Mổ mắt miễn phí cho 400 bệnh nhân nghèo

15:00 15/08/2018
Ngày 11 và 12 - 8, Công ty Việt Hưng Phát phối hợp với thương hiệu Áo zài ABC, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM, NSND Kim Cương cùng Bệnh viện Nguyễn Trãi tổ chức chương trình “Mổ mắt miễn phí đem lại ánh sáng cho 400 bệnh nhân nghèo”.

Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhưng khi bị bệnh không phải ai cũng biết, cũng đủ điều kiện để thăm khám, chữa trị khiến cuộc sống nhiều lúc rơi vào tăm tối, bế tắc. Thấu hiểu được giá trị ấy nên toàn thể lãnh đạo và nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hưng Phát đã tổ chức Chương trình  “Bước chân thiện nguyện lần thứ 50”, góp phần mang lại ánh sáng cho hàng trăm bệnh nhân nghèo.

Đại diện Việt Hưng Phát, bệnh viện và Hội BTBNN ân cần tặng quà cho bệnh nhân.

Việt Hưng Phát trao tặng số tiền mổ mắt miễn phí cho 400 bệnh nhân khó khăn thông qua Hội BTBNN.

Theo đó, trong 2 ngày 11 và 12 - 8, Công ty Việt Hưng Phát phối hợp với thương hiệu Áo zài ABC, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM, NSND Kim Cương cùng Bệnh viện Nguyễn Trãi tổ chức chương trình “Mổ mắt miễn phí đem lại ánh sáng cho 400 bệnh nhân nghèo”. Các bệnh nhân này không chỉ được mổ mắt miễn phí, mà còn được trao tặng những phần quà đầy ý nghĩa từ những tấm lòng của các nhà tài trợ.

Lãnh đạo Công ty ân cần động viên bệnh nhân.

Những món quà ý nghĩa được Việt Hưng Phát mang đến chia sẻ cùng 400 bệnh nhân.

Vui mừng nhận món quà đầy ý nghĩa từ đoàn thiện nguyện, cô Trần Thị Âu 73 tuổi quê ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, cô đã bị bệnh 10 năm nay khiến đôi mắt ngày càng mờ đục, nhưng cứ nghĩ đó là bệnh của tuổi già nên cô để vậy. Mãi đến khi nghe người ta nói lên Sài Gòn vừa được thăm khám, mổ miễn phí và đặc biệt đôi mắt sẽ được sáng trở lại nên cô đi liền. 

Cùng niềm vui với hàng trăm bệnh nhân khác, cô Thị Hiền ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang nghẹn ngào, mắt bị bệnh cũng đã lâu, nhưng nhà nghèo không có tiền chữa trị. Khi được giới thiệu mổ mắt miền phí tôi mừng lắm. Không chỉ được miễn phí mổ mắt, mà giờ lại còn được tặng quà nữa. Vui lắm! Cảm ơn các bác sĩ, cảm ơn các nhà tài trợ, những tấm lòng hảo tâm đã quan tâm, mang lại ánh sáng cho những người nghèo, vùng sâu vùng xa như chúng tôi.

Các nhà tài trợ chụp hình lưu niệm cùng Hội BTBNN thành phố.

NSND Kim Cương phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình này, ông Trần Thành Long- Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM xúc động, đem lại ánh sáng cho một người là niềm vui, sự hạnh phúc không riêng gì của chúng tôi, của các nhà tài trợ, mà đó còn là niềm vui, sự hạnh phúc vô bờ bến của chính các bệnh nhân và gia đình họ.  

Đại diện bệnh viện Nguyễn Trãi chân thành cảm ơn tấm lòng của nhà tại trợ Việt Hưng Phát, áo zài ABC và Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM đã phối hợp tổ chức chương trình ý nghĩa này.

Chia sẻ về chương trình đầy ý nghĩa này, bà Nguyễn Thị Kim Ngân- đại diện Công ty Việt Hưng Phát cho biết, “Người ta thường nói “giàu hai con mắt”, nhưng không phải ai cũng may mắn có đôi mắt tinh, sáng xuyên suốt cả cuộc đời. Đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiếu điều kiện để chữa trị. 

Thấu hiểu được điều đó, chúng tôi kết hợp cùng những tấm lòng của các bác sĩ bệnh viện Nguyễn Trãi, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố, NSND Kim Cương và áo zài ABC góp sức, góp lòng mang lại ánh sáng cho 400 cô bác. Mong rằng các cô, các bác được mổ mắt sẽ ngày càng có nhiều sức khỏe, niềm vui, nghị lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Với tâm nguyện “kinh doanh là chia sẻ để kết nối niềm vui, kết nối yêu thương” nên thời gian qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hưng Phát đã dành nhiều tỷ đồng, thường xuyên tổ chức phát thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ đồng bào khó khăn vùng bị thiên tai lũ lụt, vùng sâu vùng xa, các cháu mồ côi, bệnh tật, các bệnh nhân nghèo… trên khắp mọi miền đất nước. Những hoạt động đầy ý nghĩa đó luôn xuyên suốt quá trình phát triển của Việt Hưng Phát, ngay cả những lúc Công ty gặp khó khăn, sóng gió nhất.

PV

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文