Vụ cháy tiệm bánh kem lúc rạng sáng: Nhiều bệnh nhân phải thở máy

13:30 25/02/2025

Ngày 25/2, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã tiếp nhận 3 trường hợp liên quan vụ cháy tiệm bánh kem lúc rạng sáng 24/2 tại phường Cầu Ông Lãnh, quận 1. Ngay sau khi tiếp nhận, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã triển khai điều trị tích cực cho các bệnh nhân tại Khoa Cấp cứu, Khoa Phỏng – Tạo hình và Khoa Hồi sức tích cực – chống độc.

Theo người nhà các nạn nhân, vào lúc 4h sáng ngày 24/2, người trong nhà thấy lửa bùng cháy tại nhà chưa rõ nguyên nhân. Các lực lượng đã giải cứu các em cùng người nhà bị phỏng, sau đó được chuyển trên xe cấp cứu có nhân viên y tế đi kèm đến Khoa Cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 1.  

Tình trạng bệnh nhân nữ Đ.N.Y (SN 2012) lúc nhập viện có nhiều vết phỏng trợt da rải rác 2 tay, kèm bụi than vùng mặt, quanh mũi và trong họng. Các bác sĩ ghi nhận, em khàn tiếng, đau họng, lưỡi đen, hơi thở mùi khói.

Hai bệnh nhân hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Các bác sĩ chẩn đoán ban đầu, nữ bệnh nhân này bị phỏng lửa mức độ trung bình, diện tích phỏng khoảng 12%, theo dõi phỏng đường hô hấp. Em được điều trị tích cực tại Khoa Phỏng - Tạo hình: thở máy, kháng sinh, bù dịch, thay băng điều trị phỏng. Hiện tại, em tỉnh, thở máy qua nội khí quản, sinh hiệu ổn.

Tình trạng bệnh nhân nam P.D.H (SN 2009) lúc nhập viện tri giác tỉnh táo, họng sạch, suy hô hấp SpO2 92%, chưa ghi nhận phỏng da, kèm Xquang ngực tuyến trước thâm nhiễm lan tỏa phổi (T). Nội soi hô hấp ghi nhận phỏng đường thở độ III-IV. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân nam bị phỏng đường thở, viêm phổi. Em được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc: thở máy thông số cao, an thần, kháng sinh, bù dịch. Hiện tại em đang thở máy qua nội khí quản, tình trạng hô hấp và huyết động tạm ổn.

Bệnh nhân nam Đ.T.P (SN 2016) lúc nhập viện tỉnh, môi hồng, chẩn đoán bị bỏng da độ I-II cẳng tay, cẳng chân, diện tích <20%. Xử trí thay băng chăm sóc vết bỏng, kháng sinh, giảm đau và toa về theo dõi điều trị ngoại trú.

Trước đó, khoảng 4h20 ngày 24/2, đám cháy bùng phát tại tiệm bánh kem Tấn Phát (số 236 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1). Thời điểm này, bên trong tiệm bánh kem có khoảng 10 người đang ngủ say. Phát hiện khói tỏa lên gây ngạt, họ vùng dậy hô hoán cầu cứu. Tiệm bánh kem có kết cấu 1 trệt, 2 lầu, phía ngoài bít bùng biển quảng cáo.

Lực lượng chữa cháy đã kịp thời cứu nhiều người trong vụ cháy tiệm bánh kem lúc rạng sáng.

Đám cháy xuất phát từ khu vực làm bánh. Từ bên ngoài, người dân, Công an phường đã tiếp cận hiện trường phá cửa cuốn và sử dụng bình chữa cháy mini dập lửa. Có 3 người mắc kẹt phía dưới được Công an phường đưa ra ngoài chuyển vào bệnh viện.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận 1 đã điều động phương tiện xuống hiện trường, sử dụng mặt nạ chống độc tiếp cận sâu vào bên trong cứu thêm 1 người ra ngoài chuyển vào bệnh viện. Sau đó, Đội KV1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động xe thang xuống hiện trường, tiếp cận 4 nạn nhân bị mắc kẹt ở tầng trên và di chuyển 4 người này xuống đất đưa vào bệnh viện cấp cứu... Sau 30 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Ngoài các bệnh nhân kể trên đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, những người còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115…

Theo đại diện Bệnh viện Nhân dân 115, khoảng 5h30 ngày 24/2, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nam T.Q.P (SN 2007) và bệnh nhân nữ P.T.L (SN 1988). Trong đó, bệnh nhân T.Q.P nhập viện trong tình trạng tỉnh, sinh hiệu ổn, bỏng độ I rải rác tay chân và thân mình, diện tích khoảng 27%, than nóng rát khí quản, miệng có nhiều bụi than; Sp02: 99%/khí trời.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân P. bỏng độ I - II ở 2 tay và chân. Bệnh nhân được thở oxy, truyền dịch, truyền giảm đau, giảm phù nề, băng vết thương chuyển khoa Hô hấp điều trị, theo dõi bỏng hô hấp do cháy nhà.

Bệnh nhân P.T.L nhập viện trong tình trạng kích thích, HA: 130/80 mmHg, mạch:100l/p, Sp02: 84%, miệng có nhiều bụi than và được chẩn đoán suy hô hấp, bỏng hô hấp, theo dõi ngạt khí CO, bỏng độ II-III 2 tay, bỏng độ II vùng gối 2 bên, bỏng độ I vùng đầu mặt - ngực, bụng, diện tích khoảng 45%. Bệnh nhân L. được đặt nội khí quản, thở máy, giảm phù nề, truyền dịch, giảm đau, băng vết thương và được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy an toàn, tiếp tục điều trị.

Phú Lữ

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文