Một tuần, 21 người được ghép tạng hồi sinh sự sống

18:18 13/01/2025

Trong 6 ngày, Bệnh viện Việt Đức thực hiện 21 ca ghép tạng từ người cho chết não và người cho sống, hồi sinh nhiều cuộc đời bên bờ "cửa tử", trong đó có bệnh nhân ghép đồng thời cả gan - thận.

Theo Bệnh viện Việt Đức, trong tuần qua (từ ngày 6 – 11/1), bệnh viện đã vận động được 4 gia đình bệnh nhân chết não hiến tạng, các y bác sĩ đã tiến hành ghép tạng thành công cho 15 người bệnh đang mong chờ cơ hội được sống (4 bệnh nhân ghép tim, 1 bệnh nhân ghép đồng thời gan - thận, 3 bệnh nhân ghép gan, 7 bệnh nhân ghép thận).

Trong cùng thời gian đó, bệnh viện vẫn tiến hành ghép theo kế hoạch cho 6 bệnh nhân ghép thận (từ người cho sống), nâng tổng số trường hợp ghép trong 1 tuần là 21 trường hợp.

Bệnh nhân được ghép đồng thời cả gan - thận.

Trường hợp bệnh nhân được ghép đồng thời cả gan- thận là nam, 63 tuổi, trú tại Nam Định. Bệnh nhân bị ung thư gan, xơ gan, suy thận độ 5, cuộc sống chỉ tính bằng tháng. May mắn, bệnh nhân được nhận tạng từ người cho chết não, cuộc đời đã được tái sinh. 

Trước đó vào tháng 12/2024, Bệnh viện Việt Đức cũng ghép thành công đồng thời gan - thận đầu tiên tại Việt Nam cho một nam bệnh nhân. 

Một trong 4 bệnh nhân được ghép tim là bác sĩ sản khoa N.T.P.N (32 tuổi), cách đây 5 năm được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim giãn, chức năng tim suy giảm theo thời giản, khiến chị phải đối mặt với nguy cơ tử vong.

Chị và chồng - một bác sĩ chẩn đoán hình ảnh - đã kết hôn và có con 5 tuổi. Chồng bác sĩ N là người dân tộc Khơ Mú ở Điện Biên và chị là người Thanh Hóa. Họ cùng học tại Đại học Y Thái Bình và sau đó bắt đầu sự nghiệp y khoa tại tỉnh Tuyên Quang.

Phép màu đã đến với bác sĩ N sau 5 năm chống chọi với căn bệnh cơ tim giãn, chị được cứu sống nhờ trái tim của một phụ nữ 33 tuổi không may chết não hiến tặng. Điều đặc biệt xúc động là cả người hiến tạng và chồng chị đều đăng ký hiến tạng từ năm 2022, một hành động cao cả và nhân văn.

Bác sĩ N chia sẻ, anh họ của chị cũng là người đầu tiên ở Việt Nam được ghép đồng thời tim - gan và được các thầy thuốc Bệnh viện Việt Đức thực hiện vào tháng 10/2024. 

Nữ bác sĩ đang hồi phục sau ca ghép tim. 

Người ghép tim trẻ tuổi nhất là nữ bệnh nhân V.T.M  (21 tuổi, trú tại Vĩnh Phúc). Khi đang mang thai, M không may mắc suy tim độ 4, phải mổ lấy thai cấp cứu để bảo vệ con tại một bệnh viện tuyến trung ương. Ngay sau đó, người mẹ trẻ được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức để thực hiện ca ghép tim khẩn cấp, giành giật sự sống trong hoàn cảnh đầy thử thách.

Trong số những người được ghép tim còn có thầy giáo dân tộc Tày, N.N.H (50 tuổi) mắc bệnh suy tim và giãn cơ tim suốt hơn 15 năm. Dù mắc trọng bệnh, nhưng thầy H vẫn nỗ lực bám trụ với nghề.

Nhờ ca ghép tim thành công tại Bệnh viện Việt Đức, thầy N.N.H đã có cơ hội tái sinh, tiếp tục hành trình gieo chữ cho các học sinh vùng cao.

Thầy giáo N.N.H hồi sinh sau ca ghép tim.

Đặc biệt, trong số bệnh nhân được ghép thận có anh N.V.H (51 tuổi, tại Bình Định) là trường hợp ghép thận lần 2. Vào năm 2016, anh H đã thực hiện ca ghép thận đầu tiên sau nhiều năm bị suy thận. Tuy nhiên, nhiều năm qua anh vẫn phải duy trì lọc máu chu kỳ 3 lần/tuần.

Hiện anh nghỉ mất sức lao động, gia đình chủ yếu dựa vào thu nhập từ vợ anh là giáo viên tiểu học. Ca ghép thận lần thứ hai được thực hiện tại Bệnh viện Việt Đức đã mang lại hy vọng lớn lao cho anh và gia đình. 

Để thực hiện thành công 21 trường hợp ghép tạng trong 6 ngày, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức đã làm việc liên tục không kể ngày đêm. Các ca phẫu thuật được phối hợp nhịp nhàng từng khâu với độ chính xác cao nhất. Dù áp lực lớn và khối lượng công việc khổng lồ, tất cả đều chung một mục tiêu là cứu sống người bệnh.

Đến nay, 21 bệnh nhân sau ghép tạng đã ổn định, đang được chăm sóc và điều trị tích cực. Đây đều là những bệnh nhân mắc các bệnh về gan, tim, thận nguy kịch, chỉ có ghép tạng mới cứu được tính mạng. 

Đây cũng là lần đầu tiên Bệnh viện Việt Đức lập kỷ lục 21 ca ghép tạng trong 1 tuần, ghi nhận dấu mốc mới trong ngành y tế. 

Trần Hằng

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文