Kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Cao cấp Bệnh viện 19-8:

Những “đoá quỳnh” lặng lẽ bên giường bệnh

06:39 26/12/2018
“Anh yêu màu áo trắng/ Như vạt nắng bên thềm/ Như đoá quỳnh ban đêm/ Nở ngay bên giường bệnh/ Ân cần và trìu mến/ Từng viên thuốc, mũi tiêm…”- Đó là những vần thơ đầy xúc động, ngợi ca màu áo blouse trắng của một bệnh nhân đã từng điều trị tại Khoa Cao cấp, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an.


Màu áo trắng quá đỗi giản dị, thân thương của các bác sỹ, chiến sỹ đã làm ấm lòng anh và bao bệnh nhân nơi đây, giúp họ hồi phục sức khỏe, trở về tiếp tục cống hiến trong công tác và sống vui, khỏe trong đời thường. Quả thực, chứng kiến công việc hằng ngày của các bác sỹ, điều dưỡng Khoa Cao cấp chúng tôi mới hiểu hết ý nghĩa của những vần thơ này.

Thiếu tá, ThS, bác sỹ Nguyễn Thanh Huyền, Phó Trưởng khoa phụ trách cho biết, Khoa Cao cấp Bệnh viện 19-8 được thành lập từ tháng 12-2002, đi vào hoạt động từ tháng 7-2003. Khoa có nhiệm vụ điều trị, khám và cấp thuốc ngoại trú theo bảo hiểm; điều trị nội trú với 45 giường bệnh cho các cán bộ Công an từ cấp bậc hàm Thượng tá trở lên; theo dõi và tiếp cận bảo vệ sức khoẻ cho các đồng chí lãnh đạo cấp Bộ.

Ngoài ra, Khoa còn thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế, khám, chữa bệnh cho bệnh nhân Lào, Campuchia… Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo lực lượng Hậu cần-Kỹ thuật, Ban Giám đốc Bệnh viện nên điều kiện cơ sở vật chất của Khoa khá khang trang, trong đó có 4 phòng VIP tương đương khách sạn 5 sao, có phòng phục vụ đối tượng cấp tướng và phòng dành cho các đối tượng còn lại…

Thiếu tá, ThS, bác sỹ Nguyễn Thanh Huyền cùng các bác sỹ, điều dưỡng thăm hỏi Đại tá Thoong Khèn Bun Mặn.

Đúng như tên gọi, khi tham quan một vòng, từ điểm đón tiếp bệnh nhân tới giường bệnh, tới phòng điều trị cao cấp, điều chúng tôi nhận thấy là ở Khoa đã được trang bị máy móc hiện đại như máy thở, siêu âm, nội soi khí quản, điện tim, truyền dịch, bơm tim điện, hệ thống monitor theo dõi…

Có thể coi Khoa Cao cấp như một bệnh viện thu nhỏ vì chuyên môn tổng hợp gồm rất nhiều chuyên khoa. Máy móc hiện đại, đội ngũ y, bác sỹ cũng không ngừng nâng cao tay nghề, hầu hết các bác sỹ đã được cử đi đào tạo những chuyên khoa khác nhau như tim mạch, tiêu hoá, nội tiết… để đáp ứng tốt hơn cho công việc. Hiện Khoa Cao cấp có 8 bác sỹ, 33 nhân viên. Toàn bộ bác sỹ trong Khoa đã được đào tạo chuyên khoa sâu sau đại học.

Số liệu thống kê hằng năm của Khoa cho thấy, đối tượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh thường sau 45 tuổi, hay mắc các bệnh tim mạch chuyển hoá như đái tháo đường, loãng xương, rối loạn chuyển hoá lipit…, với những bệnh nhân từ 70 tuổi trở lên có thể phối hợp nhiều loại bệnh.

Còn nhìn vào lịch trực dày đặc, chúng tôi nhận thấy, Khoa đã luôn phân công bác sỹ và điều dưỡng trực 24/24h vào ngày nghỉ, ngày thường lịch trực từ 16h30 hôm trước đến 7h30 hôm sau. Lịch trực là thế nhưng các y, bác sỹ cũng luôn trong tư thế sẵn sàng với nhiệm vụ đột xuất.

