Một phụ nữ có nguy cơ mù mắt vì tiêm filler nâng mũi

12:33 12/04/2022

Nữ bệnh nhân 47 tuổi (Chương Mỹ, Hà Nội), sau tiêm filler nâng mũi 10 phút tại một spa của người quen đã xuất hiện tình trạng nóng đầu, hoa mắt chóng mặt, co giật và mắt trái mất hoàn toàn thị lực.

Sáng 12/4, PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình – Thẩm mỹ Bệnh viện Việt Đức thông tin về ca mù mắt sau tiêm filler nâng mũi mà Bệnh viện đang điều trị.

Bệnh nhân 47 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức vào ngày 2/4 trong tình trạng nghiêm trọng, mất hoàn toàn thị lực bên trái, đau đầu, co giật.

Theo lời kể của bệnh nhân, sáng cùng ngày, bệnh nhân đến spa để nâng mũi bằng cách tiêm filler. Nhân viên tiêm cho bệnh nhân là người quen nên chị khá tin tưởng. Tuy nhiên, 10 phút sau tiêm, khi nhân viên đang nắn mũi, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nóng đầu, hoa mắt chóng mặt, co giật. Lúc này mắt trái của bệnh nhân đã không nhìn thấy gì.

Nhân viên tiêm thuốc giải cho bệnh nhân nhưng không đỡ thì đã đưa người bệnh đến Bệnh viện huyện truyền dịch nhưng không hiệu quả. Bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, nhưng tình trạng càng nặng hơn. Sau đó bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức.

Theo nhận xét của PGS Nguyễn Hồng Hà, đây là trường hợp khó, bệnh nhân lớn tuổi, sau khi tai biến tự tiêm thuốc giải tại nhà, chuyển 2 bệnh viện mới đến Việt Đức nên thời gian đến viện muộn.

“Tiên lượng của bệnh nhân về thị lực dè dặt. Mắt trái bệnh nhân nề, xung huyết, không động đậy, đồng tử giãn toàn bộ. Triệu chứng tại chỗ rất nặng và có triệu chứng nghi ngờ toàn thân, chẩn đoán tắc động mạch cấp tính, nghi ngờ tắc mạch não và tắc mạch mắt”, PGS Hà cho biết.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà khám thị lực cho bệnh nhân sáng 12/4.

PGS Nguyễn Hồng Hà thông tin thêm, hệ lụy của việc tiêm filler không chuẩn xác, ngoài gây mù mắt, các mạch máu cấp cho các cơ quanh mắt cũng gây liệt, sụp mi, tím đen dọc vùng trán, mũi, nếu không được can thiệt sẽ gây hoại tử vùng da, các cơ xung quanh…. , thậm chí phải khoét mắt, lắp mắt giả.

Bệnh viện tiến hành cấp cứu tối khẩn cấp, chạy đua với thời gian để hy vọng cố gắng cứu tối đa mắt cho bệnh nhân, phòng ngừa biến chứng toàn thân. 

Để cấp cứu cho ca bệnh này đòi hỏi sự góp mặt của 1 đội y tế đông đảo gồm: Bác sĩ tạo hình, bác sĩ chống đột quỵ, bác sĩ thông tắc mạch của Khoa Chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ Khoa Gây mê hồi sức và bác sĩ của Bệnh viện Mắt Trung ương tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân.

Với tay nghề cao và sự tận tâm, quyết dành lại sức khỏe cho người bệnh, đến nay, sau 10 ngày các bác sỹ điều trị, bệnh nhân tỉnh táo, giao tiếp được, da vùng trán đã dần hồi phục, một vào phần có dấu hiệu hoại tử, mắt bớt phù nề, sụp mi chưa cải thiện, giữ được mắt và thị lực cho chút cải thiện, bắt đầu cảm nhận có ánh sáng. Tiên lượng hồi phục còn dè dặt, hiện bệnh nhân đang được chăm sóc, điều trị đặc biệt.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà đang đánh giá phim chụp não và mắt của bệnh nhân.

Theo PGS Nguyễn Hồng Hà, bệnh nhân còn tiếp tục theo dõi 2-3 tuần nữa thì mới đánh giá được sự hồi phục thị lực của bệnh nhân. 

PGS Nguyễn Hồng Hà cho biết thêm, thời gian gần đây, tuần nào cũng gặp các ca tai biến do làm thẩm mỹ. Ngoài hệ lụy tiêm filler ở cơ sở không được phép, còn có tai biến về phẫu thuật nhiễm trùng sau mổ, chảy máu của phẫu thuật nâng ngực, nâng mông cũng nhiều.

"Tiêm trái phép ngày càng có xu hướng lan rộng. Bệnh nhân trước đây thường là người trẻ, ở khu công nghiệp, tham rẻ nhưng gần đây lại gặp nạn nhân ở tuổi 45, 50 đã có kinh tế hơn. Họ tiêm ở cơ sở spa, tiệm quen biết và hầu hết đều là cơ sở không được cấp phép của Bộ Y tế. Trong khi các thủ thuật này phải được cấp phép, người thực hiện phải được đào tạo… Hiện filler được mua bán không đảm bảo chất lượng, thậm chí, cả thuốc giải cũng giả, rất nguy hiểm”, BS Nguyễn Hồng Hà cảnh báo.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu xảy ra tai biến, bệnh nhân cần được đưa đến bệnh viện có đủ chuyên khoa để có thể triển khai cấp cứu hồi sức đa chuyên khoa trong thời gian nhanh nhất có thể, để có thể thông tắc mạch, phối hợp thuốc đảm bảo lưu thông máu lên mắt và não nhiều nhất để có thể cứu được bệnh nhân.

Trần Hằng

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文