Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 cứu sống bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim nguy kịch

13:35 17/02/2026

Bà T.T.V bị nhồi máu cơ tim cấp nguy kịch vào sáng sớm 29 Tết, nhà gần Bệnh viện 19-8, bà được các con đưa đến viện kịp thời trong "giờ vàng" và đã được chuyên gia đầu ngành về tim mạch của Bệnh viện cứu sống. 

Tỉnh lại trên giường bệnh tại Khoa Điều trị tích cực và chống độc (Khoa A7), Bệnh viện 19-8 vào sáng 29 Tết, bà T.T.V (71 tuổi, Hà Nội) xúc động khi biết mình đã được cứu sống giữa lằn ranh sinh - tử. 

Mặc dù vừa được can thiệp đặt stent mạch vành, ngay khi tỉnh lại, bà V đã trò chuyện được bình thường. Bà đặc biệt xúc động khi được Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến thăm các bệnh nhân nặng đang điều trị tại Khoa A7 vào sáng 29 Tết và bà V được đồng chí Thứ trưởng ân cần hỏi thăm, chia sẻ, động viên giúp bà yên tâm điều trị. 

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức thăm, động viên và tặng quà bệnh nhân T.T.V.

Trong buổi kiểm tra công tác ứng trực và trực Tết tại Bệnh viện 19-8 vào sáng 29 Tết, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đã biểu dương ê-kíp bác sĩ của Viện Tim mạch vừa can thiệp thành công ca nhồi máu cơ tim nguy kịch này. 

Tại giường bệnh, bà V xúc động cảm ơn đồng chí Thứ trưởng và "ân nhân" của bà là GS.TS Phạm Mạnh Hùng, cùng các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa giúp bà thoát khỏi "cửa tử".

Bà V chia sẻ, bà vốn có tiền sử đái đái tháo đường type 2, vào lúc 5h sáng 29 Tết, bà tỉnh dậy thấy người nóng bừng. Một lát sau, cơn nóng càng tăng lên, bà thấy khát nước, vã mồ hôi, vật vã, tay trái tê dại. Lúc này bà mới gọi các con đưa vào Bệnh viện 19-8 cấp cứu. 

Bà V nhập viện trong tình trạng đau thắt ngực dữ dội, lan tay trái, vã mồ hôi lạnh. Bà được chẩn đoán xác định nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên (STEMI) thành trước.

Các bác sĩ can thiệp mạch vành qua da cứu sống bệnh nhân.

Hệ thống “Báo động đỏ” nội viện lập tức được kích hoạt. Bệnh nhân được chuyển thẳng phòng thông tim.

Dưới sự chỉ đạo chuyên môn trực tiếp của GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, ê-kíp đã tiến hành can thiệp mạch vành qua da (PCI), tái thông tổn thương bằng dây dẫn chuyên dụng, nong bóng và đặt stent phủ thuốc. Dòng chảy mạch vành được khôi phục hoàn toàn (TIMI 3), tái tưới máu cơ tim kịp thời trong “giờ vàng”.

Chia sẻ về trường hợp này, GS.TS Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Trong nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên, mỗi phút trôi qua là hàng triệu tế bào cơ tim không thể phục hồi. Nếu không tái thông mạch vành kịp thời, vùng cơ tim hoại tử sẽ lan rộng, để lại hậu quả suy tim mạn tính hoặc đột tử.

Việc tái tưới máu trong "giờ vàng" không chỉ cứu sống người bệnh, mà còn bảo tồn chức năng tim lâu dài. Đây là yếu tố quyết định chất lượng sống sau này của bệnh nhân".

Bà T.T.V đang được điều trị tích cực sau can thiệp tim mạch.

GS Hùng cũng cho biết thêm, các ca nhồi máu cơ tim có xu hướng gia tăng vào dịp Tết do thay đổi sinh hoạt, ăn uống nhiều chất béo, rượu bia, thời tiết lạnh và việc người bệnh chủ quan ngưng thuốc điều trị nền.

“Cấp cứu tim mạch không có ngày nghỉ. Điều quan trọng nhất là người dân nhận biết sớm triệu chứng và đến bệnh viện có khả năng can thiệp mạch vành càng sớm càng tốt”.

Dịp Tết là thời điểm nguy cơ biến cố tim mạch tăng cao do thời tiết lạnh gây co mạch; ăn nhiều đạm, mỡ, nội tạng, thực phẩm mặn; uống rượu bia quá mức; thức khuya, căng thẳng; tự ý ngưng thuốc điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu

Để đảm bảo an toàn, chuyên gia khuyến cáo, người có bệnh nền tim mạch cần uống thuốc đúng chỉ định, không bỏ liều; hạn chế rượu bia, ăn nhạt, kiểm soát khẩu phần; giữ ấm cơ thể, đặc biệt buổi sáng sớm; nghỉ ngơi hợp lý, tránh xúc động mạnh.

Nếu có các dấu hiệu sau cần cấp cứu ngay: Đau ngực kéo dài trên 20 phút; đau lan vai trái, cổ, hàm; khó thở, vã mồ hôi lạnh; choáng váng, buồn nôn. Tuyệt đối không chờ “qua cơn rồi tính”.

Ca cấp cứu sáng 29 Tết không chỉ là một thành công chuyên môn, mà còn là minh chứng rõ nét cho năng lực tuyến cuối, làm chủ kỹ thuật cao của Viện Tim mạch – Bệnh viện 19-8, khẳng định một điều dù là khoảnh khắc thiêng liêng nhất của năm, trái tim người bệnh vẫn luôn được đặt ở vị trí ưu tiên cao nhất.

Trần Hằng

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/2 (giờ địa phương) cho biết ông sẽ “tham gia gián tiếp” vào các cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran, dự kiến diễn ra ngày 18/2 tại Geneva (Thụy Sĩ), đồng thời, bày tỏ tin tưởng Iran lần này có động lực đạt được một thỏa thuận.

Tối 16/2 (tức 29 Tết), trước thời khắc Giao thừa, “Chuyến tàu Hạnh phúc” do Báo Nhân Dân phối hợp Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức đã rời ga Hà Nội, mở đầu hành trình đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân 2026 và gửi gắm thông điệp về hạnh phúc, sẻ chia trong những ngày đầu năm mới.

Thời khắc đón giao thừa với những tràng pháo hoa lung linh tỏa sáng trên bầu trời TP Hồ Chí Minh để lại ấn tượng một năm mới an khang thịnh vượng, đất nước vươn mình. Tại khu vực bến Bạch Đằng, nhiều người háo hức sử dụng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của từng chùm pháo hoa và kỳ vọng vào thành phố phát triển trong năm Bính Ngọ 2026...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文