Một bác sỹ chia sẻ, có lần họ đã phải đón Tết Dương lịch cùng bệnh nhân ngay trên tàu. Có những lần bác sỹ phải vào TP Hồ Chí Minh đón bệnh nhân đặc biệt ra Hà Nội điều trị, hay đưa bệnh nhân Lào trở về nước; rồi chuyện cả ê kíp y, bác sỹ đến đón tận nơi với máy hỗ trợ ô xy, xe cáng… phục vụ bệnh nhân nặng cũng là công việc thường ngày của những chiến sỹ mang màu áo trắng.

Trò chuyện với một bệnh nhân đặc biệt ở phòng VIP, chúng tôi ngạc nhiên khi Đại tá Thoong Khèn Bun Mặn, Giám đốc Công an tỉnh Viêng Chăn, Lào không cần qua phiên dịch đã chia sẻ cảm nghĩ của anh về các y, bác sỹ ở bệnh viện. Anh bày tỏ xúc động khi những cán bộ Công an Việt Nam tới thăm anh trong quá trình khám, điều trị sức khỏe tại Khoa Cao cấp.

Có lần, mải nói chuyện, cơm canh khi ấy đã nguội, thấy vậy, điều dưỡng đã hâm nóng thức ăn lại cho anh. Đã từng sang bệnh viện khám bệnh từ năm 2013, sau 5 năm quay lại, cảm nhận của anh là bệnh viện đã có những bước phát triển vượt bậc, môi trường khang trang, sạch đẹp hơn và được đầu tư về cơ sở hạ tầng cũng như các loại máy móc hiện đại không thua kém gì nhiều nước trong khu vực và thế giới. Các y, bác sỹ đã giữ và phát huy được truyền thống, luôn yêu nghề với tinh thần phục vụ làm bệnh nhân như anh cảm thấy hài lòng…

Ở khu vực phòng khám cho bệnh nhân trong nước, Đại uý, bác sỹ Vũ Thu Thuỷ đang trực khám. Nhìn chị khéo léo xử lý các tình huống tại phòng khám mới thông cảm thêm nỗi nhọc nhằn của bác sỹ khi có trường hợp bệnh nhân tự “đọc” bệnh của mình, yêu cầu phải cấp thuốc, làm xét nghiệm theo ý, khiến bác sỹ phải mất nhiều thời gian để giải thích, động viên họ hợp tác trong khám bệnh...

Đại uý, ThS, bác sỹ Phan Vĩnh Hà, Phó trưởng Khoa Cao cấp đã từng luân chuyển qua nhiều Khoa, Phòng bộc bạch, thuận lợi là Khoa luôn tạo điều kiện tối đa về phương tiện (vật chất, thuốc thang) để điều trị cho người bệnh. Tuy nhiên, trong quá trình thăm khám, điều trị bệnh đòi hỏi mỗi bác sỹ phải có kiến thức tổng hợp, gần như là kiến thức của một bác sỹ lão khoa để đánh giá bệnh nhân trên tổng thể chung. Chưa kể, trong giao tiếp phải hiểu tâm lý bệnh nhân, động viên, chia sẻ để an lòng người bệnh mới có thể khám, chữa bệnh được cho họ…

Trong lần đi thực tế này, chúng tôi còn được nghe câu chuyện thú vị của điều dưỡng Đào Duy Minh Tuấn với niềm vui do nghề nghiệp mang lại là mối lương duyên với con gái của một bệnh nhân. Năm 2015, Khoa Cao cấp đón bệnh nhân công tác tại Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vào điều trị, khi ông chuyển lên Khoa A3, do không có thang máy nên điều dưỡng Tuấn đã cõng bệnh nhân từ tầng 1 lên tầng 3.

Cảm kích trước sự chăm sóc tận tình của chàng điều dưỡng trẻ, con gái của bệnh nhân đã lấy số điện thoại gọi để cảm ơn và từ chỗ thông cảm, chia sẻ với nghề nghiệp của Tuấn, họ đã nên duyên vợ chồng vào đầu năm 2017…

Đánh giá về Khoa Cao cấp, PGS.TS Trần Văn Sáu, Giám đốc Bệnh viện 19-8 cho biết, kế tiếp truyền thống những năm qua của bệnh viện nói chung, của Khoa Cao cấp nói riêng, đội ngũ y bác sỹ, điều dưỡng không ngừng rèn luyện, phấn đấu, giữ vững y đức, nâng cao tay nghề, thầm lặng phục vụ những “bệnh nhân đặc biệt” là cán bộ cao cấp của ngành và nhân dân đến khám, chữa bệnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Là một trong những đơn vị mũi nhọn của bệnh viện, năm 2017 được Bộ Công an tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp cơ sở, Khoa Cao cấp đã cùng với các Phòng, Khoa khác đang từng ngày từng giờ nỗ lực giữ vững thương hiệu của bệnh viện, xứng danh một đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực y khoa của lực lượng Công an, ngang tầm với những bệnh viện tuyến đầu trong cả nước, trở thành địa chỉ tin cậy của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân…

