Nhân viên Y tế trải lòng với lãnh đạo Thành uỷ về lương thấp, áp lực công việc cao

19:40 05/08/2022

Sáng 5/8, Bí thư thành uỷ Nguyễn Văn Nên đã có buổi làm việc, gặp gỡ và trực tiếp lắng nghe tâm tư của nhân viên ngành y tế TP Hồ Chí Minh. Tại buổi làm việc này, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị các cán bộ y tế nói thật những tâm tư tình cảm và khúc mắc trong quá trình hành nghề.

Trải lòng về thu nhập của nhân viên y tế còn quá thấp so với mặt bằng thu nhập chung, PGS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương đã không cầm được cảm xúc, chảy nước mắt khi đề cập tới vấn đề lương bổng của nhân viên y tế.

Rất nhiều nhân viên y tế thời gian qua đã phải “dứt áo” với bệnh viện công vì quá áp lực với công việc.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng thừa nhận, ông thường nhận được nhiều chia sẻ của nhân viên y tế về khó khăn của nghề. Theo đó, không chỉ là lương, mà môi trường làm việc, áp lực công việc và lãnh đạo đơn vị cũng khiến họ căng thẳng. Ông nhận định, lương cũng quan trọng nhưng không quan trọng bằng môi trường làm việc, môi trường làm việc cho người bác sĩ phải tạo điều kiện cho họ được cống hiến. “Áp lực cao, lãnh đạo phải là người chia sẻ, tạo điều kiện, là điểm tựa cho anh em”. Ông nhấn mạnh.

PGS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, chia sẻ, chị có 2 người con cũng vừa trở thành bác sĩ. Từ kinh nghiệm của người làm nghề Y nhiều năm, chị khuyên con rằng muốn làm giàu thì không chọn ngành y, hãy chọn nghề khác. Và chị dẫn chứng: “Lương một bác sĩ trẻ mới ra trường là 7-8 triệu/ tháng. Mức lương này rất khó để sống ở TP Hồ Chí Minh”. Đồng thời bày tỏ thành phố có cơ chế hỗ trợ để nhân viên y tế yên tâm cống hiến. Nếu nhân viên y tế nghỉ việc sẽ ảnh hưởng tới công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Bí thư Nguyễn Văn Nên đã được nghe những chia sẻ tự tận đáy lòng của nhân viên y tế TP Hồ Chí Minh.

Bác sĩ Huỳnh Nguyễn Lộc, Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh cũng cho rằng, trong đại dịch COVID-19, không một nhân viên y tế nào trốn tránh trách nhiệm. Họ đã làm việc hết sức mình, không từ bỏ vì đó là trách nhiệm của nghề. “Dịch COVID-19 đi qua, mọi sự chịu đựng đều đến giới hạn. Nhân viên y tế như cục pin đã cạn, họ chỉ mong được nghỉ ngơi một chút vì quá mệt mỏi. Ngành y hay nghề giáo, hay bất cứ ngành nghề nào cũng có gia đình, phải lo cho cuộc sống. Trong khi đó, môi trường bệnh viện rất đặc thù, áp lực. Thu nhập cũng khiến nhiều y bác sĩ đành lựa chọn sang y tế tư nhân làm việc, hoặc bỏ nghề sang kinh doanh. Chúng tôi rất tự hào về nghề nhưng cũng chạnh lòng”.

Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng thông tin thêm, gần đây, có hiện tượng một số cán bộ quản lý cũng nghỉ việc. Đang có tình trạng biến động nhân lực lớn trong ngành y tế TP Hồ Chí Minh. Sở Y tế thống kê, từ đầu năm đến nay, 891 nhân viên y tế công lập của TP đã nghỉ việc. Cụ thể, cuối năm 2021, có 42.914 người làm việc trong các cơ sở y tế công lập, thời điểm này là 42.608 người. Lo ngại hơn khi những người nghỉ việc là nhân viên y tế có thâm niên, kinh nghiệm. Đặc biệt hiện nay, ở các trạm y tế, hiện 48 cơ sở chỉ có Phó trạm, 67 cơ sở phải tạm điều hành, chưa có Trưởng trạm.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng cho hay, một bác sĩ trẻ vừa về trạm y tế đã chia sẻ riêng với ông, người này phải làm việc quần quật thứ 7, chủ nhật. Dù tham gia chống dịch COVID-19 nhiệt tình, nhưng đến giờ này, bác sĩ trẻ vẫn chưa được nhận… thù lao.

Một nữ bác sĩ có 27 năm công tác tại Trung tâm Y tế quận 1 TP Hồ Chí Minh đã bày tỏ với bí thư Nguyễn Văn Nên: “Y tế cơ sở có tất cả 29 đầu việc, các em quần quật suốt bao nhiêu tháng qua, làm việc cả thứ 7 chủ nhật từ khi dịch COVID-19 cho đến nay. Trong khi đồng lương lại rất thấp".

Theo đó, 1 năm qua, Trung tâm Y tế quận 1 có 21 nhân viên nghỉ việc, có những phòng ban nghỉ toàn bộ, kể cả người làm lâu năm. Cũng có bác sĩ trẻ về trạm, nhưng sau đó đều nghỉ việc vì thu nhập thấp, không có cơ hội phát triển.

Nữ BS này đề nghị phải có những thay đổi trong chính sách để xứng đáng với sự cống hiến của nhân viên y tế cơ sở. 

Huyền Nga

Vụ xả súng nhằm vào một sự kiện mừng lễ Hanukkah của cộng đồng Do Thái tại bãi biển Bondi (Sydney, Australia) hôm 14/12 (giờ địa phương) khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, đã làm rúng động dư luận quốc tế. Trong khi Australia đang đẩy nhanh tiến trình điều tra vụ việc theo hướng có liên hệ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhiều quốc gia đồng loạt lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực thù hận, đồng thời tăng cường bảo vệ các sự kiện tôn giáo và không gian công cộng trước nguy cơ khủng bố cực đoan khi thế giới chuẩn bị bước sang năm mới.

Các tỉnh thành miền Bắc hôm nay thời tiết được dự báo nắng hanh vào ban ngày, nhiệt độ ở mức 24 độ C nhưng thay đổi nhanh về đêm, trời mưa rét.

Việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây tuyên bố Kiev sẵn sàng từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ phương Tây, đánh dấu một bước điều chỉnh quan trọng trong lập trường của nước này.

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文