Nhiều sản phụ tự sinh con và hậu quả đau xót

08:45 13/12/2020
Tự sinh con ở nhà, dùng dao cắt rốn cho trẻ sơ sinh, dẫn tới bé trai bị nhiễm trùng uốn ván sau sinh, viêm não, tới viện trong tình trạng suy hô hấp; hay người mẹ trẻ sau ca sinh nở tại nhà không thành công, trên đường đến viện đã “đẻ rơi”, hậu quả sản phụ vỡ tử cung, đứa trẻ tử vong khi chưa kịp cấp cứu…Đây là thực trạng đáng buồn đang xảy ra ở nhiều bản, xã vùng cao của huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La.


Trẻ tử vong vì mẹ sinh con ở nhà

Tới Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, huyện Mộc Châu (Sơn La), chúng tôi gặp vợ chồng Mùa A Chư và Hàng Thị Ly (trú tại bản Tà số 1, xã Chiềng Hắc) đang thấp thỏm bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. Con gái mới sinh của anh Chư là cháu Mùa Thị Duyên đang được các bác sĩ chăm sóc toàn diện. “Vợ chồng em ân hận lắm. Nếu có sinh con lần sau, em không dám để vợ tự sinh tại nhà nữa”, Chư nói.

Bác sĩ Phạm Thị Tươi thăm khám cho cháu Mùa Thị Duyên.

Chư năm nay 23 tuổi, còn vợ 19 tuổi nhưng họ đã có 2 con gái. Ngày 16/11 vừa qua, còn cách ngày dự sinh 10 hôm, vợ Chư chuyển dạ. Bệnh viện huyện cách nhà 35km, Chư không đưa vợ tới trạm xá xã, mà sinh ở nhà. Mẹ chồng đỡ đẻ cho con dâu, dùng kéo cắt rốn. 6 ngày sau, cán bộ Trạm Y tế xã Chiềng Hắc đến gia đình tuyên truyền cho trẻ tiêm phòng viêm gan B, lao… Sau tiêm 1 ngày, trẻ có biểu hiện bỏ bú, quấy khóc, gia đình mới đưa cháu bé tới bệnh viện.

Trao đổi với chúng tôi, BSCK I Phạm Thị Tươi, Phụ trách Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu cho biết: Cháu Duyên vào nhập viện trong tình trạng rất nặng, bỏ bú, lờ đờ, suy hô hấp. Sau khi làm tất cả các xét nghiệm, theo dõi 3 tiếng, cháu có cơn cứng hàm rất điển hình của uốn ván, không bú được, phải đặt xông và nuôi dưỡng tĩnh mạch. Qua siêu âm thóp, chúng tôi đánh giá trẻ có dấu hiệu xuất huyết não do không được tiêm vitamin K sau sinh.

Theo BS Tươi, đây là ca bệnh điển hình của tự sinh tại nhà đang tồn tại ở nhiều bản vùng cao của Mộc Châu. Qua khai thác tiền sử của người bệnh được biết, trước đó, cán bộ Trạm Y tế đã đến tận nhà vận động Ly tiêm phòng uốn ván trước sinh, nhưng gia đình không đồng ý do sợ có tai biến. Trẻ được cắt rốn bằng kéo giội qua nước nóng, buộc bằng dây không được sát khuẩn. Sau khi trẻ sinh tại nhà, gia đình thấy trẻ khỏe mạnh nên cũng không đi thăm khám. Khi trẻ bỏ bú, gia đình đổ lỗi do tiêm phòng.

“Trường hợp này chúng tôi đã giải thích, tư vấn rất kỹ cho gia đình, yêu cầu gia đình phải rút kinh nghiệm. Qua 7 ngày điều trị và chăm sóc toàn diện theo phác đồ, cháu không còn co giật, não đang đợi hồi phục”, BS Tươi đánh giá.

BS Phạm Thị Tươi còn kể, đau xót hơn là trường hợp tự đẻ ở xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu. Sản phụ sinh lần 2 (lần đầu sinh mổ), trong quá trình mang thai, người mẹ có khám thai định kỳ, bác sĩ khuyến cáo nếu có dấu hiệu bất thường phải vào viện. Tuy nhiên, ngày sản phụ có dấu hiệu sinh con, chồng sản phụ trực tiếp đỡ đẻ cho vợ tại nhà.

