Hiến máu là biểu tượng của tình yêu thương và lòng nhân ái

11:27 29/12/2024

100 sinh viên Học viện CSND đến hiến máu trong lễ phát động Chủ nhật Đỏ lần thứ 17 - năm 2025. Chủ nhật Đỏ đã thu được hơn 400 nghìn đơn vị máu, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho hàng trăm nghìn người bệnh trong suốt 16 năm qua.

Sáng 29/12, tại Đại học Bách Khoa (Hà Nội), Báo Tiền Phong phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức lễ phát động Chủ nhật Đỏ lần thứ 17 - năm 2025. Sự kiện thu hút sự tham gia của hàng nghìn sinh viên các trường đại học tại Hà Nội đến hiến máu. 

Phát biểu khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ lần thứ 17 cho biết, trong suốt 16 năm qua, Chủ nhật Đỏ đã góp phần lan tỏa thông điệp “Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi”, thu hút sự tham gia ủng hộ của hàng triệu trái tim thiện nguyện, đóng góp hàng trăm ngàn đơn vị máu cho ngành Y tế. Đây không chỉ là những con số ấn tượng mà còn là những câu chuyện đầy xúc động về sự sẻ chia, về tình người, về lòng nhân ái trong cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại lễ phát động Chủ nhật Đỏ lần thứ 17.

"Năm nay, bước vào lần tổ chức thứ 17, Chủ nhật Đỏ mong muốn thúc đẩy nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Khi chúng ta hiến máu, đó không chỉ là hành động cho đi sự sống mà còn là biểu hiện cụ thể của lòng nhân ái, tình yêu thương và trách nhiệm đối với cộng đồng", nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Có mặt từ sớm, 100 sinh viên của Học viện CSND đăng ký hiến máu, trong đó nhiều bạn sinh viên đã hiến máu hơn 10 lần, có bạn tham gia hiến máu từ 2-3 lần.

Đại uý Triệu Duy Hoàng, công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tuyên Quang, hiện đang học tại Học viện CSND chia sẻ: "Đây là lần thứ 2 tôi hiến máu trong năm 2024. Trước đó, vào tháng 3, tôi hiến máu tại Công an tỉnh Tuyên Quang. Tháng 4 tôi xuống Hà Nội nhập học và đây là lần đầu tiên tôi hiến máu tại Thủ đô. So với các lần hiến máu trước thì lần này quy mô tổ chức lớn hơn, đông các bạn trẻ tham gia hơn".

Theo Đại úy Hoàng, anh không nhớ hết mình đã bao nhiêu lần hiến máu, trung bình mỗi năm anh hiến máu 2 lần. Đi cùng anh là đồng nghiệp công tác cùng đơn vị và cùng học tập tại Học viện CSND - Đại uý Nguyễn Bảo Trung. "Đây là lần hiến máu thứ 6 của em và là lần đầu tiên em hiến máu từ khi nhập học tại Học viện CSND", Đại uý Trung chia sẻ.

Đại úy Nguyễn Bảo Trung và Đại úy Triệu Duy Hoàng tham gia hiến máu tại Chủ nhật Đỏ.

Cả hai chiến sĩ Công an đều cho biết, hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, "một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại", cứu giúp được một người là tích thêm được một việc thiện. Vì vậy, cứ khi nào đủ sức khoẻ, hai chiến sĩ lại đăng ký tham gia hiến máu cứu người. 

Chờ đến lượt hiến máu, chàng sinh viên Phạm Thanh Tùng, Học viện CSND cho biết, mình đã hơn 10 lần hiến máu. Lần đầu tiên Tùng hiến máu khi còn là sinh viên Trường Trung cấp CSND 6, sau đó anh về công tác tại Công an TP Nam Định và tham gia hiến máu mỗi khi Công an tỉnh phát động. Kỷ niệm khiến chàng sinh viên nhớ nhất đó là cách đây vài năm, người nhà của một đồng nghiệp phải cấp cứu và cần máu khẩn cấp, nhưng trong kho máu của bệnh viện hết nhóm máu B.

Nhận được tin phát động hiến máu từ Câu lạc bộ hiến máu Nam Định, Tùng báo cáo đơn vị và đến bệnh viện hiến máu. Rất may mắn, người bệnh sau khi được tiếp nhận máu đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ tiến triển tốt. "Giúp người bệnh từ giọt máu của mình, em cảm thấy rất hạnh phúc. Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, vì vậy, khi người bệnh cần máu, bất cứ lúc nào, em cũng sẵn sàng m", Tùng chia sẻ.

Lãnh đạo Bộ Y tế và Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ động viên người hiến máu tình nguyện.

Theo PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, sự kiện Chủ Nhật Đỏ năm thứ 17 được tổ chức, Đại học Bách khoa Hà Nội vinh dự đồng hành đăng cai tổ chức lễ phát động năm thứ 9.

