Dịch bao vây, giáo viên “cắm chốt” tại trường

08:20 18/11/2021

Tính đến ngày 17/11, tại huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam có 3 giáo viên và 61 học sinh (HS) bị mắc COVID-19. Song, nhờ chủ động thích ứng linh hoạt, triển khai nhiều biện pháp hiệu quả, nhất là sự nỗ lực của các thầy, cô giáo khi “cắm chốt” tại trường để dạy học khép kín mà công tác dạy và học tại huyện Nam Giang không bị gián đoạn, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Hơn 1 tháng nay, Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) THCS Nam Giang (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) vẫn “cửa đóng, then cài”. Lực lượng bảo vệ trực cổng kiểm soát ngày, đêm; không để người bên ngoài vào trường học khi không được sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường. Cùng với cán bộ Phòng GD&ĐT huyện Nam Giang, chúng tôi đến ngôi trường này. Nhờ đã liên hệ trước với Hiệu trưởng nên chúng tôi được bảo vệ mở cửa cho vào bên trong.

Giáo viên Trường PTDTNT THCS Nam Giang dạy học trực tiếp tại trường trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Tiếp chúng tôi, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, do để đảm bảo công tác an toàn phòng dịch nên nhà trường đã siết chặt quản lý người từ bên ngoài vào trường. Toàn trường hiện có có 382 HS đến từ 11 xã và thị trấn Thạnh Mỹ của huyện Nam Giang; 44 cán bộ, giáo viên. Từ ngày 15/10/2021, khi dịch bệnh COVID-19 bắt đầu bùng phát trên địa bàn thị trấn Thạnh Mỹ, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện và Phòng GD&ĐT, nhà trường đã sàng lọc HS và giáo viên để tất cả vào trường “cắm chốt”, không được ra ngoài. Mọi sinh hoạt, ăn ở, dạy và học của giáo viên và HS đều thực hiện khép kín trong khuôn viên của trường.

Thầy Thắng chia sẻ rằng, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng phương án giảng dạy thích ứng an toàn với dịch bệnh. Do đó, khi xuất hiện F0 trên địa bàn, nhà trường đã tuyên truyền, vận động, tổ chức sàng lọc giáo viên và HS ngoại trú vào ở nội trú trong nhà trường để dạy học trực tiếp đảm bảo công tác phòng dịch.

Cụ thể, trong số 382 HS của trường có 324 HS ở lại nội trú. Khi dịch bệnh bùng phát, nhà trường đã vận động phụ huynh cho các em HS còn ở ngoại trú cho các em vào ở nội trú trong nhà trường. Nhiều giáo viên của nhà trường dù có con nhỏ, song vẫn nỗ lực thu xếp việc gia đình để vào ở lại trong trường, không về nhà nhiều tuần liền. Lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu đều được tiếp tế từ bên ngoài cổng, sau đó bảo vệ và cấp dưỡng của nhà trường sẽ tiếp nhận đưa vào bên trong.

Cô giáo Arất Thị Thúy Nga, giáo viên môn Ngữ văn, tâm sự rằng, nhà cô ở thị trấn Thạnh Mỹ. Khi dịch bệnh bùng phát, thực hiện hướng dẫn của lãnh đạo nhà trường, mặc dù có con trai nhỏ mới 16 tháng tuổi, song cô vẫn thu xếp nhờ ông bà ngoại và chồng trông coi để vào “cắm chốt” trong trường thực hiện giảng dạy, sinh hoạt khép kín trong khuôn viên trường. Công đoàn nhà trường đã tổ chức bếp ăn tập thể nhằm hỗ trợ, giúp đỡ giáo viên trong thời gian ở nội trú trong trường. Đến ngày 13/11/2021, sau gần 1 tháng ăn ở, giảng dạy trong trường, khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, cô Nga được phép sáng đi dạy, chiều về nhà, nhưng phải cam kết tuân thủ nguyên tắc “1 cung đường, 2 điểm đến” và thực hiện nghiêm túc quy định “5K” của Bộ Y tế.

Thầy Nguyễn Văn Thành, dạy môn Hóa – Sinh, cho biết thêm, khi thầy thực hiện vào trường ở nội trú, mọi việc trong gia đình đều do vợ thầy cũng là một giáo viên quán xuyến. “Vợ chồng tôi có 2 con trai mới 1 và 2 tuổi. Khi tôi vào nội trú trong trường thì vợ phải vừa chăm lo cho 2 con nhỏ vừa giảng dạy trực tuyến vì trường vợ tôi không tổ chức dạy trực tiếp được như trường tôi. Nhưng tất cả vì HS thân yêu nên vợ chồng tôi thường động viên, chia sẻ với nhau nỗ lực cùng vượt qua giai đoạn khó khăn để tập trung chuyên môn thật tốt”, thầy Thành bộc bạch.

Trao đổi với chúng tôi, ông Châu Ngọc Vĩnh, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nam Giang cho biết, toàn huyện hiện có 7.114 HS học tập tại 24 cơ sở giáo dục từ bậc học mầm non đến THCS; 1 trường THPT. Ngay từ đầu năm học 2021-2022, Phòng GD&ĐT huyện Nam Giang đã lên phương án dạy học và chuẩn bị các điều kiện cho năm học này để thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh COVID-19.

Ngày 15/10/2021, khi trên địa bàn thị trấn Thạnh Mỹ xuất hiện 3 ca nghi nhiễm COVID-19 đầu tiên và dự báo dịch bệnh sẽ diễn biến phức tạp, Phòng GD&ĐT đã yêu cầu các cơ sở giáo dục trực thuộc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; khuyến khích toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành không rời khỏi địa bàn huyện Nam Giang và tổ chức sàng lọc, phân loại giáo viên, HS. Đối với khoảng 300 cán bộ, giáo viên ngoại trú sau khi sàng lọc đảm bảo an toàn phòng dịch thì vào ở nội trú trong các trường để tổ chức dạy học trực tiếp.

Trong số 24 cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng GD&ĐT huyện Nam Giang quản lý, sau đó có 7 cơ sở không thể tiếp tục dạy học trực tiếp do xuất hiện ca F0, vì vậy các trường này tổ chức dạy học trực tuyến và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Còn lại, 17 trường tiếp tục tổ chức dạy học khép kín, đảm bảo công tác an toàn phòng dịch như Trường PTDTNT THCS Nam Giang.

Ngọc Thi

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文