Trở lại ổ sốt xuất huyết tại Hà Nội: Ý thức phòng bệnh chưa cao

00:14 29/09/2019
Tuy Hà Nội không trở thành điểm “nóng” bùng phát mạnh sốt xuất huyết (SXH) như các tỉnh phía Nam, nhưng từ đầu tháng 9 đến nay, số ca mắc SXH đã tăng hơn tháng 8. Trở lại các ổ dịch SXH ở Thủ đô, chúng tôi thấy nhiều người dân vẫn còn chủ quan với phòng bệnh, trong khi các ổ dịch này vẫn đang hiện hữu và có nguy cơ bùng phát.


Sống trong ổ dịch nhưng vẫn chủ quan

Đến phường Ô Chợ Dừa, nơi có số ca mắc SXH và ổ dịch cao nhất quận Đống Đa (Hà Nội), theo ghi nhận của chúng tôi, hiểu biết của người dân về phòng bệnh SXH đã cao hơn, song nhiều nơi, nhiều người vẫn còn chủ quan, thờ ơ với bệnh. Tuy ở vào “tâm dịch” nhưng một số người dân vẫn không biết, chưa có biện pháp từ phòng bệnh cho mình và người thân trong gia đình.

Có mặt ở 83 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa vào sáng 27-9, theo ghi nhận của chúng tôi, đây là công trường xây dựng lớn, công nhân, máy móc hoạt động liên tục. Thời gian cao điểm, công trường này có khoảng 200 công nhân làm việc, các dụng cụ chứa nước của công trình khá nhiều. Một công nhân đang làm việc ở đây cho chúng tôi biết, cuối tháng 8 nơi đây là ổ dịch SXH. 

“Đội của tôi có 40 người thì có hơn 10 người mắc” - công nhân này nói. Theo anh, các công nhân được “cai thầu” cho ăn nghỉ trong các lán tại công trường. Do điều kiện vệ sinh kém, thời tiết mưa nắng đã sinh sôi muỗi truyền bệnh, cộng với việc các công nhân không quan tâm tới bệnh SXH cũng như hiểu biết về cách phòng bệnh, nên bọ gậy đã sinh sôi trong các bể, rãnh và dụng cụ chứa nước lưu cữu.

 

Hơn nữa, nhiều công nhân lao động mệt mỏi nên ngả lưng là ngủ luôn, không có thói quen mắc màn. Khi một người mắc SXH, muỗi truyền bệnh đã nhanh chóng lây truyền cho người khác. 

“Có tốp thợ 10 người ở Thanh Hóa bị sốt kéo nhau về quê hết. Cả tốp thợ ở Nam Định cũng vậy, thấy sốt họ đều bỏ về quê” – công nhân này cho biết. Khi tôi hỏi vì sao SXH không vào viện mà lại về quê, anh này nói rằng do chi phí điều trị tốn kém nên họ quay về quê. Có người về lây bệnh cho cả nhà. Do là ổ dịch SXH nên từ tháng 9 đội của công nhân này được chủ thầu bố trí đến nơi khác để ở.

Tuy công trường này cách đây vài ngày là ổ dịch SXH, nhưng khi chúng tôi hỏi công nhân khác, anh này lắc đầu không hề biết. Một số công nhân không để ý và không quan tâm đến phòng bệnh. 

Tương tự, tới dự án xây dựng lớn ở 36 Hoàng Cầu, chúng tôi cũng được thợ xây ở đây cho biết: “Muỗi đốt làm sao mà tránh được, lúc trước có mấy thợ ở đây bị sốt, sau lây lan nhanh. Người sốt về quê rồi, không thấy có thông tin gì nữa”. Khi tôi hỏi họ đi ngủ có mắc màn hay không, một công nhân đang xách nước cho biết: “Trước thì không, nhưng vừa rồi y tế đến kiểm tra nhắc nhở nên có mắc”.

