Vụ nữ sinh bó bột phải cưa chân: Nhiều sai phạm trong công tác chuyên môn của bác sỹ

11:04 18/06/2016

Đó là kết luận cuối cùng của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk về trường hợp nữ sinh Lê Thị Hà Vi (16 tuổi, trú xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin) bị tai nạn giao thông nhưng do sự yếu kém của đội ngũ y bác sỹ dẫn đến bệnh nhân buộc phải cưa một chân phải.

Ngày 18-6, trao đổi với bác sỹ Doãn Hữu Long, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa công bố kết luận về việc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc bệnh nhân Lê Thị Hà Vi bị tai nạn giao thông được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin nhưng do sự yếu kém về chuyên môn của đội ngũ y bác sỹ của bệnh viện dẫn đến bệnh nhân buộc phải cưa một chân phải.

Chân của Hà Vi bị hoại tử khi được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin.

Theo kết luận, sau khi nhập viện bệnh nhân Lê Thị Hà Vi đã được đón tiếp kịp thời, chu đáo, chỉ định cận lâm sàng, chẩn đoán và xử lý cấp cứu ban đầu phù hợp. Khi bệnh nhân có biểu hiện chèn ép khoang cấp, các bác sỹ điều trị đã cho y lệnh cắt bỏ bột và điều trị chống viêm giảm phù nề. Tuy nhiên, trong lần hội chẩn thứ nhất vào ngày 7-3, nội dung hội chẩn không đầy đủ, không ghi nhận thời gian cuộc hội chẩn và không ghi tên phẫu thuật viên trong biên bản hội chẩn. Các thành viên tham gia hội chẩn đã không nhận định được tình trạng diễn biến của bệnh.

Đến khoảng 8h sáng 8-3, bệnh nhân được cắt bột bó bột để đưa lên phòng mổ nhưng bác sỹ thấy chân căng, sưng đau, nổi nhiều phồng nước nên hoãn mổ và đưa bệnh nhân về lại khoa ngoại tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, tại đây bệnh nhân đã không được theo dõi liên tục các dấu hiệu chèn ép; các bác sỹ trực tiếp điều trị chưa ý thức cảnh giác phòng, chống hội chứng chèn ép khoang cấp tính dẫn đến vết thương của bệnh nhân ngày càng nghiêm trọng.

Trách nhiệm này thuộc về tập thể ban giám đốc, các phòng chuyên môn của khoa ngoại. Trực tiếp chịu trách nhiệm là bác sỹ Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc, bác sỹ Lê Quang Nghĩa - Phó giám đốc, bác sỹ Trịnh Đức Lam - Phó giám đốc, bác sỹ Y Tâm - khoa ngoại cùng các điều dưỡng Vũ Thị Kim Len, Lê Thị Long và Nguyễn Đức Thắng. Từ những sai phạm trên, giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk đã kiến nghị kiểm điểm Ban giám đốc và tập thể khoa ngoại của Bệnh viện Đa khoa Cư Kuin, đồng thời xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngành nghề y tế đối với các cá nhân liên quan…

Và buộc phải cắt đi chân phải do sự tắc trách của các bác sỹ.

Như Báo CAND đã có tin, bài phản ánh: Vào trưa ngày 6-3, nữ sinh Lê Thị Hà Vi (học sinh lớp 10, Trường THPT Y Jút, huyện Cư Kuin) trên đường đi học về thì bị tai nạn giao thông té xuống đường. Sau khi người gây tai nạn bỏ chạy, người dân đã đưa Hà Vi vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin. Tại đây, Hà Vi được chẩn đoán bị gãy mâm chày bên chân phải nên được bác sỹ Y Tâm trực tiếp bó bột. Tuy nhiên, sau khi bó bột thì chân của Hà Vi bị tê, đau buốt và không còn có cảm giác. Thấy vậy, gia đình bệnh nhân đã yêu cầu bác sỹ tháo bột ra và xin được chuyển viện nhưng không được đáp ứng.

Sau một thời gian điều trị, Hà Vi được một trường học tại TP Buôn Ma Thuột nhận vào học và tài trợ toàn bộ kinh phí.

Đến sáng ngày 8-3, trước sức ép của gia đình Hà Vi, bác sỹ của bệnh viện mới chịu tháo bột ra. Tuy nhiên, sau khi tháo bột chân của Hà Vi xuất hiện nhiều bỏng nước, sưng tấy nên gia đình xin được chuyển viện nhưng được bác sỹ cho biết, trường hợp này chỉ bị nhẹ nên không cho chuyển viện. Cũng từ đó, mặc cho bệnh nhân kêu đau nhưng các bác sỹ ở đây không đoái hoài tới. Cho đến ngày 11-3, vết thương của Hà Vi có triệu chứng bị nhiễm trùng thì bệnh viện mới đồng ý cho chuyển lên tuyến trên.

Sau khi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, sau khi thăm khám Hà Vi đã được chuyển thẳng xuống Bệnh viện Chợ Rẫy ( TP Hồ Chí Minh) nhưng đã quá muộn nên em buộc phải cưa đi chân phải.

Văn Thành

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文