điều kiện về nhân lực…

Hoài Thu

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文