Tôn vinh hai người chết não hiến tạng giúp 10 người tái sinh

08:36 12/12/2022

Chiều 11/12, Trung tâm Điều phối tạng quốc gia và Trường Đại học Y Hà Nội  tổ chức truy tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khoẻ nhân dân”  đối với hai người chết não hiến tạng  ở Hà Nội và Bắc Ninh. Nghĩa cử cao đẹp của hai người hiến tạng  một lần nữa lan toả sự tốt đẹp trong xã hội.

Ông Đào Đức Thắng (Tiên Du, Bắc Ninh) - bố anh Đào Đức Lợi nghẹn ngào chia sẻ: “Lợi là con trai lớn trong gia đình, khi bị tai nạn, gia đình đưa con lên Bệnh viện Việt - Đức cấp cứu nhưng do quá nặng, bệnh viện trả về. Trong lúc con nguy kịch, vợ tôi đang ở nước ngoài, gia đình rối bời, trong thâm tâm tôi vô cùng đau đớn trước hung tin đột ngột. Lúc đó tôi nghĩ đến việc hiến tạng, để tạng của cháu cứu những người khác, cũng như một phần an ủi, làm việc thiện tâm cho đời”.

Trao Kỷ niệm chương “Vì sức khoẻ nhân dân” cho thân nhân hai người hiến tạng.

Người cha trào nước mắt khi kể lại quá trình làm công tác tư tưởng cho cả hai bên nội ngoại, gọi điện cho vợ khi đó đang ở bên Đức, không thể về kịp lúc con nguy cấp. Cả gia đình từ vợ ông, các chú, các bác của cháu đều đồng ý hiến tạng. Con trai gần 30 tuổi chưa cống hiến gì cho gia đình và xã hội nên nguyện vọng của ông và gia mong muốn con làm việc có ích cho đời, trao sự sống cho những người bệnh thập tử nhất sinh.

 Tháng 9/2022, sau khi anh Lợi mất, anh đã hiến các tạng của mình để cứu sống nhiều người khác. “Đến nay đã 3 tháng, tôi không biết tạng của con mình đã ghép cho những ai, nhưng biết nhiều bộ phận của cơ thể con đã cứu sống nhiều người, biết một phần cơ thể của con còn sống trên cõi đời, chúng tôi thấy nguôi ngoai hơn, bớt đau buồn hơn”, người cha chia sẻ. Chia sẻ về quyết định hiến tạng của mẹ là bà Nguyễn Thị Hồng Hải (50 tuổi, Hà Nội) – con gái bà cho biết: “Tâm nguyện của mẹ tôi khi còn sống là hiến tạng. Khi mẹ lâm bệnh nặng, bác sĩ tận tâm cứu chữa cho bà cũng nói những rủi ro mà gia đình cần chuẩn bị tâm lý trước, bản thân tôi khi đó cũng không nghĩ đến hiến tạng. Khi chú tôi gợi ý có thể hiến tạng cho mẹ được không, lúc ấy tôi mới nhớ mẹ có tâm nguyện này, vì thế chúng tôi đã thực hiện di nguyện của mẹ”.

PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối tạng quốc gia cho biết: Hai người hiến tạng qua đời vì những nguyên nhân khác nhau, nhưng cả 2 gia đình đều mong muốn thực hiện di nguyện cuối cùng của họ. Trong giây phút đau đớn nhất của 2 gia đình, người thân đã quyết định hiến tạng với mong muốn tạng của 2 bà Hải, anh Lợi được sống trong cơ thể người khác.

“Phần thân thể của 2 người đã cứu sống được gần 10 người từ tim, gan, giác mạc… Những người cận kề cái chết nếu không có sự hiến tạng của anh Lợi, bà Hải thì chắc chắn sẽ không qua khỏi. Mặc dù họ đã từ giã chúng ta, nhưng một phần cơ thể của họ đã sống ở những nhiều người, nhiều nơi trên cõi đời này”, Giám đốc Trung tâm Điều phối tạng quốc gia xúc động nhấn mạnh.

Theo PGS Hệ, trong cùng lúc, để thực hiện đồng loạt các ca ghép tạng là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ sở y tế ở khu vực miền Bắc. Anh Lợi được Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh chăm sóc hết lòng, cũng như phối hợp vận chuyển tạng lên Hà Nội. Bà Hải là trường hợp đầu tiên được điều trị, chăm sóc ở bệnh viện chưa từng ghép tạng (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) và Trường Đại học Y Hà Nội đã giúp đỡ thực hiện di nguyện của gia đình chuyển tạng, mô đến các bệnh viện khác để đồng loạt ghép. Theo ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, tất cả các tạng của bà Hải và anh Lợi đều được đồng loạt ghép tại các trung tâm ghép tạng lớn ở phía Bắc. Đến nay, các tạng ghép đều rất tốt, không có trường hợp nào thất bại. Theo thống kê, tới nay đã có hơn 100 người hiến tạng sau chết não và việc làm nhân văn này càng ngày nhân rộng.

“Tính đến đầu tháng 12/2022, cả nước có hơn 61 nghìn người đăng ký hiến mô tạng, đây là minh chứng cao nhất của lòng nhân văn lan toả. Mỗi lá đơn đăng ký hiến mô, tạng đã viết lên dòng chảy văn hoá mới, đó là dòng chảy văn hoá tận hiến của người dân Việt Nam. Sự ra đi của những người hiến tạng không bao giờ vô nghĩa. Đây là hình ảnh rất đẹp, cho thấy cuộc sống vẫn lan toả những điều tốt đẹp”, ông Phúc nhấn mạnh.

Trần Hằng

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文