Sức khỏe 15 nạn nhân trong vụ cháy ở phố Trần Cung giờ ra sao?

11:59 07/01/2026

Theo Bệnh viện E, trong số 15 nạn nhân của vụ cháy nhà 3 tầng trên phố Trần Cung (Hà Nội) vào sáng nay có 6 trường hợp bỏng, ngạt khí nặng đang điều trị hồi sức tích cực. 

Theo Bệnh viện E, rạng sáng hôm nay 7/1, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 15 trường hợp là nạn nhân vụ cháy nhà 3 tầng ở số 24, ngõ 82, phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Trong đó, có 6 trường hợp phải chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực và chống độc điều trị, số còn lại tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến tại Khoa Cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận các nạn nhân, Bệnh viện E thực hiện báo động đỏ toàn viện. Ban Giám đốc bệnh viện đã có mặt ở Khoa Cấp cứu cùng với các bác sĩ của nhiều chuyên khoa đã tập trung tiến hành nhận định, phân loại bệnh nhân theo mức độ thương tổn, đồng thời huy động mọi nguồn lực đảm bảo công tác sơ cấp cứu và xử trí được tối ưu nhất.

Bệnh nhân ngộ độc khí đang thở oxy.

GS.TS Nguyễn Gia Bình, chuyên gia hàng đầu về hồi sức tích cực đã thăm khám và đánh giá mức độ tổn thương của từng người bệnh. Hội chẩn với các chuyên gia Viện Bỏng Quốc gia để đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho người bệnh.

ThS.BS Đỗ Quốc Phong, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc cho biết, qua rà soát và phân loại ban đầu nhận thấy có 6 bệnh nhân có biểu hiện tổn thương bỏng độ 1 đến độ 4 có nguy cơ diễn biến nặng, nguy cơ ngộ độc khí, tổn thương củng mạc. 

Các bệnh nhân có nguy cơ tổn thương đường hô hấp đều được nhanh chóng soi phế quản để hút và làm sạch đường thở, cũng như đánh giá tổn thương đường thở cụ thể. Sau nội soi phế quản, có 2 bệnh nhân bỏng độ 3, 4 đã đặt ống nội khí quản và thở máy.

Các bệnh nhân khác cũng có những biểu hiện tổn thương ở các mức độ nhẹ và vừa như rát họng, bỏng độ I ngoài da…, tiếp tục được theo dõi sát vì vụ cháy ngoài bỏng nhiệt, nguy cơ ngộ độc khí có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, tri giác và tổn thương thứ phát hệ hô hấp.

Các nạn nhân trong vụ cháy được cấp cứu tại Bệnh viện E.

Theo lời kể của các bệnh nhân, vụ cháy bắt đầu vào khoảng 5 giờ sáng nay. Những người sống ở căn nhà này chủ yếu là sinh viên và người lao động. Vụ cháy bắt nguồn từ nơi để các phương tiện như xe máy xăng, xe máy điện, xe đạp điện… ở tầng 1 tòa nhà, gây ra khói nhiều… Vụ cháy đã được người dân hỗ trợ dập lửa cùng với lực lượng cứu hỏa.

Nam bệnh nhân N.T.C (23 tuổi, ở Quảng Ninh), học viên cao học Trường Đại học Điện lực Hà Nội, đang sống ở tầng 2 căn nhà chia sẻ: "Khoảng 5 giờ sáng, khi mọi người còn đang ngủ thì nghe thấy tiếng hô hoán cháy, em mở cửa chạy ra ngoài nhưng thấy khói quá nhiều, bốc lên từ tầng 1, em chạy sang phòng có hành lang và được đưa xuống dưới bằng thang". Bệnh nhân này được các bác sĩ chẩn đoán ban đầu ngạt do hít khí qua đường hô hấp, theo dõi tại Khoa Cấp cứu.

Các bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân trong vụ cháy.

Nam bệnh nhân M. T. M (dân tộc Mông, 22 tuổi, ở Mậu Duệ, Tuyên Quang), sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội sống ở tầng 3, khi nghe hô hoán cháy đã cùng với 2 bạn ở cùng phòng dùng khăn ướt trùm kín đầu chạy ra ngoài. Do khói nhiều anh này đã hít phải khí độc, gây choáng váng. Sau đó, nạn nhân chạy ra ban công tầng 2 và được đưa xuống dưới an toàn.

Còn nam sinh viên Đ.V.K (21 tuổi, Bắc Ninh) do ở tầng 2 nên khi thấy khói nhiều đã liều mình chạy thẳng ra ngoài. K được chẩn đoán ban đầu là ngộ độc khí, khói và hơi, cần theo dõi sát sao tại Khoa Cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trần Hằng

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文