Nhân viên tố bị cắt 10% phụ cấp, giám đốc trung tâm y tế nói gì?

05:52 16/08/2024

Nhiều nhân viên y tế tại huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk đã có đơn tố cáo việc mình bị cắt 10% phụ cấp ưu đãi theo nghề theo Nghị định 05 ngày 15/12/2023 của Chính phủ. Trong khi đó, giám đốc trung tâm lại cho rằng, đây là việc làm “nhân văn, tạo sự đoàn kết”.

Liên quan đến việc nhiều nhân viên y tế tại huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk đồng loạt gửi đơn tố cáo việc Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cắt 10% phụ cấp ưu đãi theo nghề theo Nghị định 05 của Chính phủ, ngày 15/8, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, Sở đã nắm thông tin và đang cho kiểm tra vụ việc, sau khi có kết quả sẽ trả lời báo chí cụ thể.

Trung tâm Y tế huyện Cư Mgar, nơi xảy ra vụ việc.

Theo đơn tố cáo của các nhân viên Y tế huyện Cư Mgar, để bù đắp phần nào những hy sinh và sự cống hiến của đội ngũ nhân viên ngành Y trong việc tham gia phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05, được áp dụng từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2023 với mức hưởng phụ cấp từ 40-100% trên mức lương ngạch, bậc hiện hưởng của đối tượng được hưởng.

Một nhân viên y tế huyện này cho biết, khi biết Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 05, nhân viên, cán bộ y tế rất vui mừng vì những đóng góp của mình được ghi nhận, được chi trả phụ cấp ưu đãi. “Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Ytế huyện Cư Mgar gọi các Trưởng Trạm Y tế xã, Trưởng khoa lên họp, bắt tất cả phải thống nhất mỗi người trích lại 10% số tiền được nhận để hỗ trợ cho Ban giám đốc”, nhân viên y tế này bức xúc.

Trả lời về vấn đề trên, ông Bùi Nam Ơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cư Mgar thừa nhận có việc vận động cán bộ, nhân viên được hưởng phụ cấp trích lại 10% số tiền được nhận, hiện đã thực hiện xong. “Việc ra chủ trương, vận động, nhận tiền ủng hộ (trích 10%) từ cán bộ nhân viên rồi chi lại cho những người khác đều có họp, xin ý kiến và mọi người đều thống nhất 100%, thực hiện công khai”, ông Ơn thông tin.

Theo lý giải của ông Ơn, sau khi có Nghị định 05, Trung tâm Y tế huyện đã rà soát, lập danh sách cán bộ, nhân viên y tế tại địa phương với 314 người. “Tuy nhiên, chiếu theo quy định, có 226 người thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề từ 40-100%, 88 người còn lại không được chi trả. Người được chi trả phụ cấp là những người “thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng” nên các nhân viên hành chính, bao gồm bản thân tôi và Ban giám đốc trung tâm không được chi trả là thiếu công bằng”, ông Ơn nói.

Cũng theo lời ông Ơn, vào thời điểm năm 2022, 2023, huyện có hơn 14.000 ca F0 được điều trị tại trung tâm, chưa kể nhiều ca phải chuyển lên tuyến trên, đi cách ly. Với số lượng bệnh nhân như vậy, rất nhiều hộ lý, lao công, lái xe, nhân viên trung tâm dân số và cả Ban giám đốc… là những người tham gia thường xuyên, trực tiếp nhất trong việc chuyên vận chuyển, chăm sóc, điều trị, truy vết... bệnh nhân.

Chính vì lẽ đó, ngày 12/7/2023, ông Ơn đã triệu tập hội nghị cán bộ công nhân viên chức đột xuất để bàn nhiều vấn đề, trong đó có việc trích 10% số tiền những người được hưởng để chia cho những cán bộ, viên chức không thuộc đối tượng được hưởng theo Nghị định 05. Theo biên bản hội nghị, 100% những người dự họp thống nhất những người được hưởng trích 10% số tiến được nhận để chia cho những người khác.

Trao đổi thêm về vấn đề này, bà Huỳnh Thị Quỳnh Lương, Kế toán trưởng Trung tâm Y tế Cư Mgar thông tin, đơn vị được phê duyệt danh sách 226 người được phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định 05 với số tiền 16,25 tỷ đồng. Sau khi có kinh phí, theo danh sách tên, số tiền từng người được hỗ trợ, trung tâm đã chuyển khoản cho từng cán bộ, nhân viên. Sau đó, những người này, tự nguyện trích nộp lại 10% theo đơn vị, có chữ ký từng người. Tổng số tiền trung tâm nhận lại của các cán bộ, nhân viên là khoảng 1,5 tỷ đồng.

“Số tiền này đã được chi lại cho 88 người không thuộc đối tượng được hưởng, đã thống nhất nguyên tắc phân bổ từ hội nghị công nhân viên chức ngày 12/7/2023. Theo đó, số tiền đã được chi, có ký nhận với mức từ 20-80 triệu đồng/người”, bà Lương nói.

Văn Thành

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

Những năm qua, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã có những bước chuyển mình rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng và an ninh. Những đổi thay hôm nay không chỉ là những công trình hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, mà quan trọng hơn, đó là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文