Sản phụ và thai nhi tử vong bất thường ngay trong phòng sinh

11:26 22/11/2018
Ngày 21-11, anh Trần Văn Hải (28 tuổi), trú xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã có loạt đơn thư gửi các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi và báo chí phản ánh việc vợ con anh tử vong tức tưởi, bất thường ở Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi.

Theo anh Hải, khoảng 16h30 ngày 8-11, vợ anh là chị L.T.Q (28 tuổi) nhập viện Sản - Nhi Quảng Ngãi để làm thủ tục sinh con. 

Thời điểm này, chị Q. sức khỏe tốt, huyết áp bình thường, tim thai khỏe, đủ điều kiện sinh bì

nh thường. Sản phụ Q. sau đó được đưa vào phòng chờ sinh. Đến 21h cùng ngày, chị Q. được đưa vào phòng kín. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, Đến 22h có bác sĩ mở cửa gọi anh Hải vào ký giấy để mổ cho chị Q.

Người nhà của sản phụ L.T.Q phản ánh sự việc với PV. 

Cũng theo lời anh Hải: "Khi vào phòng, tôi thấy vợ mình nằm im, nhắm mắt nghiền, mặt tím tái. Bác sĩ giục tôi ký giấy nhanh, rồi đẩy băng ca có vợ tôi nằm chạy vào phòng mổ. Lúc này, cổ vợ tôi đã nghẹo sang một bên và tay rũ xuống". 

Đến 23h cùng ngày thì bác sĩ lại mở cửa phòng mổ ra rồi trả lời ấp úng. Không giữ được bình tĩnh, anh đẩy cửa lao vào thì thấy vợ đã nằm chết và được đắp một miếng vải màu xanh từ đầu đến chân. Một lúc sau, lực lượng Công an TP.Quảng Ngãi cũng đã có mặt tại bệnh viện.

Một người thân khác trong gia đình anh Hải cho biết, thời điểm này, cháu bé đã được mổ ra khỏi bụng mẹ và đã tử vong, nhưng ê kíp y bác sĩ không để cháu cạnh người mẹ xấu số. "Chúng tôi thấy một thùng giấy nhỏ nằm dưới chân cứ nghĩ là thùng đựng đồ khi mổ nhưng khi mở ra thì thấy đứa trẻ không mặc áo nằm trong tư thế co rút người lại… 

Báo cáo ban đầu về nguyên nhân tử vong của sản phụ L.T.Q.

Đơn kêu cứu của gia đình gửi Sở Y tế và Công an tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu vào cuộc làm rõ nguyên nhân cái chết của sản phụ L.T.Q và thai nhi.

Xung quanh cái chết bất thường của sản phụ L.T.Q và thai nhi, ngày 22-11, Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi đã thông tin: Phó Giám đốc bệnh viện Huỳnh Ngọc Thanh đã ký Văn bản số 56/BC-BVSN gửi các cơ quan chức năng tỉnh báo cáo về trường hợp mẹ con sản phụ Q. tử vong.

 Qua đó, văn bản số 56/BC-BVSN đã thừa nhận, sản phụ Q. nhập viện trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, trong quá trình sinh, sản phụ Q. đã bị vỡ ối đột ngột dẫn đến khó thở, mắt mờ..."Khi diễn biến bệnh quá đột ngột, toàn bộ ê kíp đã tích cực cứu chữa.... Nhưng vì bệnh quá nặng nên không qua khỏi. Quá trình xử lý phù hợp và đúng quy trình chuyên môn", trích Văn bản số 56/BC-BVSN.  Kết luận nguyên nhân tử vong của mẹ con sản phụ Q. là vì thuyên tắc ối?!.

Cùng ngày, theo Phó Giám đốc sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, ngay khi dư luận xôn xao về trường hợp mẹ con sản phụ Q. tử vong, lãnh đạo sở đã yêu cầu Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi báo cáo. Sở cũng đã nhận được đơn của gia đình sản phụ, đơn chuyển tiếp từ ban Tiếp công dân UBND tỉnh Quảng Ngãi chuyển sang. Thanh tra sở tham mưu và chuyển các đơn này về bệnh viện Sản - Nhi yêu cầu xác minh cụ thể.

 Hiện, vụ việc cũng đang được Cơ quan điều tra Công an TP.Quảng Ngãi thụ lý điều tra.


Hoài Thu - Trí Công

Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đã liên tục chia sẻ trên trang cá nhân những khoảnh khắc đáng nhớ về hành trình đón Tết tại Việt Nam, từ không khí tất bật cuối năm đến sự tĩnh lặng, an yên đầu Xuân.

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文