Nữ bác sĩ hết lòng vì người bệnh

15:53 03/01/2015
Đã vào tuổi 65, nhưng bác sĩ Vũ Thị Tư Hằng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bệnh viên Đa khoa Bình Dân - Đà Nẵng, vẫn tận tụy với công việc chữa bệnh cứu người, chăm lo sức khỏe cộng đồng…

Cuối năm 1989, đang là Phó chủ nhiệm Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, trước sự quá tải của nhiều bệnh viện lúc bấy giờ, bác sỹ Hằng đã có quyết định cho ra đời cơ sở khám chữa bệnh, với tên gọi “Dịch vụ y tế miền Trung”. Chính sự táo bạo có tính đột phá này đã mở ra trang mới cho việc khám chữa bệnh ngoài công lập.

Nhớ lại chuyện cũ, chị Ngô Thị Xuân Tình, điều dưỡng viên, gắn bó với cơ sở khám chữa bệnh của bác sĩ Hằng, bảo: “Hồi đó, bác sĩ Hằng không chỉ có năng lực lãnh đạo, mà còn giỏi chuyên môn. Nếu không mở cơ sở y tế của riêng mình, chị đã đảm đương cương vị cao hơn.

Thế nhưng, trước thực trạng bệnh viện liên tục quá tải, bệnh nhân nằm 2-3 người/giường; không ít người bị bướu cổ phải chờ đợi 2-3 tháng trời mới được mổ, chị đã trăn trở và đi đến quyết định mở cơ sở khám chữa bệnh”.

Lúc mới thành lập, Dịch vụ y tế miền Trung chỉ  có 25 giường bệnh. Nhưng, với sự tận tình điều trị, chăm sóc bệnh nhân của bác sĩ Hằng cùng đồng nghiệp nên chẳng bao lâu nó đã trở thành địa chỉ tin cậy của bệnh nhân từ mọi miền Tổ quốc, trong đó nhiều nhất là các ca bướu cổ.

Đến năm 1996, trước nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng lớn, bác sĩ Hằng quyết định chuyển cơ sở dịch vụ thành Bệnh viện Đa khoa Bình Dân, với vốn đầu tư 7 tỷ đồng. Đây là bệnh viện tư đầu tiên ở nước ta được ra đời, kể từ sau ngày thống nhất đất nước 1975…

Tiếng lành đồn xa, bệnh viện tư 50 giường này lại rơi vào tình trạng quá tải. Trước tình hình đó, năm 2005, bác sĩ Hằng quyết định xây dựng bệnh viện mới 5 tầng trên đường Trần Cao Vân, Đà Nẵng; với 19 khoa phòng. Hiện nay, bệnh viện có 140 CBCNV, trong đó có 42 bác sỹ trình độ cao; mỗi ngày khám, điều trị cho 350-400 bệnh nhân.

Bác sỹ Vũ Thị Tư Hằng khám bệnh cho bệnh nhân.

Thống kê sơ bộ, từ khi ra đời đến nay, bệnh viện đã phẫu thuật thành công hơn 30 nghìn ca bướu cổ, trong đó hơn 15 nghìn ca bướu Basedow và chưa có trường hợp nào tử vong… Nhờ gặt hái thành tích đó, nhiều năm liền, Bệnh viện Đa khoa Bình Dân là ngọn cờ đầu của ngành Y tế cả nước, được Bộ Y tế tặng Bằng khen và cờ thi đua đơn vị xuất sắc.

Bác sĩ Hằng tâm sự: “Yếu tố cần thiết nhất của người thầy thuốc là tận tụy với người bệnh. Không chỉ bản thân mà tôi luôn yêu cầu y, bác sỹ phải khắc ghi lời dạy của Bác Hồ đối với thầy thuốc: “Lương y như từ mẫu”. Chính làm được điều đó, Bệnh viện Đa khoa Bình Dân đã tạo dấu ấn đậm nét trong đời sống xã hội, được tặng thưởng nhiều phần thưởng xứng đáng”.

Điều trị bệnh bướu cổ, đặc biệt là bướu Basedow là ưu thế của Bệnh viện Đa khoa Bình Dân, Đà Nẵng. Từ công trình nghiên cứu khoa học của bác sĩ Hằng, giải pháp “mổ tức thì” được ứng dụng rất thành công từ nhiều năm nay.

Nói về kinh nghiệm, bác sĩ Hằng giải thích rằng, “mổ tức thì” là mổ ngay không cần phải chờ người bệnh điều trị cho bình mạch, bình giáp mới triển khai như các bệnh viện khác. Giải pháp này giúp bệnh nhân không tốn thời gian 2-3 tháng chờ đợi và đỡ tốn kém kinh phí. Với giải pháp này, bệnh viện đưa tỷ lệ tử vong về 0%; trong khi các bệnh viện khác tỷ lệ tử vong khi mổ bướu cổ Basedow khá cao…

Bệnh viện Đa khoa Bình Dân rất chú trọng công tác xã hội từ thiện. Sơ tính vài ba năm trở lại đây, bệnh viện đã giảm viện phí cho các đối tượng khó khăn gần 5 tỷ đồng; tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho 1.200 người ở Hội An, Quảng Nam; xây tặng 11 nhà tình nghĩa, thực hiện các chương trình từ thiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với tổng số tiền 1,79 tỷ đồng…

Nguyễn Cầu

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文