Nước mắt của chàng trai 2 lần được mẹ sinh ra

16:59 26/09/2024

Chàng trai 24 tuổi (Nam Định) bị suy thận giai đoạn cuối bật khóc khi được cứu sống từ thận của mẹ ruột sau ca ghép tạng thành công ở Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội). Cách đây 9 tháng, chú của em cũng được ghép thận từ người cho cùng huyết thống.

Tại buổi thông tin báo chí về 3 ca ghép thận thành công tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tổ chức vào chiều 26/9, chàng trai 24 tuổi tên là P.T. H (Nghĩa Hưng, Nam Định) xúc động cho biết: “Em như được tái sinh, từ nay em sẽ không để cho mẹ làm việc nặng nữa, vì mẹ đã hy sinh tất cả cho em rồi”.

Phát hiện bị bệnh viêm cầu thận từ lớp 11, P.T.H vẫn uống thuốc đều đặn theo đơn của bác sĩ. Khi đại dịch COVID-19 ập đến, một thời gian dài em không đi khám định kỳ, dẫn đến bị suy thận giai đoạn cuối. Do phải chạy thận chu kỳ, H đã lên Hà Nội ở cùng với chú ruột (32 tuổi) cũng bị suy thận giai đoạn cuối, chạy thận trong suốt 8 năm qua.

Người mẹ hạnh phúc khi hiến thận cứu sống con.

Hai chú cháu thuê nhà ở gần Trường Đại học Công nghiệp, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Cứ cách 1 ngày, hai chú cháu lại đèo nhau đến Bệnh viện 354 chạy thận chu kỳ để duy trì sự sống.

Để chăm sóc con, chị Nguyễn Thị D. (42 tuổi) lên Hà Nội làm nghề là quần áo thuê. Còn H, sau thời gian chạy thận và lọc máu chu kỳ tại bệnh viện, em bán hàng online để phụ giúp cho mẹ. 

"Do suy thận giai đoạn cuối nên con thường xuyên phải cấp cứu, có khi giữa đêm con yếu quá, chân sưng to, hai mẹ con phải gọi xe cấp cứu vào Bệnh viện Bạch Mai. Bác sĩ nói, tình trạng của cháu đã rất nặng, để cứu con, chỉ còn cách ghép thận", chị D. chia sẻ.

Cách đây 1 năm, chị D. đã đi khám và làm xét nghiệm để hiến thận cứu con, nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn, chị đành gác lại. Vào tháng 8 năm nay, biết Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có chương trình ghép tạng, chị đã đăng ký cho con. Sau khi xét nghiệm có kết quả tương thích cao với con, chị D. đã quyết định hiến thận cứu con.

TS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Nguyễn Văn Thường chúc mừng bệnh nhân P.T.H

Ca ghép thận cho H được thực hiện vào ngày 13/9 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình, ngoài sự chăm sóc tận tình về mặt chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã hỗ trợ kinh phí cho trường hợp này.

“Hai ngày sau ghép, em thấy mình khoẻ hơn trước rất nhiều và chỉ muốn được ôm mẹ”, H chia sẻ.

Theo chia sẻ của chị D., trước đó 9 tháng, chú của H. cũng đã ghép thận thành công tại Bệnh viện Quân y 103 từ người cho cùng huyết thống.

TS.BS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chúc mừng bệnh nhân H và cho biết, sức khoẻ của bệnh nhân đã bình phục rất tốt và sẽ được ra viện trong tuần tới.

TS.BS Nguyễn Văn Thường cho biết thêm, bệnh nhân P.T.H là trường hợp thứ 3 ghép thận thành công ở Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trong 1 tuần. Đây cũng là bệnh viện thứ 2 ở Hà Nội thực hiện thành công kỹ thuật ghép tạng.

Trước đó ngày 8/9, Bệnh viện đã chính thức ghi tên mình trên bản đồ ghép tạng Việt Nam bằng việc thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên cho chị N.T.B.H (26 tuổi, Tuyên Quang) với quả thận được hiến từ người mẹ ruột của mình.

TS Nguyễn Văn Thường chia sẻ về 3 ca ghép thận trong 1 tuần tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. 

Sau đó là ca ghép cho nam thanh niên trẻ 19 tuổi L.B.C ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Vào tháng 4 vừa qua, L.B.C có biểu hiện mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, thường xuyên mẩn ngứa, phải nhập viện. Qua thăm khám, bác sĩ kết luận, em bị suy thận giai đoạn cuối, thời điểm này L.B.C đang làm công nhân công nhân giày da ở khu công nghiệp.

Các bác sĩ tiến hành ghép thận cho bệnh nhân.

Đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, các bác sĩ tư vấn cho nam thanh niên về các phương pháp điều trị thay thế thận suy, trong đó ghép thận là phương pháp điều trị phù hợp và tốt nhất đối chàng trai trẻ tại thời điểm này.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ kết luận thận của mẹ đẻ của em phù hợp để cho thận. Ngày 11/9, ê-kíp ghép thận của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã tiến hành phẫu thuật ghép thận cho cặp ghép của 2 mẹ con. Sau hơn 6 giờ phẫu thuật, ca ghép đã thành công ngoài mong đợi. Sau ghép, sức khỏe của cả hai mẹ con đều tiến triển tốt.

Ê kíp bác sĩ tham gia 3 ca ghép thận.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết: "Bệnh viện có nhiều thuận lợi chính là sự hỗ trợ nhiệt tình về mặt chuyên môn của các thầy thuốc tại Bệnh viện Quân y 103; sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo bệnh viện và sự chuẩn bị, đồng lòng trong 2 năm của ê-kíp triển khai ghép thận. Rất may mắn là chúng tôi triển khai các ca ghép đều suôn sẻ, chưa phải triển khai cuộc hội chẩn nào để xử trí vấn đề phát sinh sau ghép. Đến nay, bệnh nhân đã ăn uống, đi lại như người bình thường", TS Thường nói.

Trần Hằng

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文