Sau 2 giờ đỡ đẻ không thành công, gia đình đã huy động người thân khiêng sản phụ bằng võng vượt qua 7km đường rừng để ra đường cái bắt taxi tới viện. Xe taxi đi được 7km, sản phụ chuyển dạ, buộc phải đưa sản phụ xuống vệ đường đỡ đẻ. Bé trai 3kg chào đời. Nhận được liên lạc của gia đình, bệnh viện cử một kíp bác sĩ vào hỗ trợ. Đáng tiếc, khi tới nơi, bé trai đã gần như tử vong.

Bệnh viện hỗ trợ phương tiện tốt nhất cứu mẹ và bé, nhưng trên đường đi người mẹ đã bị vỡ tử cung. Người mẹ được phẫu thuật cắt tử cung, truyền rất nhiều máu mới cứu được tính mạng. Còn cháu bé đã không qua khỏi.

Cần một chiến lược truyền thông bền bỉ

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên (huyện Mộc Châu) cũng điều trị và cứu sống nhiều bà mẹ và trẻ sơ sinh do tự đẻ ở nhà gặp tai biến. BSKC I Nguyễn Thị Liên, Trưởng khoa Nhi cho biết: Nhiều trường hợp ở bản vùng sâu, vùng xa của huyện Vân Hồ, nhà cách bệnh viện 40-50km, khi chuyển dạ đã không kịp đến viện, tự đẻ tại nhà. Nhưng cũng có trường hợp, người dân không ra trạm xá hay đến viện sinh con, mà tự sinh, người nhà tự đỡ đẻ, cắt rốn bằng dao, kéo. Sau một vài tiếng thấy trẻ tím tái, người nhà mới cho tới viện thì đã suy hô hấp, hạ thân nhiệt, hạ đường huyết.

Tuy là bệnh viện tuyến huyện, song nhiều trẻ sinh non, trẻ suy hô hấp đã được hai bệnh viện trên cứu sống. Điển hình là Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên đã nuôi dưỡng thành công trẻ sinh non nặng 650g, 28 tuần tuổi, sau 90 ngày trẻ xuất viện, cân nặng gần 2kg. Hay trường hợp thai phụ ở huyện Yên Châu, dự định sinh tại nhà, nhưng 27 tuần tuổi thì sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ. Trạm Y tế xã không dám can thiệp, phải chuyển tuyến.

Trên đường đi tới Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu (cách nhà hơn 40km), thai phụ sinh con trên xe taixi, mẹ chồng đỡ đẻ cho con dâu. Cháu bé được chuyển tới bệnh viện trong tình trạng rất nặng, suy hô hấp, cân nặng 1kg. Sau gần 2 tháng dưới sự chăm sóc, nuôi dưỡng toàn diện, cháu bé ra viện với cân nặng 2kg.  

BS Phạm Thị Tươi cho biết, đẻ tại nhà có rất nhiều tai biến cho cả mẹ và con, mẹ có thể băng huyết sau sinh, vỡ tử cung, trẻ có thể bị suy hô hấp, tử vong… Song tình trạng này vẫn đang diễn ra. Có nơi, cả bản thai phụ gần như không tiêm phòng uốn ván trước sinh, cán bộ y tế rất khó tiếp cận tiêm phòng cho mẹ và trẻ sơ sinh. Đồng bào dân tộc, đặc biệt là dân tộc Mông chưa hiểu rõ lợi ích của Chương trình tiêm chủng mở rộng, họ sợ con tiêm vào bị tai biến, nhiều trường hợp trẻ ốm nặng không đến viện mà tìm “cứu cánh” bằng uống thuốc lá, thuốc nam, dẫn tới nhiều trẻ bị ngộ độc, bệnh tình càng nặng hơn. “Rất nhiều trẻ đến với chúng tôi trong tình trạng rất nặng, suy hô hấp, nguy cơ tử vong cao”, BS Tươi đau xót nói.

Trong những năm qua, cán bộ y tế thôn, bản ở vùng cao Mộc Châu, Vân Hồ đã tuyên truyền, vận động người dân hiểu về lợi ích của tiêm chủng mở rộng, cũng như hậu quả của việc tự sinh tại nhà, song theo các bác sĩ nơi đây, để xóa bỏ hủ tục nhiều đời nay của người dân không hề dễ dàng. Vì vậy, thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện cần phối hợp với Trạm Y tế xã, đặc biệt là y tế thôn, bản tăng cường đẩy mạnh truyền thông một cách bền bỉ, để đưa được kiến thức cơ bản nhất tới cho người dân.

Trần Hằng

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文