“Bên cạnh chú trọng đào tạo chuyên môn, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng khuyến khích sinh viên tham gia nhiều hoạt động xã hội, hướng tới các giá trị nhân văn cao đẹp. Động viên sinh viên hiến máu với mong muốn mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Hiến máu cứu người bệnh cũng là hạnh phúc của thầy trò”, PSG.TS Nguyễn Phong Điền chia sẻ.

Học viên Học viện CSND tham gia hiến máu.

Theo GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, chương trình Chủ nhật Đỏ đã ngày càng nhận được sự quan tâm, ủng hộ và hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Nếu như năm 2009, năm đầu tiên chương trình được tổ chức tại Hà Nội và tiếp nhận được 96 đơn vị máu thì đến nay, sau 16 năm, Ban tổ chức đã tiếp nhận được hơn 400.000 đơn vị máu và đã tổ chức tại hơn 50 tỉnh, TP.

“Đây là con số thực sự ấn tượng, là biểu tượng của tình yêu thương, lòng nhân ái, góp phần tô thắm nên truyền thống tương thân, tương ái đáng tự hào của dân tộc Việt Nam”, Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Nghệ sĩ Xuân Bắc giao lưu với các sinh viên.

Cũng theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, vào một số thời điểm nhất định vẫn còn xảy ra tình trạng thiếu máu, trong khi nhu cầu truyền máu ngày càng cao do nhu cầu chăm sóc y tế tăng cao. Do vậy, bảo đảm đủ máu cho nhu cầu cấp cứu và điều trị luôn là áp lực rất lớn cho ngành y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế mong rằng chương trình Chủ nhật Đỏ mang đậm ý nghĩa nhân văn cao đẹp sẽ ngày càng được nhân rộng để góp phần phát triển bền vững phong trào hiến máu tình nguyện trên cả nước. Đồng thời Thứ trưởng kêu gọi các cơ quan, đơn vị và người dân trong cộng đồng tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động hiến máu và trực tiếp tham gia hiến máu để cùng nhau chung tay xây dựng một xã hội khỏe mạnh và nhân văn hơn, vì sức khỏe của chính chúng ta và vì sinh mệnh của nhiều người bệnh.

Trần Hằng

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, những ngày này, khắp các buôn làng, đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời gửi gắm kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương đúng đắn nhằm tăng cường củng cố, phát huy hiệu quả sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Khi cả nước hướng về Thủ đô Hà Nội với niềm tin trọn vẹn vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại các cửa ngõ và địa bàn giáp ranh của TP Đà Nẵng, những chiến sĩ Công an xã đang nỗ lực đảm bảo ANTT từ cơ sở, góp phần giữ bình yên cho ngày hội lớn của đất nước. Từ những buổi tuần tra xuyên đêm đến việc sâu sát từng ngõ xóm, lực lượng Công an cấp xã đã và đang khẳng định vai trò là nòng cốt trong thế trận an ninh vững chắc ngay từ cơ sở.

Với 70 năm tuổi đời, 52 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Trần Quốc Hoàn được phân công giữ nhiều trọng trách của Đảng và Nhà nước. Trên mọi cương vị công tác, đồng chí luôn là người cán bộ lãnh đạo mẫu mực, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có đạo đức trong sáng, chân thành, khiêm tốn, giản dị, yêu thương đồng chí, đồng bào.

Năm 2025, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) trên toàn quốc đã giảm. Song càng những ngày cuối năm, khi lưu lượng phương tiện gia tăng trên các cung đường, thì nguy cơ tai nạn ngày càng hiện hữu, nhất là trên các cung đường đẹp. Chỉ tính từ đầu tháng 1/2026 đến nay, đã có tới 3-4 vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, khiến nhiều người tử vong. Làm sao để lưu thông an toàn dịp cuối năm, giải pháp nào đảm bảo an toàn trên các cung đường? PV Báo CAND đã có cuộc trao đổi cùng Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết TNGT, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT).

Hôm 21/1 (giờ địa phương), bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Davos tại Thuỵ Sĩ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã hình thành khuôn khổ của một thỏa thuận về tương lai của hòn đảo tự trị Greenland (Đan Mạch) và khu vực Bắc Cực, đồng thời cho biết không áp các mức thuế dự kiến có hiệu lực từ 1/2 lên một số quốc gia đồng minh châu Âu.

"Chúng tôi mong muốn Đảng tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để thanh niên học tập, sáng tạo, cống hiến và trưởng thành; để mỗi đoàn viên, thanh niên được khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần dấn thân, ý chí tự lực, tự cường và trách nhiệm xã hội." - Thiếu tá Cao Quý, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học CSND bày tỏ.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác; nhiệt độ đã giảm từ 4-10 độ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Những ngày này, từ miền núi đến đồng bằng, từ những làng chài ven biển đến bản làng xa xôi vùng biên giới Việt - Lào tại dải đất miền Trung, tiếng nói của các già làng, trưởng bản, người cao tuổi, người có uy tín đang cùng hòa chung một nhịp đập hướng về Đại hội Đảng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文