Nhiều chuyến xe miễn phí đưa người bệnh về quê ăn Tết

16:59 07/02/2018
Những chuyến xe nặng ân tình của những người thầy thuốc không chỉ giúp bệnh nhân yên tâm điều trị hết phác đồ, mà còn cảm thấy được động viên, quan tâm để kiên cường chống chọi với bệnh tật.


Tết này, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cũng tiếp tục tổ chức các chuyến xe đưa những bệnh nhân nghèo và những người không có thời gian ra bến xe mua vé... về tận nhà để họ được sum vầy cùng gia đình.

Chia sẻ cùng chúng tôi, TS. Bạch Quốc Khánh – Giám đốc Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, các thầy thuốc của Viện luôn coi người bệnh như người thân với sự cảm thông và chia sẻ sâu sắc, vì thế, không chỉ tổ chức đón Tết cho các bệnh nhi, tặng quà cho bệnh nhân, Viện còn bố trí ô tô đưa các bệnh nhân về nhà đón Tết. Đây là sự quan tâm, động viên, để người bệnh thấy rằng, trên giường bệnh, họ vẫn luôn có sự quan tâm của mọi người chứ không đơn độc chiến đấu với bệnh tật.

Ngày 6-2 tức 22 tháng Chạp, “Chuyến xe yêu thương” đầu tiên của Bệnh viện K chở những người bệnh ung thư và người thân họ về quê ăn Tết cũng chính thức chuyển bánh. Bắt đầu cuộc hành trình là 4 chuyến xe đi Nam Định - Thái Bình, Hoà Bình - Sơn La, Ninh Bình - Thanh Hóa và Nghệ An - Hà Tĩnh.

Trên khoảng sân rộng của Bệnh viện K cơ sở Tân Triều tấp nập cảnh thầy thuốc tiễn bệnh nhân và bệnh nhân tiễn nhau về quê đón Tết. Những gương mặt hân hoan, những lời chào tạm biệt, cả những cái ôm bịn rịn giữa thầy thuốc với bệnh nhân, dặn dò việc giữ gìn sức khỏe và hẹn gặp lại sau Tết. 

Người bệnh tạm quên những nỗi lo bệnh tật, những đau đớn thường nhật, để trở về quê đón Tết cổ truyền. Họ may mắn khi không phải vướng bận nỗi lo đặt vé, rồi thức đêm hôm chầu chực ở bến xe mới về được nhà như bao người xa quê khác.

Tiễn bệnh nhân về ăn Tết trên những chuyến xe miễn phí

Bác sỹ Nguyễn Bá Tĩnh -Phó giám đốc Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng, Trưởng phòng Công tác xã hội của Bệnh viện K cho biết: “Trước tình hình quá tải tại các bến xe vào dịp Tết Nguyên đán, nhất là hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và sức khỏe của người bệnh ung thư, Bệnh viện K phối hợp với Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư- Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) và các đơn vị tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương” nhằm tạo thuận lợi cho người bệnh, người nhà người bệnh về quê đón Tết. Ban Tổ chức bố trí 22 chuyến xe ô tô 45 chỗ miễn phí đi các tỉnh thành đưa người bệnh và người nhà người bệnh về nhà.

Đặc biệt, Bệnh viện K còn chủ động liên hệ với các Bệnh viện Bạch Mai, Viện Bỏng Quốc gia, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Nhi Trung ương, Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương để nếu có bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở trên các tuyến đường Nam Định - Thái Bình, Hoà Bình - Sơn La, Ninh Bình - Thanh Hóa và Nghệ An - Hà Tĩnh có nhu cầu về quê ăn Tết thì đi cùng.  Sự quan tâm này giúp người bệnh yên tâm điều trị hết phác đồ trong những ngày cuối năm mà không phải phấp phỏng lo không còn xe về Tết.                             

Chị Trần Thị Ngà (ở Phú Thọ) không giấu được xúc động trước tình cảm và sự quan tâm hết sức thiết thực của lãnh đạo Bệnh viện K và những đơn vị từ thiện, cơ quan, tổ chức đã chăm lo cho người bệnh ở đây mỗi khi năm hết Tết đến. 

“Vài ngày trước, tôi và gia đình hết sức lo lắng là không biết kết thúc đợt điều trị có kịp chuyến xe nào về quê ăn Tết không. Vì dịp này các bến xe thường rất đông, lại rất khó mua vé. Nhưng rất may sự hỗ trợ, chia sẻ kịp thời của Bệnh viện, chúng tôi đã  được đã không phải lo lắng về vé xe lại còn được đưa về tận nhà miễn phí. Đây là động lực to lớn để những người mang bệnh hiểm nghèo như chúng tôi vượt qua được khó khăn, đau thương mà ung thư để lại. Với những bệnh nhân nghèo thì việc làm này của Bệnh viện càng có ý nghĩa hơn rất nhiều.” –Chị Ngà bày tỏ.

Chia sẻ trong niềm xúc động, anh Phạm Văn Mạnh cho biết vợ anh bị bệnh, hai vợ chồng từ Nghệ An lên đây, phải chi phí rất nhiều khoản nên cũng khó khăn. Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện có thời gian chữa trị, bệnh tình khác nhau nên khó có thể biết khi nào có thể xuất viện, nên việc mua vé tàu xe về quê gặp khó khăn. Những chuyến xe này là cứu cánh đối với người nhà bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nghèo như vợ chồng tôi vừa được về quê thuận tiện, nhanh chóng, lại được miễn phí.

Bà Nguyễn Thị Chia (Thanh Hóa) vui mừng vì nhờ Bệnh viện tổ chức các chuyến xe này nên mẹ con bà được về nhà ăn Tết cùng gia đình. Bởi nỗi lo mua vé tàu xe vào dịp giáp tết rồi là nỗi lo chung của tất cả các bệnh nhân. Nhờ được hỗ trợ xe về, các bệnh nhân đều có thêm một khoản tiền nho nhỏ để mang về quê.

Mọi năm, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng cũng đều tổ chức xe đưa miễn phí bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nhưng số lượng ít. Năm nay, Quỹ quyết định tổ chức nhiều chuyến xe miễn phí hơn để chia sẻ nỗi đau bệnh tật, làm vơi bớt nỗi lo về Tết của người nhà bệnh nhân, bệnh nhân nghèo.

Mong rằng các bệnh viện mở rộng mô hình này để người bệnh được chăm lo nhiều hơn.


Thanh Hằng

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文