“Phép màu” cho người bệnh máu ác tính

08:26 01/01/2018
Ung thư máu, suy tủy xương… là những căn bệnh ác tính mà trước đây khi mắc phải, người bệnh gần như rơi vào “án tử”. Nhưng thành công từ những ca ghép tế bào gốc ở Việt Nam đã mở ra cơ hội cho người bệnh mắc bệnh máu ác tính.


Ngay cả Thalassemia – căn bệnh tan máu bẩm sinh cũng đã nhờ thành tựu ghép tế bào gốc mà người bệnh có thể trở về cuộc sống bình thường. Mỗi ca ghép tế bào gốc ở Việt Nam có chi phí rẻ bằng một nửa, thậm chí 1/3 so với người bệnh ra nước ngoài chữa trị.

Tia sáng với những người mắc “án tử”

Các bác sĩ ở Khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương vẫn không thể nào quên ca ghép tế bào gốc cách đây 9 năm. Đây là ca ghép thành công vượt ngoài mong đợi, bệnh nhân sau ghép sống khỏe mạnh như người bình thường.

Năm 2008 anh Lâm Tiến Bình (Lạng Sơn) phát hiện mắc bệnh Lơ xê mi kinh (rối loạn sinh tủy). Cuộc sống tưởng rằng chấm hết khi anh phải điều trị thời gian dài ở Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trong tuyệt vọng.

Ngày đó, ghép tế bào gốc còn là khái niệm y học xa lạ với người bệnh máu, nhưng khi nghe bác sĩ vận động đã nhen nhóm cho anh Bình tia hy vọng đây là con đường mở ra ánh sáng cho cuộc đời của mình. Anh được ghép tế bào gốc đồng loại (anh trai anh Bình cho tế bào gốc) vào năm 2008.

Sau những giây phút hồi hộp chờ đợi, ca ghép đã kết thúc thành công. Sau ghép, anh Bình chỉ phải dùng thuốc trong 6 tháng, sau đó là kiểm tra định kỳ, anh dần hồi phục và khỏe mạnh như người bình thường, sống hạnh phúc bên gia đình.

Cháu Trần Ngọc Ánh cùng em gái và mẹ tại phòng ghép tế bào gốc.

Từ thành công của anh Bình, người bệnh máu ác tính đã có thêm nhiều cơ hội sống bằng ghép tế bào gốc. Cách đây gần 4 năm khi phát hiện con gái bị suy tủy xương, chị Phạm Thị Lý (Hưng Yên) suy sụp. Nhìn con bệnh nặng, sự sống mong manh, thương con mà không cách nào giúp được, chị Lý chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt.

Cháu Trần Ngọc Ánh (14 tuổi) sau khi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương thì đầu năm 2014 được chuyển về Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Trong lúc tưởng chừng căn bệnh của con rơi vào tuyệt vọng, thì tia sáng đã mở ra. Cháu Ánh được chỉ định ghép tế bào gốc đồng loại, người cho là em gái ruột của bệnh nhân.

Cháu may mắn khi có em gái ruột (5 tuổi) phù hợp hoàn toàn HLA với chị. Tháng 3-2014 cháu Ánh được ghép tế bào gốc đồng loại từ tủy xương của em gái. Ca ghép thành công, sức khỏe của cháu Ánh đã dần ổn định và bình thường trở lại.

Đến nay đã gần 4 năm sau ca ghép tế bào gốc, cháu Ánh đã khỏe mạnh, sinh hoạt và học tập bình thường, điều mà trước kia cha mẹ cháu đều không ngờ đến. Hạnh phúc khiến chị Lý bật khóc. Phép mầu đã đến với cháu Ánh và nhiều bệnh nhân ghép tế bào gốc ở Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Những khuyến cáo dành cho người bệnh

Ở Việt Nam, ca ghép tế bào gốc tủy xương thành công đầu tiên cách đây 20 năm, dần mở ra cánh cửa y học đem lại biết bao hy vọng cho người bệnh máu, trong đó có bệnh máu ác tính. Đến nay, cả nước có nhiều cơ sở tham gia vào hoạt động tế bào gốc, đã có nhiều người bệnh máu ác tính thoát khỏi “án tử” nhờ thành tựu ghép tế bào gốc.

