Kích hoạt “báo động đỏ” phối hợp cứu nam thanh niên bị đâm xuyên tim từ Campuchia

12:38 03/06/2025

Một thanh niên người Việt Nam (SN 1997) bị đâm nhiều nhát xuyên ngực trong một vụ xô xát tại Campuchia. Anh đã được cứu sống ngoạn mục tại một bệnh viện đa khoa ở Tây Ninh sau hành trình chuyển viện từ bên kia biên giới về trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, anh N.T. (quê Thái Nguyên) bị đâm nhiều nhát bằng kéo vào ngực trái, ngực phải và cẳng chân phải. Sau khi được sơ cứu tại Campuchia, anh lập tức được chuyển về một bệnh viện đa khoa ở Tây Ninh.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận và đánh giá người bệnh đau ngực dữ dội, khó thở nhiều, có dấu hiệu tràn khí và tràn máu màng phổi, một tình trạng có thể dẫn đến suy hô hấp và tử vong nhanh chóng nếu không xử trí kịp thời. Quy trình “báo động đỏ” nội viện lập tức được kích hoạt.

Hình ảnh trong phòng mổ phẫu thuật cứu sống bệnh nhân.

Người bệnh nhanh chóng được chuyển đến Phòng MSCT, các bác sĩ chuyên khoa gồm Cấp cứu, Ngoại Tổng quát, Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực, Chấn thương Chỉnh hình, Gây mê hồi sức, ICU… hội chẩn trực tiếp tại phòng chụp, qua hình ảnh MSCT thấy rõ: Bệnh nhân bị tràn khí - tràn máu màng phổi trái lượng nhiều, tràn dịch màng ngoài tim. Đánh giá nguy cơ vết thương có khả năng thấu vào tim, các chuyên khoa liên quan nhanh chóng đưa đến chẩn đoán, tư vấn gia đình và thống nhất phẫu thuật khẩn cấp. Người bệnh được chuyển thẳng đến phòng mổ.

Các ê-kíp phẫu thuật từ Ngoại Tổng quát, Tim mạch - Lồng ngực và Chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức cùng lúc vào phòng mổ. Mỗi người một vị trí, một nhịp thở, một nhịp tim… nhưng cùng chung một mục tiêu “cứu sống bệnh nhân”.

Hiện tại, người bệnh đã được rút hoàn toàn dẫn lưu phổi trái và gần như có thể sinh hoạt lại bình thường.

Sau hơn 3 tiếng căng thẳng trong phòng mổ, người bệnh được đưa về Khoa ICU trong sự hồi hộp của cả ê-kíp. Một ngày sau, người bệnh tỉnh táo, thở đều, tiếp xúc tốt, những tín hiệu hồi phục đầu tiên khiến cả ê-kíp vỡ oà. Hiện tại, người bệnh đã được chuyển về khoa Ngoại Tổng quát, sau 5 ngày điều trị, đã được rút hoàn toàn dẫn lưu phổi trái và gần như có thể sinh hoạt lại bình thường.

BS.CKI Vi Văn Thành, Khoa Ngoại Tổng quát, chia sẻ: “Trường hợp này là một thử thách lớn. Vết thương đâm thấu cả phổi lẫn tim, rất hiếm gặp và cực kỳ nguy hiểm. Nếu trễ một chút thôi, người bệnh có thể không qua khỏi. Chúng tôi đã huy động tất cả nguồn lực trong thời gian ngắn nhất và thật mừng vì mọi nỗ lực đã được đền đáp”. 

Từ phòng sơ cứu tuyến biên giới Campuchia đến bàn mổ tại bệnh viện ở Tây Ninh, quãng đường chỉ vài tiếng đồng hồ, nhưng là cả một cuộc chiến sinh tử và bằng quy trình cấp cứu khẩn, sự phối hợp đồng bộ và chuyên môn cao giữa các chuyên khoa, bệnh nhân đã thoát cửa tử ngoạn mục…

Phú Lữ

Với sự mưu trí, kiên trì thương lượng, sau hơn 19 giờ, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối với những người Việt ở Đài Loan (Trung Quốc) và Công an Đài Loan giải cứu thành công anh Đ.V.H (SN 1995) trú tại xã Kỳ Hoa, hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, bị một nhóm người bắt cóc và yêu cầu người nhà chuyển 400 triệu đồng tiền chuộc.

Đến 21h30’ngày 14/12, 30 CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu (Phú Thọ).

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính CAND (17/4/1946 – 17/4/2026), trong các ngày 12–14/12, đoàn công tác Cục Kế hoạch và Tài chính (Bộ Công an) do Trung tướng Phạm Trường Giang, Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều tháng điều tra làm rõ, Công an TP Huế đã hoàn tất hồ sơ vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Anh Phương (sinh năm 1974, trú tại phường An Cựu, TP Huế), cựu Giám đốc Đại học Huế và ông Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1987, trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế), nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Huế. Lê Anh Phương bị truy tố khi thời gian làm Hiệu trưởng ĐHSP Huế đã chỉ đạo cấp dưới thu học phí chứng chỉ B1 tiếng Anh của hơn 1.000 học viên tại nhiều tỉnh, thành để chiếm đoạt số tiền chênh lệch hơn 3 tỷ đồng.

Sáng mai (15/12), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Phạm Văn Vọng cùng các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn) do Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文