A.Hiếu-Quỳnh Vinh

Từ ngày 21/7, chính phủ Hàn Quốc sẽ bắt đầu phân phát tiền để toàn bộ người dân kích thích tiêu dùng nội địa, một động thái nằm trong gói hỗ trợ kinh tế đặc biệt trị giá hàng chục nghìn tỉ won, được Quốc hội Hàn Quốc thông qua vào đầu tháng 7.

Cô gái trẻ 20 tuổi bị nước lũ cuốn khi đang đi cắm trại cùng gia đình ven bờ sông Guadalupe, thành phố Ingram, hạt Kerr, bang Texas. Cô đã trôi qua 4 con đập và những cây cầu trước bám được vào một cành cây ở khu vực Center Point. Vị trí cô được tìm thấy cách nơi cắm trại 32km.

Reuters hôm 5/7 cho biết, truyền thông Iran cùng ngày đã đăng một video ghi lại cảnh Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei dự một sự kiện tôn giáo và đây là lần đầu tiên ông Ali Khamenei xuất hiện công khai kể từ khi xung đột Israel-Iran bùng phát.

Vừa qua, hàng loạt đường dây buôn bán, kinh doanh hàng giả với quy mô rất lớn, đủ chủng loại từ thực phẩm, thuốc, hàng tiêu dùng được các cơ quan chức năng triệt phá, được dư luận đồng tình ủng hộ. Nhưng qua các đường dây bị bóc gỡ cũng đã lộ ra nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý, khiến hàng giả, hàng nhái mặc sức tung hoành, trở thành vấn nạn, đe dọa trực tiếp tới sức khỏe của người tiêu dùng.

Chợ tự phát ở TP Hồ Chí Minh mọc lên rất nhiều quanh các khu công nghiệp, khu chế xuất, chợ truyền thống… Và chợ tự phát nào cũng lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi buôn bán đầy đủ các loại lương thực, thực phẩm như ở chợ truyền thống. Hình ảnh lấn chiếm lòng, lề đường cũng không còn ai phải để tâm nhiều, thậm chí còn xem đó là việc bình thường ở… chợ!

Phía trên Hà Nội FC, CLB Nam Định gia hạn 13 trụ cột và nhanh chóng chiêu mộ 2 nội binh ở kỳ chuyển nhượng. Phía dưới đội bóng thủ đô, CLB bóng đá Công an Hà Nội và Thể Công Viettel cũng nườm nượp tuyển quân hướng tới mùa giải mới. Chưa kể, tân binh Ninh Bình cũng sẵn sàng “phá két” để có được các ngôi sao. Hành trình tìm lại ánh hào quang vô địch của Hà Nội FC thực sự gian nan và nhiều thách thức.

Bầu trời châu Âu những ngày này không còn là màu xanh hy vọng, mà phủ một lớp mờ đục của khói lửa và hơi nóng bốc lên ngột ngạt. Một đợt nắng nóng chưa từng có trong lịch sử đang thiêu đốt lục địa già, biến những vùng đất trù phú thành “chảo lửa”, đẩy hàng nghìn người vào cảnh ly tán, cướp đi sinh mạng và để lại những vết thương sâu hoắm trên thân thể thiên nhiên.

Sau khi tỉnh Đồng Nai mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ tỉnh Bình Phước cũ, các cơ quan quản lý bến xe, doanh nghiệp (DN) vận tải đã nhanh chóng vào cuộc với nhiều giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoạt động giao thông công cộng thông suốt, ổn định và từng bước nâng chất lượng phục vụ.

Avương là xã biên giới thuộc TP Đà Nẵng, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Avương, Bhalêê, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ. Xã Avương mới có diện tích khá rộng, lên đến 225,3km2, dân số gần 5.500 người, trong đó hơn 95% là đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là người Cơ Tu).

Những ngày đầu tháng 7, thời tiết tại Hà Nội khi mưa dông lúc nắng cháy với nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên tới gần 40 độ C. Thế nhưng, tại khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội, bước chân của những người chiến sĩ Công an nhân dân vẫn vang đều, dứt khoát trên thao trường luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.