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương là đơn vị có hoạt động tế bào gốc phát triển nhất cả nước với sự đầu tư đồng bộ của hệ thống labo, phòng ghép đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế, các kỹ thuật ghép luôn được cập nhật, đặc biệt là đội ngũ bác sỹ được đào tạo chuyên sâu, luôn hết lòng vì người bệnh. Ghép tế bào gốc là lĩnh vực mũi nhọn mà Viện áp dụng thường quy vào điều trị các bệnh máu ác tính.

Với sự phát triển mạnh mẽ của Khoa Ghép tế bào gốc, từ năm 2006 bắt đầu ghép ca tế bào gốc tạo máu đầu tiên, đến năm 2017 Viện đã thực hiện được 300 ca ghép (khoảng 50% các ca ghép trên toàn quốc), trong đó năm 2017 thực hiện được 51 ca (19 ca ghép đồng loại, 27 ca ghép tự thân, 5 ca ghép từ nguồn tế bào gốc máu dây rốn).

Đặc biệt, Ngân hàng tế bào gốc của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương sau hơn 3 năm đi vào hoạt động đã lưu giữ được trên 3.400 mẫu máu dây rốn đều đã xét nghiệm HLA và được lưu giữ, bảo quản theo quy trình nghiêm ngặt, đạt tiêu chuẩn và sẵn sàng ghép cho người bệnh có nhu cầu.

Ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp tối ưu nhất hiện nay trong điều trị bệnh máu ác tính và lành tính, mang đến nhiều cơ hội khỏi bệnh, trở về cuộc sống bình thường cho người bệnh. Căn bệnh Thalassemia (bệnh tan máu bẩm sinh) mà ở Việt Nam có 2 triệu người mang gen bệnh và 20.000 người đang phải điều trị cũng đã có cơ hội chữa khỏi nhờ ghép tế bào gốc.

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã thực hiện ca ghép tế bào gốc đầu tiên cho người bệnh Thalassemia. Theo GS.TS Nguyễn Anh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương thì một ca ghép tế bào gốc tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chi phí thấp bằng một nửa, thậm chí 1/3 so với nước ngoài, khoảng 200 triệu đồng/ ca ghép tự thân (nếu bệnh nhân có bảo hiểm chỉ phải chi trả 100 triệu đồng) và 600 triệu/ca ghép đồng loại (trừ bảo hiểm bệnh nhân phải chi trả khoảng 200-300 triệu đồng).

Kỹ thuật ghép của Việt Nam không thua kém gì so với nước ngoài, nhưng một số bệnh nhân vẫn lựa chọn sang nước bạn, song có nhiều người lại phải quay về vì không chịu nổi chi phí quá đắt.

Theo khuyến cáo của BS Võ Thị Thanh Bình, Trưởng Khoa ghép Tế bào gốc thì bệnh nhân sau ghép thành công phải thường xuyên kiểm tra định kỳ để theo dõi nếu có biến chứng xảy ra. Với bệnh nhân suy tủy xương, nếu có người cho phù hợp HLA và được lấy từ nguồn tế bào gốc từ tủy xương là phương pháp ghép tốt nhất.

Đặc biệt, với những bệnh nhân càng trẻ thì tỷ lệ thành công càng cao và trên thực tế tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương với những bệnh nhân tương tự, tỷ lệ thành công là trên 80%.

Trần Hằng

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

Những năm qua, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã có những bước chuyển mình rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng và an ninh. Những đổi thay hôm nay không chỉ là những công trình hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, mà quan trọng hơn, đó là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文