Theo UBND phường Ô Chợ Dừa, trên địa bàn phường có 27 công trình xây dựng của các hộ gia đình và 4 dự án xây dựng lớn ở 83 Hào Nam, 61 Hoàng Cầu, số 2 Ngõ Giếng, 36 Hoàng Cầu. Thanh tra xây dựng phường và Trạm y tế đã tổ chức cho các chủ công trình ký cam kết ngay từ khi công trình bắt đầu khởi công và thực hiện kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các công trình xây dựng. 

Mỗi công trình được kiểm tra ít nhất 3 lần, riêng 4 dự án xây dựng lớn được kiểm tra, nhắc nhở và giám sát thực hiện diệt bọ gậy 4 lần. Kết quả kiểm tra, có 17/27 công trình xây dựng của người dân có bọ gậy trong các bể chứa nước, rãnh thoát nước, nước đọng trên nền nhà. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở chủ công trình phải hút nước đọng trên nền hằng tuần, vệ sinh nơi ăn ở của công nhân, yêu cầu công nhân phải nằm màn khi ngủ… 

UBND phường đã chỉ đạo tổ trật tự xây dựng cùng trạm y tế phường tăng cường kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với những công trình xây dựng không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch SXH.

Phòng ngừa để không bùng phát

Nếu như trong tháng 8-2019, Hà Nội ghi nhận từ 200 ca đến 300 ca mắc SXH/tuần, thì tháng 9-2019, số ca mắc SXH đã tăng lên từ 400 đến 500 ca/tuần, xuất hiện tại tất cả các quận, huyện, thị xã. 

Theo báo cáo của phường Ô Chợ Dừa, số ca mắc SXH trên địa bàn hiện là 69 trường hợp với 9 ổ dịch, cao nhất quận Đống Đa. Số ca mắc bắt đầu có chiều hướng tăng nhanh vào giữa tháng 8. Hiện còn 3 ổ dịch đang hoạt động tại Hoàng Cầu, Hào Nam và Võ Văn Dũng.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội kiểm tra công tác phòng bệnh SXH tại đây đã nhận định, nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn hiện hữu bởi các ổ bọ gậy trong các chậu hoa, cây cảnh tại các hộ gia đình; bể chứa nước tại các công trình xây dựng của người dân, đặc biệt là 4 dự án xây dựng lớn trên địa bàn phường vẫn có bọ gậy. 

Vì vậy, phường Ô Chợ Dừa và quận Đống Đa tập trung tích cực cho công tác phòng bệnh SXH, không để dịch bùng phát. Đặc biệt là tuyên truyền để người dân đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh; không tự chữa bệnh tại nhà để tránh tử vong do bệnh dịch.

Theo báo cáo của UBND phường Ô Chợ Dừa, phường đã thành lập 7 tổ giám sát vệ sinh môi trường, lực lượng các đội xung kích để tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ các hộ gia đình thực hiện các biện pháp diệt bọ gậy… Nhưng qua tìm hiểu của chúng tôi, nhiều người dân, công nhân lao động trên địa bàn vẫn chủ quan, chưa chú ý phòng dịch.

Từ tháng 6 đến nay, quận Đống Đa đã tổ chức 3 chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi tại 49 tổ dân phố. Tuy nhiên, kết quả phun chưa cao, chỉ đạt trên 63%. SXH đang có chiều hướng tăng tại nhiều địa phương trên cả nước. 

Từ đầu năm 2019 có khoảng 140.000 trường hợp mắc SXH, trong đó có 16 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2018, số ca mắc sốt xuất huyết tăng hơn 3 lần. Phòng bệnh SXH quan trọng nhất là diệt bọ gậy, loăng quăng để không cho muỗi sinh sôi, phát triển. 

Vì vậy cần phải nâng cao tuyên truyền đến từng tổ dân phố để mỗi hộ gia đình tự phòng ngừa. Cơ quan y tế phải kiểm tra, giám sát, khoanh vùng chặt chẽ không để bệnh lây lan.

Tr.Hằng

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文