ĐH Bách Khoa Hà Nội trao tặng dung dịch sát khuẩn cho người dân Bình Xuyên

13:01 17/02/2020
Sáng ngày 17/2, tại trường Đại học Bách Khoa (Hà Nội), đại diện xưởng điều chế của Viện Kỹ thuật Hóa học cùng với Viện Công nghệ Sinh học - Thực phẩm của trường đã trao tặng 500 lít dung dịch sát khuẩn cho đại diện huyện Bình Xuyên. Đây là một nghĩa cử đáng trân quý trong bối cảnh xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đang phải tạm thời cách ly phòng ngừa lây lan dịch Covid-19

Trao đổi với PV, PGS/TS Trương Quốc Phong - Phó viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học - Thực phẩm cho biết, trang thiết bị hiện đang sẵn có tại Viện có thể đáp ứng sản xuất khoảng 1000 lít dung dịch sát khuẩn mỗi ngày. Trong thời điểm hiện tại, sinh viên đang nghỉ học nên số lượng dung dịch sản xuất có giảm đi khoảng một nửa. Hiện nay đang có khoảng 20 giảng viên cùng cán bộ của Viện đang tình nguyện làm việc suốt tuần để đáp ứng kịp thời nhu cầu của một số điểm đang khan hiếm dung dịch sát trùng. Đó có thể là các trung tâm cách ly, trường học, bệnh viện…

Đại diện Viện Công nghệ Sinh học - Thực phẩm trao tặng 500 lít dung dịch sát khuẩn cho đại diện huyện đoàn Bình Xuyên(Vĩnh Phúc)

Dung dịch sát khuẩn của Viện được sản xuất theo công thức áp dụng chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO)đã đưa ra, hỗn hợp từ cồn 96 độ, glycerin, ôxi già và tinh dầu hương liệu sẽ tạo ra một dung dịch sát khuẩn hoàn chỉnh.Mọi công đoạn đều phải được thực hiện chính xác, tỉ mỉ và sản xuất theo từng ngày. 

PSG.TS Vũ Đình Hoàng, Trưởng bộ môn Hoá - Dược chia sẻ, do tình trạng khan hiếm cồn vẫn còn khiến giá thành cao hơn trước rất nhiều nên đã ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, tuy nhiên nhà trường đã có các phương án dự phòng để điều chế dung dịch sát khuẩn với thành phần khác thay thế cồn, vẫn đảm bảo tiêu chuẩn của WHO.

Đại diện huyện Bình Xuyên, ông Nguyễn Hải Nam (Phó Bí thư huyện đoàn) đã rất cảm động chia sẻ: "Thay mặt người dân Bình Xuyên, chúng tôi vô cùng cảm ơn các giảng viên và sinh viên trong trường đã gửi đến người dân Bình Xuyên lúc khó khăn này. Hiện ở xã Sơn Lôi đang bị cách ly và mọi nhu yếu phẩm cần thiết đang rất thiếu thốn. Nghĩa cử này của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội là một món quá đáng quý với chúng. Huyện sẽ thành lập hội đồng và phân phối số nước sát khuẩn này xuống tận tay từng người dân vùng tâm dịch".

P.Sơn

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文