Quảng Trị huy động các nguồn lực đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

16:16 14/08/2020
Các ngành chức năng tỉnh Quảng Trị đang triển khai các biện pháp khẩn cấp truy vết, khoanh vùng nguồn lây; phong tỏa các khu vực có liên quan đến bệnh nhân nhiễm COVID-19 để dập dịch. 


Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an, Bộ đội, Bảo vệ dân phố, Thanh niên xung kích đã được điều động làm nhiệm vụ ngày đêm nơi tuyến đầu bảo vệ, phục vụ tại các điểm cách ly, phong tỏa bệnh dịch quái ác này.

Đại tá Lê Phương Nam, Phó Giám đốc Công an Quảng Trị cho biết, thực hiện chỉ thị 16 lần thứ hai về giãn cách xã hội phòng, chống bệnh dịch COVID-19, đơn vị đã điều động lực lượng tham gia ngày đêm nơi tuyến đầu phòng, chống dịch; bên cạnh, đi từng ngỏ, gõ cửa từng nhà tuyên truyền, vận động bà con nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ thị của chính quyền, quy định của cơ quan chức năng về phòng, chống bệnh dịch này. 

Tầm 5h chiều, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã vắng người qua lại. Bước chân của các cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn đều đặn trên các con phố, khu dân cư, nhắc nhở mọi người về việc đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, không qua lại các địa bàn khác, chấp hành nghiêm chỉnh quyết định của UBND tỉnh về việc giãn cách thành phố trong vòng 15 ngày cho đến khi có thông báo mới. 

Bên cạnh, tại các chốt kiểm soát tại các điểm phong tỏa nơi có liên quan đến bệnh nhân nhiễm COVID-19, các cán bộ, chiến sĩ Công an, Bộ đội, Bảo vệ dân phố, Thanh niên xung kích vẫn căng mắt quan sát, kiểm soát người qua lại trắng đêm. Tất cả mọi sinh hoạt của các chiến sĩ đều được thực hiện tại chổ ngay trong các lán trại giả chiến, từ ăn uống, cho đến nghỉ ngơi.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị tham gia nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Vất vả là vậy, song tất cả họ đều quyết tâm cho một mục tiêu chung là đẩy lùi bệnh dịch COVID-19. Thượng úy Lê Văn Thông, Công an TP. Đông Hà chia sẻ, chúng tôi nhận được lệnh của Ban phòng, chống COVID-19 là lên đường ngay. Dù nhiều khó khăn nhưng chúng tôi sẽ vượt qua. 

Ngoài công tác bảo đảm an ninh trật tự, nội bất xuất, ngoại bất nhập tại các chốt cách ly, phong tỏa; kịp thời xử lý các tình huống đột xuất khi người dân ở các điểm chốt có dấu hiệu nhiễm COVID-19, những cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu còn là cầu nối, là anh nuôi cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực thiết yếu cho tất cả người dân đang sống trong các điểm cách ly, phong tỏa vì bệnh dịch quái ác này. Bà Hoàng Thị Mỹ ở KP. 2, P. Đông Giang, TP. Đông Hà bộc bạch, phường có ca nhiễm COVID-19 nên bà con rất lo lắng. 

Được sự động viên, chia sẻ kịp thời cũng như việc cung cấp các nhu yếu phẩm cho người dân được đảm bảo nên chúng tôi rất cảm ơn các lực lượng tham gia phòng, chống dịch ở đây. Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dịch COVID-19, đặc biệt các địa điểm, lịch trình đi lại liên quan đến 7 bệnh nhân mắc COVID-19 vừa qua trên địa bàn Quảng Trị, đến thời điểm hiện tại, chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng tỉnh này đã lập hàng chục chốt phong tỏa và 9 điểm cách ly để khoanh vùng dập dịch. Riêng các điểm phong tỏa hiện có hàng trăm hộ dân với hàng ngàn nhân khẩu. 

Cuộc sống của những người dân ở vùng phong tỏa vốn không được như ngày thường. Song, với mục tiêu phải đẩy lùi COVID-19, các hộ dân trong vùng phong tỏa tại các huyện, thị xã, thành phố ở Quảng Trị đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định trong công tác phòng, chống dịch. 

Thanh Bình

Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Cao Minh Thì (nguyên Giám đốc Sở giáo dục - Đào tạo TP Hồ Chí Minh) lại bồi hồi nhớ lại những ngày tháng 4 của năm 1975, ông trở lại miền Nam tiếp quản Sài Gòn và bắt tay vào công cuộc “trồng người” những năm đầu giải phóng.

Sáng 23/4 (giờ địa phương), một phần của cây cầu bắc qua sông Triều Bạch, Thuận Nghĩa, Bắc Kinh (Trung Quốc) đã bị sập sau khi xảy ra hỏa hoạn. Theo thông báo của Sở Giao thông vận tải Bắc Kinh, cây cầu xảy ra tai nạn là cầu vòm bê tông cốt thép.

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/4 (giờ địa phương) về việc có thể giảm đáng kể mức thuế quan với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc dường như thể hiện sự thay đổi lập trường một cách mạnh mẽ, phát đi tín hiệu tích cực cho nỗ lực hạ nhiệt cuộc chiến thuế quan giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. 

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều qua đến sáng sớm nay (24/4), khu vực vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa nhiều nơi trên 60mm: Bảo Lạc (Cao Bằng) 63.8mm, Đăk Song 3 (Gia Lai) 102.6mmm, Tân Tiến (Bình Phước) 112mm, ….

Lợi dụng nhu cầu đặt buồng, phòng khách sạn, đặt tour du lịch của người dân tăng cao vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, nhiều đối tượng đã lập trang fanpage, website giả mạo các trang chính thức của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, resort, Công ty lữ hành để lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách du lịch. Vì nhẹ dạ cả tin và thiếu cẩn trọng nên đã có không ít người sập bẫy lừa của các đối tượng với thủ đoạn này.

TP Huế là một trong 10 địa phương của cả nước có đường biên giới tiếp giáp với Lào tại huyện Sa Mouay (tỉnh Salavan) và huyện Kaleum (Sekong), với chiều dài đường biên giới khoảng 80km. Nơi đây có cửa khẩu A Đớt - Tavang, Hồng Vân - Kutai và nhiều đường mòn, lối mở thông thương với các bản đối biên của Lào.

Hình ảnh CSGT dẫn những cựu chiến binh qua đường để đến với những khẩu đại bác hay hình ảnh người lính trong đoàn diễu hành đang hợp luyện gặp mẹ mình đứng chờ nhiều giờ đồng hồ; rồi hình ảnh những người đi xem hợp luyện ngất xỉu được những chiến sĩ áo vàng dùng xe chuyên dụng chở ra khỏi đám đông hàng chục ngàn người đưa vào bệnh viện... tất cả đều được người dân chụp vội vàng nhưng nội dung của nó đã gây xúc động mạnh đến người xem...

Một hội thảo nhằm ghi nhận những ý kiến, đóng góp từ các chuyên gia, nhà quản lý đối với Đề án phát triển điền kinh đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 sẽ diễn ra tại Hà Nội ngày 24/4. Khá nhiều kỳ vọng về việc sẽ làm rõ hướng đi của điền kinh Việt Nam từ hội thảo này.

Ngày 23/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1990, nhân viên thu phí Bệnh viện Thủ Đức) 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; Đỗ Thị Quý (SN 1983, nhân viên thu phí) lãnh 7 năm tù, Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1979, cựu trưởng đơn vị thu phí) 6 năm tù và Đặng Thị Hiên (SN 1985, cựu Kế toán trưởng) 5 năm tù.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.