Vụ hành hung nhân viên y tế ở Nghệ An: Chủ tịch phường có vô can?

21:54 23/08/2017
Clip về vụ việc nhân viên y tế ở Khoa cấp cứu - Bệnh viện (BV) 115 Nghệ An bị đánh tối 18-8 đã lan tỏa trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Với sự bất bình trước hành động của người đàn ông liên tục tấn công một nữ bác sĩ, Bộ Y tế đã chính thức có công văn đề nghị làm rõ vụ việc trên.


Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế  đã yêu cầu Sở Y tế Nghệ An khẩn trương xác minh, phối hợp với các cơ quan Công an điều tra, làm rõ để truy cứu trách nhiệm đối với người đã hành hung nhân viên y tế, đồng thời, BV phải tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự. Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế Nghệ An phải báo cáo nhanh kết quả xử lý vụ việc trước ngày 26-8.

Trước đó, 21h24 ngày 18-8, Khoa cấp cứu của BV 115 Nghệ An tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Nam (26 tuổi, trú ở TP. Vinh) bị tai nạn giao thông trong tình trạng tỉnh táo, tinh thần ổn định, bị phù nề ở mặt. 

Bác sĩ Hoàng Thị Minh đã khám và nghi ngờ bệnh nhân bị vỡ xương gò má nên đã giải thích tình trạng của người bệnh cho những người đi cùng và chỉ định cho bệnh nhân đi chụp phim.

Ông Nguyễn Xuân Huân là người cầm ghế đỏ.

Trong khi nhân viên y tế đang đề nghị người nhà nạn nhân làm thủ tục hành chính để đưa bệnh nhân đi chụp phim, thì ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty Cổ phần Xây lắp Tân Thắng (Nghệ An) lao đến chửi bới thậm tệ rồi đánh bác sĩ Minh liên tiếp. 

Khi thấy đồng nghiệp bị đánh, điều dưỡng Lê Quang Hòa chạy lại can ngăn thì cũng bị ông Thắng chửi bới và đòi đánh. Anh Hòa và bác sĩ Minh đã phải chạy vào phòng trực đóng chặt cửa lại để ngăn ông Thắng vào phòng tấn công tiếp.

Thế nhưng, theo báo cáo của BV 115 gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An: “Người đàn ông (tức ông Thắng) tiếp tục đuổi theo. Ông ta cùng với một người tay cầm ghế nhựa xông vào phòng để đòi đánh bác sĩ Minh và điều dưỡng Hòa ở trong đó”.

Điều đáng nói ở đây là, theo camera an ninh của BV ghi lại thì người cầm ghế chính là ông Nguyễn Xuân Huân, Chủ tịch UBND phường Trung Đô, TP.Vinh. Bệnh nhân Nam là người nhà ông Huân và là nhân viên trong Công ty ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng.

Ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng hành hung bác  sĩ

Sau đó, khi làm bản tường trình với Thường trực Thành ủy TP Vinh ông Nguyễn Xuân Huân cho biết, khi ông đến, thấy phía trong phòng cấp cứu lộn xộn và “Tôi hoang mang chưa biết xử lý thế nào, cầm lấy cái ghế định ngồi xuống thì thấy anh Thắng đi vào phía trong buồng bác sĩ. Liền đó, tôi thả ghế và ôm anh Thắng ra ngoài...”. Ông Huân cam đoan không hề gây gổ, không đánh nhau, mà chỉ “là người can ngăn và yêu cầu mọi người ra ngoài để đảm bảo an ninh trật tự”.

Lời cam đoan này liệu có đáng tin khi qua camera ghi lại thì thấy rất rõ, lúc bác sỹ Minh và điều dưỡng Hòa đã vào phòng trực đóng cửa lại rồi, chính ông Huân là người chỉ trỏ trước, rồi cùng ông Thắng lao đến cửa phòng trực với một thái độ không thể gọi là “hoang mang” được. 

Đặc biệt, khi gần đến cửa, ông Huân đã cầm chiếc ghế nhựa lên rồi một tay cầm ghế, một tay chỉ trỏ vào phòng trực nơi các nhân viên y tế đang ẩn náu. Ai cũng có thể thấy rõ thái độ của ông Huân trong hoàn cảnh đó?

Dữ liệu cho thấy bệnh nhân mới nhập viện 13 phút, nhân viên y tế đã bị hành hung
Bệnh viện đã báo cáo Sở Y tế Nghệ An

Chúng tôi đồng tình với các thầy thuốc BV 115 Nghệ An khi “đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc".


Thanh Hằng

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文