Sản phụ tố kíp trực tắc trách gây chết trẻ sơ sinh

11:01 26/10/2017
Lại thêm một sản phụ tố ca trực của khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tắc trách, chậm chễ trong hỗ trợ sinh khiến trẻ sơ sinh tử vong khi vừa chào đời.

Ngày 26-10, ông Trần Văn Thích, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng xác nhận, chị Hoàng Thị Phương (27 tuổi), ngụ tại xã Tân Hà, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), vừa có đơn khiếu nại về việc con chị tử vong ngay sau khi sinh tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng mà nguyên nhân sản phụ nêu ra là do sự tắc trách của ca trực.

Theo trình bày của chị Hoàng Thị Phương, ngày 16-9, chị được gia đình đưa tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng với ý định nhập viện chờ sinh con. Sau khi siêu âm, khám thai, các bác sĩ khoa Sản tiên lượng thai nhi bình thường, chưa có dấu hiệu chuyển dạ nên chị Phương nhận được lời khuyên trở về nhà, khi nào thấy đau bụng “mười phút ba cơn” thì mới quay lại bệnh viện.

Nhiều "tai tiếng" tại khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Khoảng 2h30 sáng ngày 19-9, khi có những dấu hiệu chuẩn bị sinh, chị Phương được gia đình chuyển tới khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Sau khi khám, kíp trực yêu cầu chị Phương nhập viện với các dấu hiệu vỡ ối kèm theo sốt 39 độ C, tim đập nhanh, cổ tử cung mở một phần. Sản phụ Hoàng Thị Phương được chuyển vào phòng chờ sinh. Khoảng 30 phút sau, chị Phương được một hộ sinh vào báo phải mổ vì lí do cạn ối và sốt cao. Cũng theo chị Phương, tối hôm đó bác sĩ Phạm Quang Hoa có vào phòng sinh khám và tiếp tục bảo chị Phương nằm chờ.

Sau đó, bác sĩ Phạm Quang Hoa cho người nhà sản phụ Hoàng Thị Phương biết, trường hợp của chị Phương nên mổ, nhưng cũng có thể tiếp tục chờ. Chồng chị Phương hỏi nếu tiếp tục chờ thì có gặp nguy hiểm không thì bác sĩ Hoa trả lời tạm thời cho tới hết ca trực của bác sĩ Hoa là 7h sáng thì không có nguy hiểm. Theo chị Phương, bác sĩ Hoa giải thích thêm, vì chị sốt cao nên tim thai đập nhanh cũng là chuyện bình thường.

6h sáng ngày 19-9, sau khi sinh mổ, con chị Phương được đưa lên khoa Nhi để cấp cứu với chẩn đoán suy hô hấp nặng. Khoảng 10h sáng cùng ngày, cháu bé tử vong. Chị Phương được một bác sĩ khoa Nhi giải thích, do thời gian cạn ối quá lâu, thai nhi bị ngạt, đi phân su trong bụng mẹ. Vì ngạt nên thai nhi hít nước ối lẫn phân su vào phổi dẫn đến tình trạng suy hô hấp nặng, viêm phổi và biến chứng nhiễm trùng máu. Theo chị Phương, nguyên nhân con chị tử vong là do sự chậm chễ hỗ trợ sinh của kíp trực.

Ông Trần Văn Thích, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, sẽ nhanh chóng lập Hội đồng khoa học kỹ thuật xem xét lại toàn bộ vụ việc để có căn cứ trả lời gia đình chị Hoàng Thị Phương. Ngày 24-10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cũng đã tới gia đình chị Phương động viên, thăm hỏi.

Ngày 14-10 vừa qua, sản phụ Nguyễn Thị Hải (32 tuổi), ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng,  đến sinh con tại khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, thai nhi cũng bị tử vong trước khi được sinh ra. Liên quan đến vụ việc này, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã kỷ luật với hình thức khiển trách, chuyển công tác 3 nữ hộ sinh. Riêng trưởng kíp trực, bác sĩ Phạm Quang Hoa chỉ bị xếp loại C trong tháng.

 

Kim Ngân

Tại hội nghị về đảm bảo TTATGT trên địa bàn vào ngày 29/1 vừa qua, Công an TP Hồ Chí Minh đã đề nghị tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải; tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn kiểm tra liên ngành đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Trong đó tập trung kiểm tra điều kiện kinh doanh, hồ sơ pháp lý, công tác quản lý ATGT nội bộ của doanh nghiệp vận tải.

Đo một vòng hòa đàm bằng tiêu chí “đã chấm dứt chiến tranh hay chưa” thường dẫn tới kết luận bi quan, bởi chiến tranh hiện đại hiếm khi kết thúc bằng một cú bẻ lái duy nhất. Với cuộc xung đột Nga - Ukraine, bước sang năm thứ tư, điều đáng giá nhất đôi khi không phải là một tuyên bố hoành tráng, mà là việc bàn đàm phán vẫn tồn tại và còn có khả năng “sản xuất” ra kết quả.

Chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và đón Xuân Bính Ngọ 2026, tối 6/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Cục Hợp tác quốc tế, các cơ quan ngoại giao tổ chức khai mạc Hội xuân Bính Ngọ 2026.

Chiều 6/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Hoàng (SN 1976, trú phường Thanh Khê) và vợ là Ngô Thị Bảo Vâng (SN 1978, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng), chủ Công ty TNHH SXKD Phương Nguyên về hành vi sản xuất hàng giả, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

*BIDV ủng hộ Chương trình "Tết vì người nghèo" năm 2026 của Báo CAND 600 phần quà Tết, trị giá 300 triệu đồng.

* Bạn đọc Báo CAND ủng hộ 100 phần quà Tết, trị giá 50 triệu đồng.

Những ngày giáp Tết cổ truyền của dân tộc, Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công an tỉnh Cao Bằng đã mang những phần quà Tết ấm áp đến với bà con nghèo ba xã vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Cao Bằng: Bảo Lâm, Nam Quang, Quảng Lâm, góp thêm niềm vui, sẻ chia khó khăn để đồng bào nơi phên giậu Tổ quốc đón Xuân mới nghĩa tình, ấm áp.

Ngày 6/2, tại trụ sở UBND xã Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Báo CAND phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) và Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức trao tặng 132 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文